Bài viết của một học viên tại Italy

[MINH HUỆ 01-07-2013] Vào ngày 19 tháng 06 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công tại Italy đã tới trung tâm mua sắm nổi tiếng Galleria Vittorio Emanuele II để phơi bày tội ác ghê tởm của chế độ Cộng sản Trung Quốc là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Khu trưng bày của các học viên nằm tại lối đi giữa Nhà thờ lớn Milan và Nhà hát Opera La Scala, hai trong các thắng cảnh nổi tiếng của thành phố, nơi những người nổi tiếng thường tụ họp.

Các học viên đã chia sẻ thông tin cho các luật sư và doanh nhân tham dự. Họ được ban tổ chức mời tới sự kiện Diễn đàn Các tổ chức hòa giải quốc gia.

Các học viên đã trình chiếu một đoạn phim chi tiết về hoạt động điều tra độc lập của ông David Matas, luật sư nổi tiếng người Canada, và ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada về các vấn đề châu Á – Thái Bình Dương, đã tìm thấy chứng cứ của việc nhiều bệnh viện trung ương Trung Quốc (bao gồm các bệnh viện thuộc lực lượng cảnh sát và quân đội) đã tham gia vào việc giết các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ để thu hoạch nội tạng theo nhu cầu như thế nào.

Tội ác kinh hoàng phản nhân loại của chế độ đó đã gây sốc cho các khán giả. Một vị khán giả thậm chí đã cúi đầu, chắp tay và cầu nguyện.

Sau khi đoạn phim được trình chiếu, nhà tổ chức đã công bố trao giải thưởng cho ngài David Matas, để ghi nhận những cống hiến không biết mệt mỏi của ông trong hoạt động điều tra và nâng cao nhận thức về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. Do ông Matas không có mặt, một học viên Pháp Luân Công đã thay mặt ông nhận giải thưởng.

Cô Lin, học viên Pháp Luân Công, đã chia sẻ câu chuyện của mình khi cô bị bức hại trong một nhà tù và một trung tâm giam giữ ở Trung Quốc. Năm 2000, cô đã bị kết án bất hợp pháp bốn năm tù giam. Cô bị giam giữ trong một nhà tù ở Thượng Hải, nơi cô bị tra tấn một cách vô nhân đạo.

Cô Lin đã bị sốc điện bằng dùi cui, cấm ngủ và bị tẩy não. Cô và các học viên Pháp Luân Công khác bị đưa tới các cơ sở y tế để lấy máu và kiểm tra chức năng tạng. Sau đó cô biết được mục đích là nhằm thu thập cơ sở dữ liệu về tạng và nhóm máu, để mở đường cho việc cấy ghép tạng theo nhu cầu.

Nhiều người đã rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của Cô Lin. Khi trưởng ban tổ chức tới bắt tay cô, tất cả khán giả đã đứng dậy và gửi tới tất cả học viên Pháp Luân Công một tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau đó, nhiều người đã đi lên bắt tay các học viên, và thậm chí ôm họ để thể hiện sự ủng hộ.

Trên đường ra khỏi hội trường, một phụ nữ dừng lại nói với các học viên: “Tôi không thể cầm được nước mắt khi tôi nghe kể về cuộc bức hại tàn bạo đó. Tôi muốn mời các bạn tới trường của tôi, để các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình với những đứa trẻ, để chúng có thể nhận thức được tội ác mà chế độ Cộng sản Trung Quốc gây ra khi đàn áp Pháp Luân Công.”

Một doanh nhân lớn tuổi đã hỏi về tình trạng lao động cưỡng bức tại Trung Quốc. Một học viên Pháp Luân Công kể với ông: “Trong các nhà tù và trung tâm giam giữ của chế độ [Trung Cộng], những tù nhân bị buộc phải sản xuất mọi sản phẩm xuất khẩu, như quần áo, đồ chơi và quà tặng, v.v.” Người doanh nhân nói: “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao các sản phẩm Trung Quốc lại rẻ đến thế.” Ông đã ghi lại thông tin liên lạc của học viên để có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/23/中共罪行震惊米兰-275737.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/1/140783.html

Đăng ngày: 06-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share