Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2013] Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 05 tháng 06 năm 2013, hơn 30 công an ở Cục Công an huyện Đô Xương, dẫn đầu là Hồng Lưu, đã xông vào nhà ông Tào Đạt Chương, một học viên Pháp Luân Công. Họ lục soát nhà, dùng bạo lực bắt giữ ông Tào và con gái, rồi đánh vợ ông. Ông Tào gần đây mới được thả khỏi trại lao động cưỡng bức.

Dùng bạo lực lục soát nhà và bắt giữ người

Bảy hay tám công an đứng vây quanh ông Tào Đạt Chương, họ đánh rồi kéo lê ông xuống cầu thang từ tầng năm. Vợ ông Tào là bà Trương Ái Trân đã cố ôm ông Tào để ngăn không cho họ đưa ông đi. Nhưng sáu công an vây xung quanh bà, họ giữ bà trên ghế sofa, trong lúc nhiều người khác đánh bà. Bà Trương đã hô lên: “Những kẻ xấu đang bắt giữ người tốt!” Sau đó công an đã ngừng đánh bà. Cô con gái 16 tuổi của họ là Tào Di Hoằng cũng bị công an đưa đi cùng với cha.

Công an đã tịch thu ba cuốn sách Chuyển Pháp Luân, ba bài giảng gần đây của vị sáng lập Pháp Luân Công là Sư phụ Lý tại New York, cũng như nhiều bài giảng khác của Sư phụ Lý, ba đĩa DVD Thần Vận 2013, một băng video bài giảng Sư phụ Lý ở thành phố Đại Liên, cùng nhiều tài liệu giảng chân tướng, một đầu thu vệ tinh và các vật dụng khác.

Những người tham gia bắt giữ là một số nữ công an ở Cục công an và công an mặc thường phục. Có thông tin Ủy ban Giáo dục huyện và Trường trung học số 1 của huyện cũng tham gia vào việc bắt giữ và lục soát.

Người mẹ đi kháng cáo đòi trả tự do cho gia đình

Ngay sau khi xảy ra vụ bắt giữ, bà Trương Ái Trân đã đến Cục công an để yêu cầu trả tự do cho chồng và con gái. Bà yêu cầu được biết tại sao Cục công an lại bắt họ. Bà được bảo rằng tuy ông Tào mới được thả khỏi trại lao động, nhưng ông vẫn tập luyện Pháp Luân Công. Họ nói ông không từ bỏ niềm tin của mình, và còn ngăn không cho con gái đi học để dạy em Pháp Luân Công. Họ còn nói nhà trường đã tố cáo ông Tào và yêu cầu bắt ông.

Bà Trương Ái Trân còn biết rằng con gái mình đã bị người ở Cục Công an thẩm vấn trong hai tiếng. Hiệu phó trường của em Tào Di Hoằng và chủ nhiệm lớp cũng tham gia. Sáng hôm sau, họ cho phép bà Trương đến đưa con gái về nhà.

Hồi phục tổn thương sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Em Tào Di Hoằng, 16 tuổi, là học sinh lớp 10. Em là học sinh nội trú. Em đã tu luyện Pháp Luân Công từ lúc còn nhỏ. Khi học trung học, em đã ngừng tu luyên trong gần hai năm sau khi cha em bị bắt và do áp lực to lớn tại trường. Nhà trường cũng gia tăng áp lực để bắt em ngừng tu luyện. Vào tháng 05, em đột nhiên bị ốm và có triệu chứng như suy sụp tinh thần tại trường. Em không thể nhận ra ai và đôi khi còn bị bất tỉnh. Tình trạng của em rất nghiêm trọng. Cha mẹ em nhận được thông báo từ trường và đã đưa con gái họ về nhà. Họ không đổ lỗi cho nhà trường về tình trạng của con mình, mà chỉ giúp em ở nhà.

Sau mười ngày nghỉ ngơi ở nhà, gồm cả việc luyện các bài công pháp và học các bài giảng của Pháp Luân Công, em Tào Di Hoằng đã hoàn toàn hồi phục.

Thấy sự thay đổi to lớn của Tào Di Hoằng trong thời gian ngắn, bạn bè cùng lớp em đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng nhà trường lại không biết ơn việc ông Tào không truy cứu trách nhiệm của nhà trường, họ thậm chí còn buộc tội ông Tào không cho con gái đi học.

Ban giám hiệu nhà trường kêu gọi bắt giữ ông Tào

Cục công an đã bỏ qua những lợi ích của Pháp Luân Công và tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Khi bà Trương Ái Trân yêu cầu họ trả tự do cho chồng, Cục công an đã thông báo họ phải hỏi cấp trên ở thành phố Cửu Giang. Sáu người ở thành phố Cửu Giang đã đến để họp, và họ không cho ông Tào được tự do. Ông hiện vẫn bị giam tại Trại tạm giam huyện Đô Xương. Sau đó, khi bà Trương đã đến trại tạm giam để mang quần áo cho ông, nhưng bà không được gặp ông Tào. Trại tạm giam thông báo với bà về việc họ sẽ giam ông Tào trong 15 ngày.

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999, ông Tào đã bị giam cầm và bức hại nhiều lần. Đã hai lần ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Gia Long ở thành phố Cửu Giang. Sau khi được tự do gần sáu tháng, ông lại bị giam trở lại.

Những cá nhân phụ trách bức hại ông Tào và gia đình:

Tào Đạt Châu, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-13607026563 (Di động)

Uông Ba, trưởng Phòng 610: +86-13607026498, +86-18970268649, +86-792-5223974 (Văn phòng), +86-792-5222855 (Nhà)

Giang Hiểu Ba, giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Văn phòng tổng quản lý: +86-18970236677 (Di động), +86-792-5235188 (Nhà)

Dư Lâm Tuyền, phó Cục trưởng Cục Công an huyện Đô Xương: +86-13907924433 (Di động), +86-729-5222459

Hồng Lưu, đội trưởng Đội An ninh thuộc Cục Công an: +86-729-5223135-452, +86-13803554098 (Di động), +86-729-625119

Đãn Băng Tùng, hiệu trưởng Trường trung học số 1 Đô Xương: +86-792-5224390, +86-13970224895 (Di động).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/7/女儿恢复健康-父亲反遭绑架-275018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/27/140709.html

Đăng ngày 14-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share