Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-06-2013] Vào ngày 16 tháng 06 năm 2013, các học viên ở Melbourne, Úc, đã treo các băng rôn và biểu ngữ trên Cầu Hoàng Tử (Prince Bridge) để tạo thành một “Vạn lý Trường thành Dũng Cảm”. Đây là một minh chứng sống động cho sự can đảm quyết tâm của các học viên Đại Pháp khi đối mặt với chiến dịch bức hại tàn khốc kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản trung Quốc (ĐCSTQ)

Khách qua đường lắng nghe các học viên giảng chân tướng trên Cầu Hoàng tử

Một vị khách kí tên thỉnh nguyện

Ông David Hallett, một nhà thơ người Úc, kí tên vào đơn thỉnh nguyện

Ông David Hallett, một nhà thơ nổi tiếng người Úc, đã dừng lại để nghe một học viên giảng chân tướng. Ngay trước khi cô ấy nói xong, ông Hallett đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi lập tức chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Trung Quốc.

“Cảm ơn các bạn vì mọi việc mà các bạn đang làm”, ông nói. “Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại này là một thảm họa, nhưng vấn đề là, nhiều quốc gia hợp tác thương mại với chế độ Trung Quốc và không sẵn lòng yêu cầu chế độ Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp. Đó là lý do mà một điều kinh khủng như thế này có thể xảy ra.”

Ông Lardlar cùng gia đình

Ông Lardlar cùng gia đình đang đi nghỉ ở Melbourne và nhìn thấy Vạn lý Trường thành Dũng cảm. “Tôi tin rằng mọi người đều biết rằng cuộc đàn áp và tra tấn là sai trái”, ông nói: “nhưng chính phủ của chúng ta không làm gì về nó bởi vì họ không muốn làm mất lòng các chính phủ khác.” Ông nói thêm: “Hoạt động này [việc các bạn đang làm] thật tuyệt vời bởi vì nó cho phép mọi người tìm hiểu về những gì đang thật sự diễn ra.”

Thượng Viện Úc đã nhất trí thông qua một bản kiến nghị vào ngày 21 tháng 03, kêu gọi chính phủ Úc chống lại nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. “Đây là một khởi đầu tuyệt vời, chúng ta cần phải làm một điều gì đó”, ông Lardlar nhận xét về bản kiến nghị.

Hannah và Ralph

Hannah và Ralph, một cặp vợ chồng trẻ từ Nam Úc, đang ở thăm Melbourne. Sau khi biết về cuộc bức hại, họ đã kí tên thỉnh nguyện. Ralph nói rằng bất cứ ai nhìn thấy Vạn lý Trường thành Dũng cảm nên ủng hộ nỗ lực của các học viên, bởi vì cuộc bức hại thật sự “quá tàn nhẫn”.

Hannah nói rằng thật khó cho những người sinh ra và lớn lên trong một xã hội dân chủ thật sự thấu hiểu những tội ác chống lại Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc. Ralph nghĩ rằng không có người nào nên bị bức hại như vậy, và gọi những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ là “phản động”.

Vĩ Nghiêu, một du học sinh Trung Quốc

Vĩ Nghiêu, một du học sinh Trung Quốc đến từ Malaysia, đã ký tên thỉnh nguyện bởi “chế độ Trung Quốc không công bằng”. Là một người theo đạo Thiên Chúa, Vĩ Nghiêu hiểu được sự thật về cuộc đàn áp và sức mạnh của đức tin. Anh cho biết giờ anh đã nhận ra tại sao Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục lan rộng bất chấp cuộc bức hại tàn khốc.

Damian Brady

Damian Brady đến từ St.Kilda, Xcốt-len, đã rất bất bình sau khi biết về cuộc đàn áp. Anh nói rằng anh chỉ biết các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, nhưng không biết rằng nội tạng của họ bị mổ cướp trong khi họ vẫn còn sống. “Tàn nhẫn đến mức khó tin!” anh thốt lên.

Diego đến từ Ý

Diego đến từ Ý đang ở thăm Melbourne. Anh bày tỏ hứng thú muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đã hẹn gặp các học viên ở điểm luyện công vào cuối tuần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/18/墨尔本勇气长城感动澳洲著名诗人(图)-275535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/25/140657.html

Đăng ngày 29-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share