[MINH HUỆ 17-07-2013] Trong suốt hơn một năm, cái gọi là Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA, cũng được gọi là “Hội Thanh Quan”) đã liên tục quấy rối các học viên Pháp Luân Công, phá hoại các điểm thông tin của họ.

Những điểm thông tin này trưng bày áp phích và biểu ngữ với những nội dung về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc Đại lục. HKYCA đã tăng cường phá hoại sau cuộc diễu hành biểu tình diễn ra vào ngày 01 tháng 07, thu hút hơn 400.000 người dân Hồng Kông tham gia kêu gọi bầu cử phổ thông và kêu gọi trưởng đặc khu Lương Chấn Anh từ chức.

Lương Chấn Anh đã bị lên án rộng rãi vì đã đặt quyền lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên trên quyền lợi và các giá trị dân chủ của người dân Hồng Kông.

Việc làm của HKYCA đã châm ngòi cho sự phẫn nộ của công chúng, những người này đã bước ra để bảo vệ quyền lợi của họ và lên án Hội Thanh Quan vì những việc làm sai trái của họ. Họ cũng cáo buộc cảnh sát đã dung túng cho Hội Thanh Quan và trưởng đặc khu Lương Chấn Anh “Gây hại cho người dân Hồng Kông.”

Ngày 14 tháng 07, 2013, người dân Hồng Kông lên án Hội Thanh Quan vì đã quấy rối các học viên Pháp Luân Công

Sự phẫn nộ trong công chúng

Ngày 14 tháng 07, 2013, vào khoảng 16 giờ 30, Lâm Quốc An, người đứng đầu Hội Thanh Quan, cùng với Tiếu Tiểu Dung dẫn đầu một nhóm người cầm những tấm biểu ngữ lớn phỉ báng Pháp Luân Công ngay trước điểm thông tin của Pháp Luân Công tại khu vực vỉa hè đông đúc ở khu Mong Kok. Những tấm biểu ngữ này chắn tầm nhìn của điểm thông tin, vốn được dựng lên để phơi bày sự thật của nạn thu hoạch nội tạng sống từ những học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc.

Một lúc sau cảnh sát đã có mặt, dường như để thuyết phục Hội Thanh Quan dừng phá hoại điểm thông tin này, nhưng khi họ từ chối dừng lại, cảnh sát đã không thực thi luật pháp để ngăn chặn họ lại. Thay vào đó, họ còn chăng dây phong toả điểm thông tin Pháp Luân Công, ngăn dân chúng tiếp cận điểm thông tin.

Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong đám đông đang đứng xung quanh, nhiều người đã tụ tập lại để ủng hộ cho Pháp Luân Công và lên án Hội Thanh Quan vì những hành động của họ. Họ cũng phản đối sự thiếu sót của cảnh sát trong việc thi hành luật pháp.

Cảnh sát phong tỏa đường đi, chặn dòng người tiến gần vào điểm thông tin

Cảnh sát ngăn giới truyền thông chụp ảnh

Ngay cả trời mưa cũng không thể dập tắt ngọn lửa công lý

Cảnh sát đã từ chối thực thi luật pháp, ngay cả khi đám đông yêu cầu họ làm như vậy. Thay vào đó họ đã dần dần rút lui. Những người chứng kiến sau đó đã buộc tội cảnh sát cố tình xúi giục Hội Thanh Quan gây ra cuộc đối đầu này.

Lâm Quốc An (áo phông xanh bên trái) đã ghì cổ một người đàn ông qua đường trong khi một thành viên khác của Hội Thanh Quan Tiếu Tiểu Dung đá vào người anh ta

Vào khoảng 08 giờ tối, Lâm Quốc An đã lệnh cho nhóm của anh ta tiến gần khu vực điểm thông tin của Pháp Luân Công để chắn tầm nhìn của công chúng. Những người qua đường không thể kiềm chế cơn giận dữ và đã bước đến ngăn chặn việc làm trái pháp luật của Hội Thanh Quan. Lâm Quốc An đã ghì cổ một người đàn ông qua đường trong khi một thành viên khác của Hội Thanh Quan là Tiếu Tiểu Dung đá vào người anh ta một cách hung bạo. Một số học viên Pháp Luân Công cũng bị đấm và bị đánh.

Trời bắt đầu mưa, và nhiều cảnh sát đã quay lại hiện trường. Những người qua đường thông báo với họ rằng Hội Thanh Quan đã bắt đầu gây rối và đánh đập người khác. Trời mưa nặng hạt hơn, nhưng rất nhiều người vẫn ở lại, kêu gọi cảnh sát phải thực thi luật pháp một cách nghiêm túc. Ngay cả trời mưa cũng không thể dập tắt được ngọn lửa công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/17/香港市民上街-怒斥“共狗”青关会-276788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141215.html

Đăng ngày 03-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share