[MINH HUỆ 26-08-2013] Vào ngày 24 và 25 tháng 08, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức các sự kiện kêu gọi cộng đồng giúp ngăn chặn hành động mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Để làm rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này, các học viên đã tái hiện lại hình ảnh mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc và thu thập chữ kí từ những người khách qua đường.

Sự kiện diễn ra ngày 24 tháng 08 được tổ chức phía trước lối vào của công viên Dan’an Forest. Rất nhiều người đã bị sốc bởi sự tàn bạo của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hành khách trên những chiếc xe buýt đã chụp ảnh và quay phim, và các lái xe cũng dừng xe lại để kí vào đơn thỉnh nguyện.

Ông Cai Shouren, học viên điều phối sự kiện này cho biết khi ông nộp đơn xin phép tổ chức hoạt động này, các quan chức chính quyền thành phố đã rất ủng hộ, và cầu chúc cho các học viên gặp nhiều may mắn.

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một nhóm các học viên Pháp Luân Công tổ chức một sự kiện như thế này một cách công khai. Nhiều người trong số họ đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và đọc các tài liệu thông tin.

Tái hiện lại hành động mổ cướp nội tạng phía trước công viên Da’an Forest

Công chúng đọc các tài liệu thông tin và kí tên thỉnh nguyện

Trong 10 năm qua, rất nhiều người Đài Loan đã đi du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Họ ngạc nhiên bởi “hiệu suất cao” ở Trung Quốc. Một số bác sĩ người Trung Quốc đã tiến hành hơn 200 ca phẫu thuật trong vòng một năm, và một số bệnh nhân có thể được cấy ghép hơn một quả thận trong một thời gian rất ngắn. Nhiều bác sỹ Đài Loan đã nghi ngờ về sự tồn tại của một ngân hàng nội tạng sống khổng lồ cung cấp cho thị trường.

Một người dân địa phương 50 tuổi nói với các học viên rằng một trong những người họ hàng của mình đã được ghép gan ở Trung Quốc. Lúc đầu, bệnh viên nói với ông ấy rằng không có sẵn gan để cấy ghép. Tuy nhiên, sau khi ông ấy trả hai triệu nhân dân tệ thì bệnh viên đã thông báo lại rằng có một lá gan phù hợp với nhóm máu của ông ấy.

Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với các hành động mổ cướp nội tạng và khuyến khích các học viên tổ chức nhiều sự kiện như thế này một cách công khai. Một số người cho rằng chính phủ Đài Loan nên thông qua luật ngăn chặn cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, và giới truyền thông Đài Loan nên báo cáo chi tiết về vấn đề này.

Vận động xin chữ kí trong khu thương Mại trên đường Trung Hiếu Đồng Lô

Thu thập chữ kí trên đường Trung Hiếu Đồng Lô

Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện trên đường Trung Hiếu Đồng Lô vào ngày 25 tháng 08, một du khách 91 tuổi người Trung Quốc đã nói với các học viên rằng ông bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp trong cuộc Cách mạng Văn hoá, và ông biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị đàn áp một cách bất công. Ông lấy hộ chiếu của mình ra và nhờ các học viên viết tên thật của ông lên đơn thỉnh nguyện, cho thấy rằng ông không hề sợ hãi khi công khai phản đối chế độ Trung Cộng. Các học viên đã khuyến khích ông tự tay kí tên của mình. Mặc dù tay của ông hơi run run, nhưng ông vẫn viết tên của mình xuống đơn thỉnh nguyện một cách chậm rãi và cẩn thận.

Một học sinh tiểu học đến từ Trung Quốc đã rất sốc bởi những hình ảnh bạo lực này. Cậu hỏi các học viên rằng liệu đó có phải là sự thật hay không. Sau khi nói chuyện với các học viên, cậu đã quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Cậu bé nói: “Chúng tôi không thích Đảng cộng sản”, “Tôi muốn thoái xuất khỏi tổ chức cộng sản, bởi vì tôi không muốn được xem là một trong số họ.”

Trong sự kiện này, rất nhiều du khách trên khắp thế giới đã biết về cuộc đàn áp và kí tên vào đơn thỉnh nguyện. Nhiều người trong số họ đã nhận các tài liệu, và nói rằng họ sẽ chia sẻ điều họ biết cho những người thân và bạn bè.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/26/台北民众签名呼吁制止中共暴行-278690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/4/141817.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share