Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25 – 05 – 2013]  Công an và đặc vụ Phòng 610 thành phố Duy Phường đã tiến hành một cuộc bắt bớ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 04 năm 2013. Trong đó, ông Vương Thăng Hoa và bà Viên Thanh Hà vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam thành phố Duy Phường, và ông Phó Kiến bị giam tại Trung tâm Tẩy não Thọ Quang. Hầu như ngày nào gia đình họ cũng đến gặp các cơ quan chính quyền để yêu cầu thả người. Nhưng, các nhân viên ở đó đã từ chối thả những học viên vô tội này.

Dưới đây là câu chuyện về ông Vương. Ông đã từng lao vào một vụ hỏa hoạn để bảo vệ tài sản của quốc gia. Vì hành động dũng cảm này, ông đã được khen thưởng là “công nhân gương mẫu”.

Sau khi chế độ Trung Cộng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, cả ông Vương và vợ ông, bà Đái Tông Trăn, đều bị bắt, bị giam giữ, và bị gửi tới trại lao động cưỡng bức nhiều lần. Tiền lương của họ cũng bị cắt.

Sống trong tuyệt vọng

Trong những năm 1970, ông Vương làm tài xế cho Công ty Vận tải số 2 thành phố Duy Phường. Một hôm, có một đám cháy tại xưởng bảo dưỡng. Bên trong xưởng, có một vài thùng dầu ở ngay cạnh đám cháy. Nếu những thùng dầu này bắt lửa, thì chúng sẽ phát nổ.

Không hề nghĩ đến an toàn cho bản thân, ông Vương đã lao vào đám cháy mấy lần để lăn những thùng dầu ra ngoài. Tài sản của quốc gia đã được bảo vệ, nhưng ông đã bị bỏng nặng và bị nhiều biến chứng nghiêm trọng trong nhiều tháng sau đó. Ngoài ra, ông phát bệnh tim, viêm khớp và nhiều bệnh khác.

Ông Vương đã bị bệnh tật hành hạ đến nỗi ông không thiết sống nữa. Việc chữa trị rất tốn kém, và Công ty Vận tải đã ngừng việc chi trả không lâu sau đó.

Cách đối xử nhẫn tâm của cơ quan, cùng với việc phải chịu đựng đau đớn, đã góp phần vào sự bất ổn tinh thần của ông. Ông thường bất thình lình trút cơn thịnh nộ lên người trong gia đình và những người khác một cách vô cớ.

Phẫn uất với hoàn cảnh, hơn nữa lại phải đưa ông đi khắp nơi để chữa trị và phải chăm lo cho những thành viên khác trong gia đình, vợ ông đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Do căng thẳng tột độ, bà đã bị bệnh tim, và các vấn đề về thận.

Mặc dù đã nhiều lần phải nhập viện, bệnh tình của bà vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thỉnh thoảng bà bị kích động khiến tinh thần hoảng hốt, ý thức mơ hồ, thậm chí hôn mê bất tỉnh.

Cả gia đình đã sống trong tuyệt vọng.

Hồi sinh sau khi tu luyện Đại Pháp

Đến mùa hè năm 1995, vợ chồng ông Vương đang trên bờ suy sụp. Qua một số bạn bè, họ biết đến Pháp Luân Công. Họ đều trải nghiệm được những lợi ích sức khỏe kỳ diệu của môn tập chỉ sau vài ngày, và đều sớm trở nên vô bệnh.

Vợ chồng ông Vương đã lại có được một cuộc sống bình thường. Sau đó, họ đều đến làm việc tại Ban Mặt trận Thống nhất thành phố Duy Phường.

Là người tu luyện Pháp Luân Công, họ đều nghiêm khắc chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã nhận được sự ca ngợi của các lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp.

Gia đình bị đàn áp suốt 14 năm

Chế độ Trung Cộng đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Vào buổi sáng hôm đó, công an đã bí mật bắt bà Đái Tông Trăn. Bà đã bị giam giữ nhiều giờ trước khi được thả ra.

Khi vợ chồng bà đến Bắc Kinh để thăm con gái, cô Vương Bằng vào tháng 10 năm 1999, ba người đã quyết định đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương để thỉnh nguyện cho quyền tập luyện Pháp Luân Công. Trên đường đến đó, khi dừng lại để ngồi nghỉ trên quảng trường Thiên An Môn, họ đã bị bắt giữ phi pháp.

