Bài viết của một học viên tại Washington, DC

[MINH HUỆ 18-07-2013] Vào ngày 06 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức một cuộc biểu tình ở trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, DC., kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả tự do ngay lập tức cho 13 học viên bị giam giữ trái phép ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Lịch xét xử các học viên này đã được dự kiến vào ngày 12 tháng 04, sau đó được hoãn lại tới ngày 05 tháng 07, nhưng lại bị hủy một lần nữa. Có vẻ như chính quyền đang tìm cách để kết án các học viên này một cách bí mật.

Những người tham gia biểu tình cũng thể hiện sự ủng hộ đối với 12 luật sư ở Trung Quốc đã mạo hiểm sự nghiệp và tính mạng để bào chữa cho những học viên bị giam giữ.

Các học viên biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, DC

Các học viên kêu gọi ủng hộ từ cộng đồng quốc tế

Tại cuộc biểu tình, học viên Pháp Luân Công Trần Yến Khanh đã tóm tắt diễn biến ngày 06 tháng 07 năm 2012, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đại Liên đã chỉ thị cho cảnh sát bắt giữ 79 học viên Pháp Luân Công. Các học viên này bị buộc tội giúp người dân lắp đặt chảo thu sóng chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), đài truyền hình duy nhất trên thế giới phát sóng tin tức không bị kiểm duyệt tại Trung Quốc.

Cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên và thu một khoản tiền phạt lớn từ gia đình của họ. Hơn 12 học viên bị đưa tới trại lao động cưỡng bức mà không qua xét xử, 28 người bị phát lệnh bắt giữ chính thức.

Nhiều học viên đã bị tra tấn đến mức bị thương và tàn tật. Một học viên và một người nhà học viên đã bị tra tấn đến chết.

Chính quyền tại thành phố Đại Liên đã tìm cách xét xử phi pháp 13 học viên Pháp Luân Công. Phiên tòa ban đầu được lên lịch vào ngày 12 tháng 04 năm nay. Để ngăn mọi người tham dự, và ngăn luật sư đưa ra bào chữa vô tội, một nhóm cảnh sát đã được ra lệnh bắt giữ phi pháp các học viên và người nhà đến ủng hộ cho bên bào chữa và phải đợi bên ngoài tòa án. Cảnh sát cũng hành hung thô bạo một luật sư.

Chính quyền đã đe dọa tước giấy phép của các luật sư bào chữa và thay đổi địa điểm cũng như thời gian xét xử nhằm buộc tội 13 học viên mà không có mặt các luật sư. Tuy nhiên, 12 luật sư đã kiên quyết bảo vệ cho các học viên.

“Bất cứ ai giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công trong những thời khắc thử thách chính trị thế này sẽ nhận được phúc báo trong tương lai,” cô Trần phát biểu tại cuộc biểu tình, lên tiếng ủng hộ các luật sư. “Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy lên tiếng ủng hộ chính nghĩa.”

Luật sư Trung Quốc: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể ngăn chặn sự thật

Luật sư Bành, người đã từng bào chữa cho học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng tham dự cuộc biểu tình. Ông thể hiện sự kính trọng và ủng hộ đối với 12 luật sư tại Trung Quốc vì họ đã duy trì pháp luật và bảo vệ nhân quyền, bảo vệ chính nghĩa.

“Các học viên Pháp Luân Công bị bắt ở Đại Liên đã giúp mọi người lắp đặt chảo vệ tinh để thông tin không kiểm duyệt có thể truyền đến một cách tự do,” ông Bành nói. “Điều họ đang duy hộ là quyền tự do ngôn luận và quyền được biết sự thật. Điều họ làm được Hiến pháp Trung Quốc và luật pháp bảo vệ.”

“Tội danh ‘phá hoại việc thực thi pháp luật’ đã được thêu dệt nhằm hãm hại các học viên Pháp Luân Công, còn những luật sư bào chữa cho học viên thì bị đe dọa,” ông tiếp tục nói.

“Thật ra, tất cả những cơ quan chính phủ và các cá nhân tham gia hãm hại và đe dọa luật sư và các học viên mới thực sự là những kẻ phá hoại việc thực thi pháp luật!”

Hàng nghìn người bị tra tấn và giết hại vì niềm tin của mình

ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch tàn bạo để tiêu diệt Pháp Luân Công vào năm 1999, không lâu sau khi một cuộc điều tra cho thấy có nhiều học viên Pháp Luân Công hơn số lượng đảng viên ĐCSTQ.

“Theo thống kê chưa đầy đủ từ tháng 07 năm 1999, có ít nhất 3.697 học viên Pháp Luân Công đã chết do kết quả trực tiếp của cuộc đàn áp. Các trường hợp tử vong được phân bố đều ở 30 tỉnh và nhiều khu tự trị, các thành phố trực thuộc tại Trung Quốc. Có bảy tỉnh đã được liệt vào danh sách vùng có tỉ lệ tử vong cao,” cô Trần Yến Khanh nói.

Hơn hàng chục nghìn trường hợp tử vong rất đáng ngờ.

Theo báo cáo của trang web Minh Huệ Net, ít nhất 200 học viên đã bị bắt tại Đại Liên từ năm 2012 tới nay; 24 người đã bị kết án tới trại lao động cưỡng bức, 03 người bị kết án tù, 02 người tử vong và nhiều học viên khác bị tra tấn đến gần chết.

Học viên Vương Xuân Anh ở Đại Liên đã bị bắt, giam giữ, kết án tù, và bị tra tấn nhiều lần vì kiên định niềm tin vào Pháp Luân Công.

“Tôi rất buồn rằng lần bắt giữ học viên Pháp Luân Công quy mô lớn này đã xảy ra ở quê hương mình,” bà Vương nói. “Đó là một tội ác của ĐCSTQ, đã cướp đi của người Trung Quốc quyền tự do xem các chương trình truyền hình ở hải ngoại. Đứng về phía tự do, tôi kêu gọi mọi người thể hiện sự quan tâm và ủng hộ cho những học viên bị giam giữ.”

“Ở quốc gia chuyên quyền này, hàng chục luật sư chính nghĩa đã bị thu hồi giấy phép bởi vì họ đã bào chữa cho học viên Pháp Luân Công, những người tốt và những nhà hoạt động nhân quyền,” bà Vương bổ sung. “Bất chấp đe dọa, nguy hiểm, và tổn hại tài chính, 12 luật sư này vẫn lựa chọn bước ra. Hành động của họ mang lại hi vọng cho Trung Quốc.”

Bà Vương tiếp tục nói rằng những người tham gia vào bức hại Pháp Luân Công sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc làm đáng hổ thẹn của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/8/华府法轮功团体抗议中共非法庭审大连学员(图)-276403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/16/141085.html

Đăng ngày 25-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share