Bài viết của học viên tại Nauy

Được trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2013 tại Copenhagen

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Na Uy. Vài ngày nữa cháu sẽ tròn 10 tuổi. Hôm nay cháu muốn chia sẻ với các đồng tu về trải nghiệm khi gọi điện thoại để cứu độ chúng sinh trên hệ thống RTC của nhóm tiểu đệ tử Đại Pháp.

Cứu người bằng cách thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Trong kỳ nghỉ hè vào cuối tháng Sáu năm ngoái, cháu đã học Pháp và luyện công hàng ngày. Cháu thấy mẹ cháu gọi điện thoại trên hệ thống RTC để cứu người, và cháu đã nói với mẹ rằng cháu cũng muốn gọi. Lúc đầu mẹ yêu cầu cháu học Pháp và luyện công cho tốt, và mẹ sẽ suy nghĩ về việc đó sau. Nhưng cháu cứ nghĩ về chuyện này. Cháu lại đề cập đến chuyện này với mẹ vào ngày 23 tháng 7 rằng cháu muốn gọi điện thoại. Sau đó mẹ đã viết một kịch bản cho cháu để bảo mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó và mẹ bảo cháu cùng đọc. Cháu tự luyện tập và gọi vào điện thoại di động của ba cháu, đọc kịch bản cho ba, để thực hành thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Vào ngày thứ hai, cháu đã lên hệ thống dành cho tiểu đệ tử và gọi điện thoại  với các đồng tu nhỏ tuổi. Bây giờ bất cứ khi nào có thời gian cháu đều gọi điện thoại. Cho đến nay đã có khoảng 170 người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ qua sự thuyết phục của cháu trên điện thoại.

Trong quá trình gọi điện, cháu gặp tất cả các kiểu người. Một số chấp nhận lời khuyên của cháu, một số không, một số thậm chí la mắng cháu. Tuy nhiên, cháu đã không động tâm, Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “…là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, …” Cháu sẽ nói với họ: “Mắng chửi người khác là hành vi không tốt. Cháu ở đây là để cứu bác. Bác nên biết rằng trên đầu ba thước có thần linh.”

Một lần cháu gọi cho một người đàn ông nhưng cháu không nói được nhiều và chú ấy đã dập máy. Cháu gọi cho chú ấy năm lần nhưng lần nào chú ấy cũng dập máy. Mẹ nói hãy bỏ qua trường hợp này vì thông thường chúng cháu sẽ không gọi lại cho người đó sau bốn lần. Nhưng cháu cảm thấy chú này là một người tốt, cháu muốn cứu chú ấy. Cháu cho chú ấy một cơ hội nữa. Lần này cháu nói với chú ấy, “chú hãy nhớ bút danh XX này, hãy thoái Đảng và chú sẽ được an toàn.” Chú ấy nói với cháu và dường như đang cười, “Được rồi, chú sẽ nhớ.” Cháu nói, “Chú phải nhớ chín từ này, hãy đọc theo cháu, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chú ấy thực sự đã nói với cháu, và nói rằng chú sẽ nhớ và cảm ơn cháu. Sau cuộc gọi này, cháu đã thực sự rất vui vì chú ấy đã được cứu.

Sau khi bắt đầu năm học, cháu không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại mỗi ngày do sự chênh lệch về thời gian. Cháu gọi vào ngày cuối tuần. Thời gian ở Nauy đã được điều chỉnh vào tháng tư này và việc này khiến cháu rất vui, bởi vì cháu có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại mỗi ngày.

