Bài viết của Vương Anh ở Fremont, California

[MINH HUỆ 07-08-2013] Liên hoan Nghê thuật ở Fremont là lễ hội đường phố kéo dài trong hai ngày lớn nhất ở phía Tây sông Mississippi. Năm 2013 là năm đánh dấu kỷ niệm lần thứ 30 của lễ hội. Các nhà tổ chức ước tính có khoảng 400.000 người tham dự sự kiện này.

Các học viên Pháp Luân công đã tham gia sự kiện và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

Người dân đã lên án những hành động tàn bạo vô nhân đạo này và gần 1.000 người đã ký tên thỉnh nguyện.

Người dân tham quan quầy của các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp tàn bạo này, đặc biệt là những tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

Một gia đình bốn người đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết về những tội ác của ĐCSTQ

Một cặp vợ chồng ký tên thỉnh nguyện

Mẹ và con gái ký tên thỉnh nguyện

Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện

Một người khách qua đường học các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã đến trung tâm Fremont vào sáng sớm thứ Bảy ngày 03 tháng 08 để dựng một quầy thông tin trong khu vực tự do ngôn luận được ban tổ chức sắp xếp. Họ trưng bày các áp phích minh hoạ những tội ác của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống.

Mọi người đã bị sốc khi nhìn thấy các bức ảnh và minh họa khủng khiếp, và hỏi: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra phải không? Sau khi biết về nạn mổ cướp nội tạng sống, họ đã diễn tả nó là “quá ác”, “khủng khiếp”, và “man rợ”. Nhiều khách qua đường đã đến gian hàng của các học viên để ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hành vi tội ác chưa từng có này.

Mollyanne Sherman đến từ Newark nói rằng bà đã từng nghe về cuộc đàn áp cách đây vài năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó vẫn đang diễn ra. Bà nói rằng nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ là hoàn toàn sai trái, và lên án đó là “một hành động man rợ”.

Một công dân Fremont tên là Penny Cshemlew đã thốt lên: “Thật khủng khiếp!”. Cô nói: “Họ mổ cướp nội tạng của người dân theo cách này và bán chúng để kiếm lợi. Họ không đếm xỉa đến mạng sống của con người, thật khủng khiếp!”

Một công dân Fremont khác tên là Judith McLrinty bước tới quầy của các học viên và yêu cầu ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Cô nói rằng cô đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc cách đây 10 năm. “ĐCSTQ quá tàn nhẫn đối với người Trung Quốc. Chúng ta nên cho nhiều người hơn nữa biết về điều này. Tôi ủng hộ nỗ lực của các bạn!”, cô nói.

Peggie Linde đã ký tên thỉnh nguyện và còn bảo bạn của mình cùng ký. Cô nói rằng cô đã biết về Pháp Luân Công cách đây vài năm, và thường nhìn thấy các học viên tham gia vào các cuộc diễu hành của địa phương. Cô kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ những nhóm người nhất định của ĐCSTQ. Cô nói với các học viên rằng cô ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc đàn áp.

Bối cảnh

Cuộc vận động chữ ký đã bắt đầu các đây vài tuần dọc khu vực Vịnh San Francisco.

Cuộc vận động được bắt đầu khi Nghị quyết 281 được Nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen (R-Fla.) và Hạ nghị sỹ Robert Andrews (D-N.J.) đệ trình lên Uỷ ban Ngoại Giao của Quốc hội vào tháng 06. Nghị quyết này kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân, đặc biệt là các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công và “các thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Nhiều người đã nhận thức rõ hơn về tội ác này và lên án nó. Một số người đọc cẩn thận Nghị quyết 281, và nói rằng họ sẽ viết thư cho các đại diện ở địa phương của họ và yêu cầu họ ký tên đồng tài trợ cho Nghị quyết này. Một số nói rằng họ sẽ nói với các bác sĩ là bạn của họ về tội ác mổ cướp nội tạng từ những người còn sống của ĐCSTQ và đảm bảo rằng cộng đồng y tế Hoa Kỳ biết về tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/7/旧金山湾区征签-民众谴责中共活摘暴行(图)-277818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/9/141440.html

Đăng ngày 16-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share