Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 20-08-2013] Vào ngày 25 tháng 08 năm 2013, hàng trăm học viên ở Anh đã đổ về Luân Đôn để tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc thường niên.

22 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ trên sân khấu và nói về những chủ đề như tín Sư tín Pháp, làm tốt ba việc, loại bỏ chấp trước, đi theo con đường mà Sư phụ an bài, giữ vững chính niệm, và nắm bắt thời gian để cứu độ chúng sinh.

Bầu không khí trong hội trường rất long trọng và trang nghiêm. Một bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí được treo ở chính giữa sân khấu với hai biểu ngữ tiếng Hán ở hai bên. Các học viên đã bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Sư phụ vì cơ hội được bước đi trên con đường tu luyện thần thánh này.

Một học viên giải thích: “Mặc dù thỉnh thoảng trạng thái tu luyện của tôi không ổn định, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự che chở và động viên khích lệ của Sư phụ. Đó là cảm giác không thể diễn tả bằng lời.”

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Anh Quốc năm 2013

Bước đi trên con đường do Sư phụ an bài

Ông Lưu đã tu luyện được 18 năm. Khi nhìn lại chặng đường tu luyện của mình, ông cảm kích sâu sắc về những an bài tỉ mỉ của Sư phụ cho con đường tu luyện của ông.

Ông nói rằng học Pháp tốt giúp xây dựng một nền tảng vững chắc để chứng thực Đại Pháp. Khi các học viên ở trong Pháp, họ có thể sử dụng chính niệm để xử lý những vấn đề hàng ngày. Điều này sẽ giúp họ có thể quy chính mọi suy nghĩ của mình theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn, và từ đó nâng cao tầng thứ của họ.

Ông nói: “Tôi đặt rất nhiều nỗ lực vào việc không chứa chấp bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào. Và khi tôi phát hiện ra mình có ý nghĩ tiêu cực, tôi sẽ loại bỏ nó ngay khi nó xuất hiện.”

“Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng không sử dụng bất kỳ từ ngữ nào mà mang theo ý nghĩa tiêu cực bởi vì tôi biết rằng vạn vật đều có linh tính và sự sống. Chẳng phải nguyên tắc đó cũng áp dụng cho cả lời nói và tư tưởng của chúng ta sao?”

“Tôi vẫn chưa thể hướng nội mọi lúc. Thỉnh thoảng, tôi đã quên hướng nội và tự thuyết phục mình rằng nguồn gốc của những vấn đề mà tôi đang gặp phải là người khác.”

“Một ngày nọ trong khi đang làm một hạng mục Đại Pháp, một số học viên bắt đầu chỉ cho tôi thấy những chấp trước của tôi. Ngay lập tức tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng,

“Chư vị gặp phải việc không vui nơi người thường thì chẳng phải đó là chuyện tốt?” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

“Mặc dù tôi có thể giữ bình tĩnh lúc đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mình đã không nhận định tình huống đó từ quan điểm của Pháp.

“Khi ngẫm nghĩ lại, tôi nhận ra rằng mục đích ban đầu của những lời phản hồi hay chỉ trích đó là để làm cho dự án tốt hơn.

“Tôi tự hỏi, ‘Tại sao tôi lại quan tâm nhiều về biểu hiện của sự việc hay những gì trên bề mặt? Thậm chí nếu thông tin phản hồi của họ mang theo quan niệm người thường cũng như các chấp trước của chính họ, và giọng điệu của họ không từ bi thì đã sao? Chẳng phải tất cả chúng tôi đều muốn làm cho dự án được tốt hơn? Chẳng phải tất cả chúng tôi đều có chung một đích đến?”

Khi ngộ ra điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tâm tôi lập tức trở nên bình an. Tôi biết rằng toàn bộ sinh mệnh của mình đã được cải biến.”