Vào ngày 20 và 21 tháng 4, mẹ không có ở nhà. Cha đi làm từ 6 giờ sáng ngày thứ bảy và không về nhà trước buổi trưa. Sau khi em gái cháu và cháu ăn sáng, cháu bảo em gái ngồi xuống, cháu và em cháu bắt đầu luyện công sau đó học Pháp. Cháu cũng dạy em các bài công pháp và học Pháp cho đến khi cha cháu về nhà. Cháu nói với cha, “Con sẽ thực hiện cuộc gọi điện thoại.” Cháu gọi khoảng hơn 30 phút, và bốn người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Vào ngày thứ hai, ban đầu cháu học Pháp và luyện công, rồi sau bữa trưa cháu bắt đầu thực hiện cuộc gọi điện thoại, và sáu người đã thoái. Một học viên Đài Loan đã giúp thuyết phục ba người thoái xuất ĐCSTQ. Có ba người chưa bao giờ gia nhập các tổ chức Đảng, hai người nói rằng họ sẽ nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Mẹ hỏi cháu tại sao cháu lại làm tốt được như vậy. Cháu nghĩ rằng đó là bởi vì ban đầu cháu đã luyện công và học Pháp và chính niệm của cháu rất mạnh vì thế mà việc gọi điện thoai đã có uy lực.

Cháu nhận ra rằng học Pháp là rất quan trọng, vì vậy cháu sẽ học Pháp trước khi gọi điện. Mỗi buổi tối, cháu sẽ học Chuyển Pháp Luân trong một giờ, và cũng học “Hồng Ngâm” cùng em gái của cháu. Cháu cũng giúp em gái ngồi song bàn. Do cả gia đình cháu đều tu luyện như một chỉnh thể, cháu không thể không quan tâm tới bất cứ ai, vì vậy cháu phải hướng dẫn thật tốt cho em gái cháu học Pháp và luyện công. Em gái cháu chỉ mới 5 tuổi, nhưng em ấy có thể ngồi song bàn trong nửa giờ. Lúc đầu em nói ngồi song bàn rất đau, cháu nói rằng nếu cảm thấy đau đớn em có thể nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau khi luyện tĩnh công, em cháu nói với cháu khi hai chân của em bị đau, em nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chân của em thực sự không còn bị đau nữa.

Khi cháu học Pháp, cháu thấy rất nhiều Pháp Luân và ánh sáng với đủ loại màu sắc. Cháu biết đây là sự khích lệ của Sư phụ.

Tu luyện tâm tính

Trong trường, một số bạn đùa nghịch đã đánh cháu. Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp, cháu không nên đánh lại khi bị đánh, hay nói trả lại khi bị xúc phạm. Cháu nhớ những gì mà Sư phụ đã giảng, do vậy dù các bạn đánh cháu thật hay đùa, cháu sẽ không đánh trả lại, sẽ không nổi giận, và luôn giữ một tâm thái tốt.

Chúng cháu có buổi học bơi ở lớp mỗi tuần một lần, và chúng cháu được phép mang theo một thanh choclate nhỏ. Một số bạn đã không mang theo, vì vậy cháu đã đưa phần của cháu cho các bạn. Mặc dù cháu không ăn, nhưng cháu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, vì là một tiểu đệ tử Đại Pháp, cháu nên nghĩ đến người khác trước trong mọi việc mà cháu làm.

Cháu cũng có một số khảo nghiệm tâm tính. Ví dụ như, em gái của cháu và cháu có đồ chơi giống như nhau, nhưng em gái vẫn muốn chơi đồ chơi của cháu. Mặc dù cháu cho em chơi chúng, nhưng cháu cảm thấy không công bằng. Mẹ đã nói chuyện này với cháu, nhưng cháu vẫn không thể buông bỏ được. Cháu biết đó là chấp trước vào đồ chơi và rằng nó phải bị loại bỏ. Cháu thấy rằng mình không thể tĩnh tâm trong khi luyện công và phát chính niệm bởi vì cháu có nhiều chấp trước. Cháu đã loại bỏ chúng, và sau đó cháu có thể tĩnh tâm.

Cuối cùng cháu muốn kết thúc bài chia sẻ của cháu bằng bài thơ “Thực Tu“ của Sư phụ trong Hồng Ngâm:

Học Pháp đắc Pháp,
Tỉ học tỉ tu,
Sự sự đối chiếu,
Tố đáo thị tu.

Tạ ơn Sư phụ, cảm ơn các đồng tu


Bản Tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/4/十岁小同修打电话劝f三退救人-277629.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/21/141633.html

Đăng ngày 18-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share