Bài viết của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 02-08-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan và tôi bắt đầu tu luyện từ hơn mười năm trước. Khi tôi mới tu luyện thì không có nhiều học viên, vì vậy ngay từ lúc đầu, việc các học viên tham gia vào các hạng mục là điều tự nhiên, và theo khả năng của họ.

Luôn có một điều gì đó tôi có thể làm, nhưng trước tiên tôi cần vượt qua những trở ngại trong tâm trí của mình. Chẳng hạn tôi cảm thấy rằng mình quá già để học cách sử dụng máy tính, và tôi cũng cảm thấy vấn đề ngôn ngữ là trở ngại quá lớn đối với tôi để bắt đầu tìm kiếm thông tin trên Internet. Nhưng trong những năm qua, tôi đã học được nhiều điều mới để tôi áp dụng trong các hạng mục giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Có một điều khiến tôi nhiều lần phải ngạc nhiên: Tôi có một khả năng tìm thấy các thông tin liên lạc có liên quan từ Internet một cách nhanh chóng, gồm các trang mạng bằng tiếng Anh, dù tôi hầu như không nói được tiếng Anh. Tôi hiểu rằng nếu chúng ta làm mọi điều với chính niệm và tin vào Sư phụ, chúng ta sẽ nhận được trợ giúp từ các vị thần và thực hiện bất cứ điều gì chúng ta có nghĩa vụ phải thực hiện.

Tài liệu giảng chân tướng mà các học viên cùng nhau thiết kế đòi hỏi sự hợp tác ổn định và sắp đặt hài hòa – đôi khi có những điều cần phải được thực hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trong lúc phối hợp, chúng tôi phải đối mặt với những khảo nghiệm tâm tính bản thân và liên tục hướng nội, bởi vì quan điểm của chúng tôi về các vấn đề không nhất thiết là sẽ được dùng. Tôi phải liên tục điều chỉnh lại hiểu biết của bản thân về những ý tưởng của các học viên khác. Tôi nhận thấy rằng tĩnh tâm sẽ khiến cho tôi nhìn vào mọi điều với những khía cạnh khác nhau.

Sự tham gia của tôi trong nhiều hạng mục Đại Pháp đã giúp tôi tu luyện và nhìn nhận bản thân như một đệ tử của Sư phụ. Mặc dù có một khoảng cách trước khi đạt đến viên mãn nhưng hướng đi giờ đây đã rõ ràng hơn và con đường phải đi cũng ngắn hơn. Nhưng chúng tôi vẫn phải làm những điều mà các học viên cần phải làm là cứu độ chúng sinh. Giảng chân tướng cho con người trên thế gian, tôi lại nhìn thấy một cơ hội khi các học viên Phần Lan quyết định tổ chức chiếu phim tài liệu “Trung Quốc tự do” tại các vùng khác nhau ở Phần Lan.

Tôi đã sẵn sàng hỗ trợ để sắp xếp một màn chiếu ở miền Bắc Phần Lan. Cũng bởi các học viên tham gia các hạng mục khác nhau cùng lúc, nên không có nhiều học viên có thời gian để hỗ trợ hạng mục này. Tôi cảm thấy mình có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, và tôi bắt đầu sắp xếp một địa điểm tổ chức chiếu phim và trợ giúp tìm kiếm thông tin liên lạc của khách mời. Lúc đó chúng tôi đã coi bộ phim Trung Quốc tự do như tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi chỉ cần một thư mời. Tôi cũng gọi điện liên lạc với nhiều người và các tổ chức khác nhau. Phản ứng tôi nhận được từ họ là rất tích cực và điều này khuyến khích tôi trong sứ mệnh của mình.

Do chỉ có một số ít các học viên tham gia vào dự án này và chúng tôi sống tại các vùng khác nhau ở Phần Lan, tôi vẫn giữ liên lạc với họ qua máy tính. Học Pháp và chia sẻ đã giúp chúng tôi có được tiến triển trong hạng mục. Ban đầu, tôi tự hỏi tại sao chỉ có ít học viên tham gia hạng mục này. Họ không hiểu tầm quan trọng của hạng mục là phối hợp giữa các học viên sao? Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra tôi không nên bế tắc trong số lượng học viên có thể giúp đỡ. Có thể những an bài này là cho tu luyện của tôi. Khi tôi thay đổi suy nghĩ, tôi cảm thấy một lần nữa tôi lại nhận được sự hỗ trợ từ Sư phụ và các sinh mệnh cao tầng, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công trong những gì chúng tôi đang làm.