Đạt đến tiêu chuẩn của người chân tu

Rose đã tu luyện Pháp Luân Công được 1 năm 09 tháng. Cô nói rằng chỉ sau một thời gian học Pháp siêng năng, cô đã cảm thấy giống như cô đang bắt đầu đạt đến tiêu chuẩn của một người tu luyện chân chính và hiểu Pháp từ trong Pháp.

“Trong 09 tháng qua, tôi chỉ tham gia các hạng mục Đại Pháp hoặc các hoạt động ở mức độ mà tôi có thể thu xếp được. Tôi tập trung vào việc giữ cho nội tâm được cân bằng và tránh bất cứ hình thức truy cầu hay tranh đấu nào”.

“Tôi để việc ngộ Pháp của mình được phát triển một cách tự nhiên và dần dần qua việc siêng năng học Pháp, tôi đặt nhiều nỗ lực vào việc nâng cao tâm tính và luôn luôn hướng nội”.

“Về cơ bản, tôi dành thời gian để phát triển nhận thức về Pháp vững vàng và hướng nội thay vì hướng ngoại trong khi cố gắng tìm ra cách cư xử phù hợp của một đệ tử Đại Pháp”.

“Giờ đây tôi có cảm giác mình đang đạt tiêu chuẩn của một người chân tu và có thể nhận thức Pháp từ trong Pháp. Với nền tảng này, tôi cảm thấy mình có thể đi theo con đường Sư phụ đã an bài, cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ ước của mình với Đại Pháp.”

“Cho dù ở bất cứ nơi đâu, tôi đều cố gắng làm tốt ba việc”

Cô Lý đến từ Trung Hoa Đại lục. Năm ngoái, cô đã một mình đi đến Vương Quốc Anh mặc dù không biết một chữ tiếng Anh nào.

Cô nói rằng: “Cho dù ở bất cứ nơi đâu, tôi đều cố gắng làm tốt ba việc.” Cô nhận ra rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ để những sinh mệnh có duyên được đắc cứu. Cô giải thích: “Chỉ khi chúng ta làm những việc mà chúng ta cần phải làm thì chúng sinh mới được cứu.”

Cô Lý gọi điện thoại về Trung Quốc từ 02 đến 04 tiếng một ngày, 06 ngày một tuần, giúp cho nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ngay cả khi người mà cô nói chuyện từ chối nhận lời khuyên của cô hoặc tỏ ra bất lịch sự, cô vẫn cố gắng cứu họ.

Cô chia sẻ về tầm quan trọng của việc hướng nội, bỏ đi những chấp trước, và chân chính tu luyện bản thân trong khi gọi điện thoại về Trung Quốc.

Cô Lý nói: “Có nhiều người từ chối lắng nghe những điều tôi phải nói. Họ thường lăng mạ và nguyền rủa tôi. Thông thường, tôi không hề dao động bởi lời nói của họ, và thường là tôi tiếp tục các cuộc gọi của mình”.

“Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi gặp phải những người đã bị đầu độc rất nặng bởi chế độ tà đảng Trung Cộng và tôi thấy mình đang tranh luận với họ. Theo phản xạ, tôi vẫn muốn thuyết phục họ rằng tôi đúng và họ sai”.

“Đôi khi cuộc gọi có thể kéo dài mà đối phương vẫn không chịu thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Về cơ bản, tôi nói chuyện với họ cho đến khi họ cúp máy. Khi tôi bỏ điện thoại xuống, tôi luôn luôn nhận ra rằng mình đã sai.

“Tất cả tâm tranh đấu, truy cầu kết quả, và mong cầu chứng thực bản thân của tôi đã hiển hiện thật rõ ràng. Tôi đã thất bại trong việc giữ cho tâm mình bất động, và vì lẽ đó, tôi không thể đả khai tâm trí của họ một cách hoà ái và từ bi.

Phối hợp quảng bá Thần Vận với tâm từ bi và đại nhẫn

Ba điều phối viên đã nói về kinh nghiệm tu luyện của họ trong khi quảng bá chương trình Thần Vận 2013 ở Vương Quốc Anh.

