Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 25-08-2013] Vào năm 2001, tôi bị bắt cóc bởi những kẻ côn đồ được thuê bởi ĐCSTQ gần nơi tôi ở và bị giam giữ bất hợp pháp sáu năm trong tù. Lúc đó, con trai tôi mới bảy tuổi, lứa tuổi thực sự cần tình yêu và sự chăm sóc của mẹ. Nhưng vì tôi tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và ứng xử theo những nguyên lý này, ĐCSTQ đã làm tan nát gia đình tôi.

Bố của con tôi ngoại tình và thường vắng nhà. Sau khi tôi bị bắt, anh ấy đã bán nhà và mua một căn biệt thự để sống với người tình. Anh đã bỏ con tôi ở nhà anh trai nơi ông cháu cùng sống ở đó. Chị dâu tôi (vợ của anh trai anh ấy) không chín chắn cho lắm và nói những điều không hay về bố mẹ của cháu với con tôi. Chị ấy nói rằng bố cháu không muốn có cháu vì đã có một người phụ nữ khác, và tôi không muốn có cháu vì tôi tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Sau đó chị ấy nói với cháu chị ấy là người duy nhất quan tâm đến cháu. Dần dần, cháu thực sự cảm thấy tôi không muốn có cháu.

Khi tôi ra khỏi tù, con trai tôi đã 13 tuổi. Cháu không vui khi gặp tôi, rất ít nói khi ở gần tôi, và không gọi tôi là mẹ. Khi tôi cố gắng giao tiếp với cháu, cháu chỉ muốn tránh tôi. Cháu từ chối ăn những đồ tôi làm cho cháu. Cháu không cho phép tôi cầm điều khiển từ xa, thậm chí còn mang đi chỗ khác khi tôi muốn dùng.

Thái độ xấc xược của cháu ngày càng tồi tệ hơn. Cháu bắt đầu hút thuốc, và thường xuyên gây sự với những đứa trẻ khác. Cháu dễ nổi nóng. Tôi đã không học Pháp ở trong tù, nên tâm tính không tốt, và chúng tôi ngày càng có nhiều mâu thuẫn với nhau. Chúng tôi tranh luận, và cháu còn chửi tôi. Tôi mắng cháu, hoàn toàn quên rằng mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cần hướng nội tìm. Cuộc sống đầy những thống khổ khiến tôi đau đớn.

Sau đó, tôi bắt đầu tham gia một nhóm học Pháp. Qua việc không ngừng học Pháp, tôi đã thực sự hiểu rằng đối với một người tu luyện, một nguyên lý rất căn bản là hướng nội tìm. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ Quốc” năm 2006, Sư phụ giảng:

“Trong mâu thuẫn đó, chỉ cần hướng nội mà tìm là có thể phát hiện chỗ thiếu sót của bản thân mình. [Nếu] mâu thuẫn không phơi bày lộ ra, không có cái mâu thuẫn đó xuất hiện, [thì] chư vị không phát hiện được chấp trước của chư vị, không thấy được chấp trước của chư vị. [Nếu] hết thảy đều êm ả, [thì] có thể tu không?”

Tôi chợt hiểu vì sao tôi liên tục có mâu thuẫn với con trai tôi, và mâu thuẫn giữa chúng tôi rất gay gắt. Vì tôi luôn hướng ngoại khi có mâu thuẫn. Tôi có đi sai đường không?

Sau khi nhận ra tầm quan trọng của hướng nội tìm tôi bắt đầu chân thành và kiên định hướng nội. Rất nhiều tâm chấp trước đã nổi lên, bao gồm tâm oán hận, phàn nàn, kiêu ngạo, giữ thể diện, v.v. Tôi nhận ra vì sao tôi thiếu nhẫn, tâm cảm thông và từ bi mà một người tu luyện phải có.

Lúc đó, tôi hiểu ra cách cư xử của con tôi chính là một tấm gương phản ánh sự tu luyện của tôi và liên tục đánh giá bản thân theo tấm gương đó mới là tu luyện thực sự. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ Quốc” năm 2006:

“Khi vấn đề xuất hiện, [ấy] là bản thân bướng bỉnh cứng đầu với Pháp Lý. Hãy tìm xem chỗ vấn đề ở đâu bỏ cái cục bướng bỉnh đó đi, và thuận theo Lý. Phương thức tốt nhất chính là khi gặp sự việc nào đó thì đừng đẩy về phía trước, húc về phía trước, truy đuổi để giải quyết, mà là bỏ cái tâm đó đi, thoái lùi một bước, và giải quyết.”

Hóa ra tôi đã không thực sự lắng nghe những lời Sư phụ giảng, làm theo những điều Sư phụ khuyên, điều đó làm tôi vấp ngã và cảm thấy khổ  tâm.

Tôi học cách không còn tranh luận với con trai khi mâu thuẫn. Khi tôi thấy cháu vui vẻ, tôi kể với cháu về văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cho cháu biết Sư phụ đã chỉ dạy cho chúng ta làm người tốt thế nào. Khi tôi thấy cháu không vui, tôi cố gắng quan tâm tới cháu và không nói chuyện với cháu. Trong kỳ thi vào cấp hai, tôi biết cháu không thích học lắm, tôi đã động viên cháu thay vào đó tìm một trường học nghề. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên khi thấy cháu quan tâm đến học hành và thái độ ở trường cũng tốt hơn. Trong kỳ nghỉ hè và đông, cháu tự đi làm thêm. Tôi nói với cháu, có sự phù hộ của Thần, con người có thể làm mọi việc ngày càng thuận lợi. Tôi nhắc cháu phải nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi thấy những nhận xét của mình đã làm cháu rất cảm động, điều này thực sự có tác động đến cách ứng xử của cháu. Sau đó không lâu, cháu nhờ tôi tải xuống những bài hát được sáng tác bởi các học viên Đại Pháp và bản điện tử các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Cháu cũng đã xem DVD Thần Vận. Dần dần, con trai tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một lần khi nói chuyện, cháu nói: “Bây giờ con cảm thấy mình ngày càng từ bi hơn.” Thực sự đúng như vậy. Cháu bắt đầu thực sự quan tâm đến tôi. Một ngày, tôi không khỏe và bị nôn. Ngay lập tức cháu đến vỗ nhẹ vào lưng tôi và cho tôi một cốc nước. Thỉnh thoảng cháu lại kiểm tra xem tôi có khá hơn không. Việc này trước đây chưa bao giờ xảy ra.

Hiện tại, thỉnh thoảng vẫn có mâu thuẫn giữa chúng tôi, nhưng khi mâu thuẫn xảy ra, tôi biết phải đối đãi với chúng như một người tu luyện. Trước kia, các đồng tu coi những mâu thuẫn trong gia đình tôi là không thể vượt qua. Một số đồng tu lắc đầu thở dài khi nghe về trường hợp của tôi. Khi tôi bước ra khỏi thống khổ, mới thực sự hiểu được những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó.”

Từ khi tôi đề cao tâm tính, hoàn cảnh gia đình của tôi cũng đã cải thiện. Nhìn thấy sự thay đổi của chúng tôi, bạn bè và người thân đã chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cũng dễ tiếp thu hơn những sự thật về Đại Pháp. Anh rể tôi, vốn rất thận trọng đối với Đại Pháp, giờ đã thoái Đảng.

Tôi biết mình tu luyện còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi viết về quá trình tu luyện đã qua để biểu đạt sự biết ơn đối với sự cứu độ từ bi của Sư phụ tôn kính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/23/向内找自己-逆反的孩子变了-275713.html

Bản tếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/4/141367.html

Đăng ngày 14-9-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share