Tuy nhiên, không phải luôn luôn dễ dàng để tìm được thời gian học và thảo luận cùng với các học viên khác tham gia vào hạng mục, và cũng không dễ gì hiểu được động thái của các học viên khác. Đôi khi tôi cảm thấy một học viên đã không trả lời email một cách nhanh chóng hoặc một học viên khác không chú trọng việc của mình đủ tốt. Vào thời điểm đó, khi có vấn đề phát sinh, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào tôi có thể làm tốt hơn. Trước hết, tôi loại bỏ các suy nghĩ xấu về các học viên khác và tôi hướng nội khi tôi không nhận được email từ một học viên khác hoặc khi mọi việc không tiến triển. Ngay sau khi tâm trí của tôi trở nên rõ ràng và tôi có những suy nghĩ từ bi về người khác, mọi thứ bắt đầu thành công.

Có một lần, khi tôi chuẩn bị để gọi điện thoại với một học viên có dự định liên hệ với tôi, anh gọi tôi và xin lỗi vì không thể gọi cho tôi sớm hơn. Kể từ khi tôi thay đổi quan niệm của mình về các học viên khác và trước hết nghĩ rằng họ có thể đang bận, mọi thứ bắt đầu thay đổi – thậm chí đến mức mà không còn can nhiễu nữa hoặc mọi thứ được sắp xếp mà không tốn nhiều công sức. Tôi hiểu tầm quan trọng của trạng thái tu luyện bản thân về sự thành công trong hạng mục hợp tác của chúng tôi, và tầm quan trọng khi tôi tin vào sự giúp đỡ của Sư phụ và các sinh mệnh cao tầng.

Buổi chiếu được thực hiện ở quy mô nhỏ, nhưng mọi người tham dự đã xúc động sau khi xem bộ phim, và họ cảm ơn ban tổ chức. Một phụ nữ đã rất ngạc nhiên, khi cô thực sự không biết tại sao cô được mời, nhưng cô rất biết ơn vì cô đã được mời. Nhiều người thân của tôi đã đến xem buổi chiếu, và họ thấy lạ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công trong thời gian dài. Thu hoạch nội tạng sống là một điều mà khiến cho rất nhiều người khóc.

Sau đó, tôi đã được nhờ hỗ trợ tổ chức sự kiện vạch trần mổ cắp nội tạng trước Quốc hội Phần Lan. Tôi rất quan tâm và nhận nhiệm vụ liên lạc với những thành viên trong Quốc hội để thông báo cho họ về hoạt động của chúng tôi.

Ban đầu, tôi gặp khó khăn khi tiếp xúc với các thành viên quốc hội. Khi tôi gần từ bỏ việc gọi điện, thì một trợ lý của một thành viên quốc hội đã gọi cho tôi. Người trợ lý đã cám ơn tôi vì đã liên lạc và ông cũng giải thích việc các thành viên Quốc hội bị mất nhiều thư điện tử, bởi họ nhận được nhiều thư rác và email của họ đã bị khóa. Điều này xảy ra vào ngày trước khi tôi bắt đầu gửi email về sự kiện này. Lòng biết ơn của người trợ lý giống như một thông điệp từ một vị thần để khuyến khích tôi tiếp tục gọi điện đến văn phòng của các thành viên Quốc hội. Tôi đã liên lạc với tất cả những người trong danh sách tôi có và họ đáp lại một cách tích cực. Nhiều người trong đó còn đồng ý đến tham dự sự kiện của chúng tôi tại Quốc hội. Sau đó, tôi nhận được thông tin về việc buổi chiếu đã thành công.

Các bạn đồng tu, mỗi người chúng ta gặp trong các tầng lớp khác nhau của cuộc sống là một sinh mệnh quan trọng đối với các học viên, và mỗi người trong số họ đang đợi chúng ta nói về chân tướng về Pháp Luân Công, về cuộc bức hại. Chúng ta hãy làm tốt sứ mệnh lịch sử của mình cho đến cuối cùng.

Là học viên, chúng ta cần phải học Pháp. Chúng ta là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang trên đường đến viên mãn, vì vậy chúng ta không thể sao nhãng việc học Pháp. Chúng ta giống như đang tham gia một cuộc thi chạy, và ngay khi về đích, chúng ta không thể để sao nhãng bất cứ thời khắc nào, thay vào đó chúng ta cần tăng tốc và đạt đến đích.

Tất cả các sinh mệnh cao tầng đang dõi theo chúng ta, họ đang nhìn vào từng ý niệm, từng hành động của chúng ta có khi cứu độ chúng sinh trong các hạng mục Đại Pháp khác nhau, liệu chúng ta có kết thúc đến cùng hay không hay liệu chúng ta bỏ dở và ở lại bên vệ đường.

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy đi trên con đường của mình cho đến khi chúng tôi đạt được thành công trong tu luyện, không hề chậm trễ!

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu 2013 tại Copenhagen)

 


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/2/多讲真相多救人-277558.html 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/16/141571.html

Đăng ngày 14-9-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share