“Trong khi quảng bá Thần Vận năm nay, chúng tôi nhận ra rằng một điều phối viên phải thể hiện được tâm đại nhẫn với các đồng tu và sẵn sàng phó xuất”.

“Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu tất cả chúng ta đều có thể nhìn ra vấn đề hoặc thấy ai đó mắc sai lầm, và tất cả chúng ta có thể chỉ nó ra một cách từ bi mà không khó chịu?

“Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu tất cả chúng ta dụng tâm làm tốt công việc quảng bá Thần Vận mà không chứng thực bản thân, phối hợp với nhau như một chỉnh thể, và phối hợp thật tốt. Khi tất cả chúng ta đều làm như vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng không có người dẫn đầu, chỉ có người tu luyện”.

“Sự thành công mà nhóm chúng tôi đạt được tương ứng trực tiếp với khả năng phối hợp chỉnh thể của chúng tôi.”

Thanh lý bản thân để giảng chân tướng tốt hơn

Caroline chia sẻ kinh nghiệm làm điều phối viên của cô trong các bài thuyết trình về mổ cướp nội tạng gần đây ở Anh quốc. Cô nhận ra rằng cô càng thanh lọc bản thân bằng việc học Pháp thì cô thấy mình càng quan tâm tới người khác nhiều hơn, và việc cứu độ chúng sinh trở nên dễ dàng hơn.

“Tôi càng tu luyện bản thân, thì tâm trí của tôi càng trở nên minh bạch. Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy giống như suy nghĩ của tôi được Pháp chỉ đạo. Để vượt qua nhiều tầng chướng ngại mà các Nghị sĩ Quốc hội thường có, chúng tôi cần phải thuận theo các quan điểm và chấp trước của họ”.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giảng chân tướng cho họ về việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, mà còn kêu gọi ý thức trách nhiệm của họ, cụ thể là những câu hỏi như: ‘Việc mổ cướp nội tạng sẽ ảnh hưởng đến các công dân Anh như thế nào?’ Và vì họ rất bận, nên tất cả những cuộc trò chuyện của chúng tôi với họ phải đi thẳng vào vấn đề.”

Nâng cao tâm tính trong khi gọi điện thoại đến Trung Quốc

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Sau đó bà rời khỏi Trung Quốc và chuyển đến sống ở Vương Quốc Anh được 10 năm.

Bà là một thành viên của nhóm gọi điện thoại đến Trung Quốc. Bà chia sẻ: “Mọi người đều có phản ứng khác nhau đối với các cuộc gọi của chúng tôi. Một số người khen ngợi chúng tôi trong khi những người khác chửi rủa chúng tôi. Một số chế nhạo chúng tôi trong khi những người khác thì giữ im lặng. Một số thì cúp máy hoặc từ chối trả lời điện thoại”.

“Nhưng cho dù những người khác có làm gì hoặc nói gì, mục tiêu cơ bản của việc giảng chân tướng và phơi bày ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng tôi vẫn từ bi, bình tĩnh, và tập trung, và do đó chúng tôi không đi lệch mục tiêu của mình, đó là cứu độ chúng sinh. Khi tâm tính của tôi cải biến, hiệu quả các cuộc gọi của tôi đến Trung Quốc cũng cải biến.

“Khi tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi dễ dàng nói chuyện trực tiếp với mọi người về cuộc đàn áp. Bất kể là tôi đang phân phát tờ rơi hay thu thập chữ kí cho đơn thỉnh nguyện, tôi đều làm nó một cách hiệu quả, đường hoàng và chân chính.

Thu thập chữ kí giúp ngăn chặn mổ cướp nội tạng

Một học viên đến từ Leeds đã chia sẻ kinh nghiệm gần đây của cô trong việc thu thập chữ kí để giúp ngăn chặn tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Cô kêu gọi các đệ tử Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới xem đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOE) một cách thật nghiêm túc. Cô nói rằng: “Mỗi chúng ta nên đóng vai trò tiên phong và thu thập nhiều chữ kí hơn nữa.”

