Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2013] Vào tháng 03 năm 2013, Trại lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh đã treo biển hiệu mới và đổi tên thành “Trung tâm Cai nghiện Ma túy Cách ly Cưỡng bức.” Nhưng thực chất bên trong nó, các lính canh vẫn tiếp tục tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Cô Nhạc Xuân Hoa từ quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, đã bị trừng phạt vì không tuân theo lệnh của các lính canh và từ chối phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Họ [các lính canh] đã ra lệnh cho một số tù nhân lột quần áo của cô, trói cô lại, đấm đá cô, và dùng một chiếc bàn chải đánh răng có lông cứng để chà mạnh lên âm đạo của cô. Vào năm 2013, vì cô Nhạc từ chối làm “nhiệm vụ”, các lính canh đã kéo dài thời hạn của cô thêm bốn ngày. Các lính canh cho rằng thái độ của cô không tốt, và đã bức hại cô trong suốt một tháng thông qua cái gọi là “cải tạo”.

Cô Vương Nha từ quận Du Trung, Trùng Khánh, đã bị bức hại trong một thời gian dài tại trại bởi giám thị Hồ Tiểu Yến, lính canh Tô Xán và tù nhân Hứa Tĩnh Liên. Cô Vương đã bị đánh đập cho đến khi bất tỉnh.

Khi cô Trương Chí Phượng từ quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh, từ chối phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bị biệt giam trong nhiều ngày mùa đông. Cô còn bị lột quần áo và bị trói vào một tấm kim loại để các tù nhân liên tục đổ nước lạnh lên người cô. Tù nhân Vương Xuân đã dùng giày da đá vào âm đạo của cô khiến nó bị sưng lên. Sau đó, các tù nhân còn dẫm lên chân cô và sử dụng băng dính để nhổ lông mu của cô. Cô Trương hiện vẫn còn đang bị giam trong phòng cách ly.

Mỗi khi có thanh tra hoặc khách đến thăm Trại lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh, các lính canh và tù nhân ở đó lại diễn vở kịch đối xử tốt với các tù nhân trong trại. Những chiếc màn đầy màu sắc có thể được tìm thấy trong các phòng giam, cùng với những khăn tắm, tách, chậu, xô và các vật dụng khác. Trại giam được trang trí như một ký túc xá đại học, và các lính canh đều tỏ ra tử tế. Dịch vụ thực phẩm cung cấp gạo và các bữa ăn dinh dưỡng. Đội trưởng Dương Lượng cũng hướng dẫn các tù nhân nói với khách rằng các bữa ăn của họ rất đảm bảo. Nhưng ngay sau khi khách khứa rời đi, tất cả những điều đó đều biến mất và các lính canh lại cư xử tồi tệ như cũ.

Các lính canh còn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công bao gồm Trình Bằng Huy, Cổ Chinh, Lưu Vĩnh Siêu, Dương Thiến, Dương Dật, Hồ Mai, Chu Ngọc, Giản Tiệp, Nghiêm Lệ Bình, Hàn Lộ, Dương Lượng, Trần Hiểu Linh và Trần Diễm Diễm. Các tù nhân đã tham gia bức hại bao gồm Đái Vi, Hoàng Vĩnh Lệ và Vương Xuân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/4/重庆女子劳教所魔鬼行径-“牙刷”等手段性侵犯-276213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/19/141120.html

Đăng ngày 17-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share