Bài viết của Uẩn Vận, phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 25-09-2013] Vào ngày 22 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Sydney đã tổ chức một cuộc vận động thu thập chữ ký ở cộng đồng người Hoa Campsite nhằm nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của chế độ Trung Cộng.

Người dân đang đọc các biểu ngữ

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Các biểu ngữ đã minh hoạ về cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, cũng như tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Khi mọi người đọc các biểu ngữ và biết rằng các học viên Pháp Luân Công là một nhóm người tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, họ đã bị sốc và sẵn sàng ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp.

Ông Monty Freds đã nhìn những hình ảnh minh hoạ cảnh tra tấn trên các biểu ngữ và hỏi một học viên rằng: “(những cảnh tra tấn này) là thật chứ? Đây là cách chế độ Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công? Tôi đã biết chế độ Trung Quốc nổi tiếng về việc lạm dụng nhân quyền, nhưng tôi không biết họ xấu đến như vậy.” Khi ông biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ tra tấn những học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, mà còn cưỡng bức mổ cướp tạng của họ, ông đã thật sự bị sốc và ngay lập tức ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Bà Rebecca Fortuna cho biết bà tin rằng những người tốt giống như các học viên Pháp Luân Công sẽ không bao giờ bị đàn áp. Khi bà biết rằng rất nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đang tham gia vào việc mổ cướp tạng với số lượng lớn, bà nói việc đó là quá tàn nhẫn và vô nhân đạo. Bà nói rằng bà sẽ tìm hiểu thêm về nó và yêu cầu những người bạn của bà cùng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một người đàn ông đến từ phía Bắc Trung Quốc nói: “Tôi không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì họ rất độc ác. Tôi tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thời gian trước khi tôi còn ở Trung Quốc, tôi là người vô thần, vì tôi chỉ tin vào Đảng cộng sản. Nhiều năm trôi qua, tôi đã nhận ra bản chất tà ác thật sự của nó. Nó đã tẩy não người Trung Quốc. Tôi chỉ nhận ra vẻ đẹp của tự do và dân chủ sau khi tôi đi ra nước ngoài. Hiện nay tôi đi nhà thờ và tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là đúng. Thật là đáng sợ khi nhớ lại cuộc sống dưới sự cai trị của Đảng cộng sản. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Các bạn rất dũng cảm và cao thượng.”

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc bước đến và ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện ngay trước khi họ đọc các biểu ngữ. Họ nói rằng mỗi người trong chúng ta nên ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Người đàn ông nhận xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc quá tàn ác.

Hai Kitô hữu đã đọc các bảng biểu ngữ và nói rằng họ sẽ cầu nguyện cho cuộc đàn áp chấm dứt. Họ cho biết họ ủng hộ Pháp Luân Công và việc chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/25/悉尼学员征签制止中共活摘暴行(图)-280308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/28/142438.html

Đăng ngày 01-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share