Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2013] Cô Lưu Bách Thuận và mẹ của cô là bà Chu Hội Đình ở thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bị các nhân viên của Phòng An ninh Nội địa Thiên An bắt giữ tại nhà riêng hôm 27 tháng 06 năm 2013 bởi lý do là tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trên tầng bốn của đơn vị Thực thi Pháp luật Nông nghiệp Tổng hợp ở Thiên An.

Trung tâm tẩy não này khóa kín các cửa sắt tại lối vào ở tầng ba, tầng bốn và các cửa sổ đều có chấn song sắt. Những người bị giam giữ tại đây bị giám sát 24 giờ mỗi ngày, và không được phép nói chuyện hay gặp gỡ người nhà. Người nhà của bà Chu cố tìm cách gặp bà, nhưng khi có người tên Vương thấy họ ở cửa, Vương đã hét lên: “Không ai được phép gặp bà ta!” và đóng sập cánh cửa lại. Bà Chu hiện vẫn đang bị giam tại trung tâm tẩy não này, nhưng cô Lưu hiện bị giam ở đâu thì không ai hay.

Cô Lưu bị thuyên chuyển sang Trung Tâm giam giữ Thiên An sau khi cô bị bắt hai ngày, tuy nhiên cô đã bị gửi trả lại trung tâm tẩy não hai tuần sau đó. Những người có trách nhiệm tại trung tâm tẩy não thông báo rằng cô đã được trả về nhà. Nhưng cô Lưu hiện vẫn chưa về nhà, hay vẫn chưa được con gái đến đón về như đã được thông báo. Không ai biết hiện cô đang ở đâu.

Cô Lưu năm nay gần 38 tuổi và có hai đứa con. Cháu gái lớn năm nay 8 tuổi và cháu nhỏ mới được 4 tuổi. Chồng cô Lưu cũng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và hiện cũng đang bị giam giữ. Cô Lưu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc hai cháu nhỏ và đã phải gửi các cháu về sống ở nhà mẹ đẻ của mình.

Kể từ khi bà Chu bị bắt, không ai có thể chăm sóc được các con của cô Lưu cùng một đứa cháu họ 6 tuổi nữa. Khi con gái của cô Lưu (đang học lớp hai) chứng kiến cảnh bà ngoại của mình bị bắt, cháu rất sợ hãi.

Một người họ hàng đã đến thăm hai đứa trẻ. Người họ hàng này bảo các cháu mở cửa ra để anh ấy có thể mang thức ăn vào. Anh đã phải gõ cửa nửa giờ đồng hồ, nhưng lũ trẻ không chịu mở cửa và chỉ nhìn mọi người qua khe cửa. Mặc dù biết đây là người thân thích của mình, nhưng chúng đã quá sợ hãi nên không dám mở cửa để lấy thức ăn. Cuối cùng, người họ hàng phải nói dối rằng anh ấy rất khát nước, do đó các cháu mới hé mở cửa để đưa cho anh bình nước, sau đó chúng lại đóng sập cánh cửa lại ngay lập tức và chúng không chịu mở cửa lại cho dù anh ấy có thuyết phục thế nào đi chăng nữa. Nhìn cảnh các cháu sợ hãi như vậy dưới áp lực của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, người họ hàng cảm thấy buồn vô hạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/26/姥姥被抓-母亲失踪-幼女不敢相信外人-277236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/14/141553.html

Đăng ngày 19-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share