Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 25-06-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Zurich, Thụy Sỹ, đã tổ chức các hoạt động ở khu thương mại vào ngày 22 tháng 06 để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã bị giam giữ và tra tấn trong các nhà tù và các trại lao động kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Một trong số những tội ác đã bị đưa ra ánh sáng trong hơn 14 năm qua là nạn mổ cướp nội tạng từ cơ thể của các học viên bị cầm tù trong khi họ vẫn còn sống.

Các học viên trên toàn thế giới đã phối hợp cùng nhau để giúp người dân biết được điều gì đang thực sự diễn ra trong các trại lao động và nhà tù ở Trung Quốc. Bằng việc tổ chức các hoạt động như vậy ở Zurich, các học viên có thể trực tiếp nói chuyện với mọi người và trả lời các câu hỏi của họ.

Một gia đình ba người đến từ Macedonia kí tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

Người dân xếp hàng kí tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Một người đàn ông hỏi rằng chính phủ Trung Quốc đã làm gì để chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng. Một học viên giải thích rằng ĐCSTQ chịu trách nhiệm về cuộc bức hại này; họ đã bắt giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, sau đó mổ cướp nội tạng của các học viên vì lợi nhuận. Người học viên đã nói về những nạn nhân của tội ác này và các chứng cứ đã được xuất bản trực tuyến và trong cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu”, “Nội tạng Nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc”.

Phản ứng của người dân

Một quý ông tên là Hans cho biết: “Tôi không thể hiểu được tại sao những tội ác tàn bạo như vậy và một chính phủ như vậy lại có thể tồn tại. Họ ra lệnh cho quân đội và cảnh sát của họ để làm hại người dân. Cho dù điều này có xảy ra ở Trung Quốc hay bất cứ nơi nào trên thế giới, nó không nên xảy ra. Tôi không thể dung thứ cho điều đó.”

Mổ cướp nội tạng là “một tội ác không được phép tiếp diễn và một sự vi phạm nhân phẩm. Nó chống lại các giá trị nhân đạo”, ông John đến từ Tây Ban Nha nói.

Sinh viên đại học Rommie nói: “Việc kí tên thỉnh nguyện là rất quan trọng. Nạn mổ cướp nội tạng là một tội ác chống lại nhân loại và nhân quyền.” Anh nói rằng anh sẽ đề nghị những người mà anh biết kí tên thỉnh nguyện.

Tuyên truyền ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã thêu dệt những lời dối trá về Pháp Luân Công trong những năm qua. Vì môn tu luyện đã trở nên phổ biến quá nhanh chóng, nên chính quyền cộng sản đã dùng các phương tiện truyền thông nhà nước để truyền bá những tuyên truyền sai sự thật trong nỗ lực ngăn cản mọi người tu luyện. Kết quả là, nhiều người Trung Quốc đã hiểu sai trầm trọng về Pháp Luân Công và các học viên.

Một người đàn ông Trung Quốc đã dành 30 phút để nói chuyện với học viên Denise. Lúc đầu, ông khăng khăng rằng Denise đã nhận những thông tin không chính xác từ các phương tiện truyền thông. Denise đã giải thích rằng nhiều học viên đã tự mình trải qua cuộc bức hại và chính cũng cô cũng biết những nạn nhân này. Họ đã thoát khỏi môi trường ở Trung Quốc và hiện có thể tự do nói về những ngược đãi mà họ phải chịu.

Người đàn ông thấy rằng tất cả thật khó tin nhưng ông đã lắng nghe một cách cẩn thận. Denise kể với ông về nạn mổ cướp nội tạng và tra tấn trong các trại lao động. Cô bảo ông chỉ cần nhớ rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt.

Những người Trung Quốc khác cũng lắng nghe các học viên nói về cuộc bức hại và mang một số tài liệu về nhà.

Một phụ nữ đến từ Mông Cổ nói rằng cô đã nghe về nạn mổ cướp nội tạng. Cô đã kí tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và bày tỏ hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ không phải sống trong sợ hãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/25/苏黎世街头-人们震惊于中共暴行(图)-275802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/29/140727.html

Đăng ngày 04-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share