Cả gia đình ba người đã bị áp giải về quê, nơi bà Đái Tông Trăn bị giam trong một tháng, ông Vương bị giam 15 ngày. Sau khi con gái họ trở lại trường học ở Bắc Kinh, Cục Công an Bắc Kinh đã không cho cô ở lại trong thành phố, và trường học đã đuổi học cô. Do đó, cô buộc phải trở về nhà.

Tháng 04 năm 2000, ông Vương và con gái đến thăm một người bạn. Công an khu vực Khuê Văn đã giữ họ trong 24 giờ tại đồn công an quản lý hộ khẩu. Cô Vương Bằng sau đó được thả ra, nhưng ông Vương bị giam 45 ngày.

Công an đã cố gắng bắt ông Vương và vợ ông một lần nữa vào mùa thu năm 2000. Vợ chồng ông không còn cách nào khác là phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt. Tiền lương của họ sau đó bị cắt và cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn trong tình trạng vô gia cư. Để kiếm sống, sau đó họ đã mở một lớp mẫu giáo với sự giúp đỡ của họ hàng và bạn bè.

Khi cuộc sống của họ được cải thiện một chút, chính quyền lại bắt đầu quấy rối họ. Ngày 18 tháng 04 năm 2007, hơn 20 nhân viên thường phục đã đến lớp mẫu giáo bắt bà Đái Tông Trăn và con gái bà. Công an đã lục soát lớp mẫu giáo và tịch thu một tivi, một đầu đĩa DVD, một máy tính, các sách Pháp Luân Công và khoảng 8.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Trưởng Ban Mặt trận Thống nhất thành phố Duy Phường Từ Bằng Lễ đã thông đồng với Phòng 610 Duy Phường và công an khu vực Khuê Văn để bắt ông Vương một lần nữa vào ngày 22 tháng 04 năm 2008. Ông bị giữ tại trại tạm giam Duy Phường trong hơn một tháng.

Ngày 20 tháng 05 năm 2008, nhân viên từ Phòng 610 và Cục Công an Duy Phường đã chuyển ông đến Trại lao động cưỡng bức Chương Khâu. Do liên tục bị ngược đãi tại trại lao động, sức khỏe của ông Vương giảm sút trầm trọng; ông bị nằm liệt giường và không thể đi được nữa.

Ông Đái Tông Thu, em trai của bà Đái Tông Trăn, cũng là một học viên. Ông qua đời tháng 07 năm 2011 do bị bức hại.

Bị bắt một lần nữa

Nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa Duy Phường Cốc Chí Dũng và hai đặc vụ khác đến nhà ông Vương lúc 5 giờ sáng ngày 15 tháng 04 năm 2013. Họ đập cửa, nhưng ông Vương đã không mở cửa.

Sau đó công an đã bắt một học viên khác, ông Đàm Phật Lễ, gần 80 tuổi, khi ông đi mua đồ ăn sáng. Họ đã lục soát nhà ông và bắt ông Vương khi ông đến đó chơi.

Ông Đàm được thả về do bệnh tật. Ông Vương bị đưa đến trại tạm giam thành phố Duy Phường, ông đã bị giam kể từ đó tới giờ.

Các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc bức hại

trại tạm giam Duy Phường: +86-536-8902110
Lý Chí Niệm, Giám đốc trại tạm giam: +86-536-8393366, +86-13953608176
Lý Tử Lượng, Ủy viên chính trị: +86-536-8916826, +86-13905366826
Trưởng Phòng 610 Lưu Sùng Đạo: +86-15805366688
Trưởng Phòng An ninh Nội địa Duy Phường Vương Nhược Thủy: +86-18606361899
Công an khu vực Khuê Văn: +86-536-8878539
Xem bản tiếng Hán để biết thêm tên và thông tin liên lạc.

Bài viết liên quan

“Công an thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông bắt bà Đái Tông Trăn và con gái bà; gia đình họ một lần nữa lại bị bức hại”

https://en.minghui.org/emh/articles/2007/8/1/88221.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/25/修炼“真善忍”的救火英雄被绑架-274438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/3/140254.html

Đăng ngày 19-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share