“Để cho mọi người hiểu sâu hơn về sự thật, tôi luôn đưa cho họ một tài liệu Đại Pháp có liên quan trước hoặc sau khi họ kí vào đơn thỉnh nguyện. Trong khi nói chuyện với một nhóm người, tôi đưa cho một vài người trong số họ một cái bảng kẹp đơn kiến nghị và tờ rơi cho những người còn lại. Tôi đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được đọc các tài liệu thông tin.

“Bất cứ khi nào tôi gặp một người Trung Quốc, tôi đều cố gắng thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi chúng ta tham gia vào cuộc vận động thu thập chữ kí, chúng ta phải luôn giữ một tâm thái từ bi và thiện ý để có thể cứu được nhiều người nhất có thể.

“Để cứu được nhiều chúng sinh, tôi phải siêng năng học Pháp, luyện 05 bài công pháp, và phát chính niệm. Mỗi khi các học viên ở địa phương của chúng tôi tổ chức một sự kiện hoặc hoạt động nào đó, tôi đều đặt ra cho mình mục tiêu cụ thể là có bao nhiêu người sẽ kí vào đơn thỉnh nguyện và được cứu trong ngày hôm đó, và tôi đưa ra một quy định là sẽ không trở về nhà cho đến khi tôi đạt được mục tiêu của mình. Khi những sinh mệnh này ở trước mặt tôi, tôi phát chính niệm: “Tôi phải cứu sinh mệnh này và “Bạn phải chọn để được cứu!”

Một học viên chịu trách nhiệm phiên dịch nói rằng hầu hết các bài chia sẻ đều khiến cô rơi lệ. Một tiểu đệ tử 16 tuổi nói rằng bài chia sẻ khiến cô cảm thấy xúc động nhất là của một học viên lớn tuổi, người không nói được tiếng Anh. Em nhận ra rằng họ đã rất thành công trong việc thu thập chữ kí từ trí huệ mà Đại Pháp đã ban cho họ.

Bốn học viên đã lái xe xuyên đêm từ Scotland để tham dự Pháp hội và sự kiện giảng chân tướng tại địa phương. Họ thấy 10 tiếng lái xe rất đáng giá và rằng họ nhận được rất nhiều lợi ích từ Pháp hội.

Một học viên trẻ tuổi người phương Tây, người mới quay lại tu luyện Đại Pháp các đây vài tháng đã tham sự Pháp hội lần đầu tiên. Anh nói rằng anh đã có được một bước tiến rất lớn nhờ những chia sẻ của các học viên, và nhận ra khoảng cách rất lớn giữa anh và tất cả những người khác. Anh cũng nói rằng anh sẽ nỗ lực để giảng chân tướng và cứu nhiều người hơn.

Một số cặp vợ chồng học viên đã tham sự Pháp hội cùng với những đứa trẻ của họ. Họ thay phiên nhau vào hội trường để lắng nghe phần chia sẻ của những người khác.

Một bà mẹ nói rằng cô thật sự trân quý khoảng thời gian mà cô được ở bên các đồng tu, và rất biết ơn vì có được cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau thăng tiến.

Sau khi kết thúc Pháp Hội, rất nhiều học viên đã nói rằng nhờ lắng nghe những bài chia sẻ của các học viên khác mà thể ngộ của họ về tu luyện Phật Pháp đã trở nên sâu sắc hơn.

Họ cũng nhận ra tính nghiêm túc của việc hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh; và sự cần thiết của việc xem lại khoảng cách trong sự tu luyện của họ với những người khác, và tính cấp bách của việc nắm bắt thời gian tu luyện bản thân cho thật tốt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/28/英国法会-学员谈抓紧救人-278754.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/5/141834.html

Đăng ngày 13-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share