[MINH HUỆ 28-07-2013] Ngày 25 tháng Bảy năm 2013 đánh dấu lần thứ 99 lễ hội nhạc kịch Wagner hàng năm ở Bayreuth, Đức. Nhà soạn nhạc người Đức vĩ đại thế kỷ 19, Richard Wagner, đã tự thiết kế nhà hát Opera lộng lẫy của mình và là đứa con tinh thần của lễ hội nổi tiếng có từ năm 1876. Sự kiện diễn ra hàng năm để tôn vinh các tác phẩm âm nhạc của nhà soạn nhạc lừng danh.

Thủ tướng Đức Angela Merker, các bộ trưởng, các quan chức cao cấp của Bayreuth, và các ngôi sao trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh và nghệ thuật đã tham dự buổi khai mạc. Hơn 50 kênh truyền thông đã có mặt tại chỗ để đưa tin về sự kiện văn hóa nổi tiếng thế giới.

Bốn tiếng trước khi lễ hội chính thức bắt đầu, người hâm mộ lễ hội Wagner từ khắp nơi trên thế giới đã dạo chơi quanh công viên Green Hill ở Bayreuth.

Hầu hết những người hâm mộ này đã được phân phát các tài liệu cung cấp thông tin về Pháp Luân Công và một báo cáo đặc biệt của Tổ chức Thế giới điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Báo cáo này giải thích việc hai bác sỹ quân y Trung Quốc đã mổ cướp tạng từ một nữ học viên Pháp Luân Công còn sống, mà không dùng đến phương pháp gây mê, như thế nào. Một công an ở tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc đã chứng kiến tội ác man rợ này.

Mọi người đã bị sốc khi các học viên nói với họ điều đó và những vi phạm nhân quyền khác đang diễn ra hàng ngày ở Trung Quốc.

Công viên Green Hill có một luật lệ lâu đời: không một loại tờ rơi nào được phép phân phát đến bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy chủ đề trong các tờ rơi của học viên Pháp Luân Công, cảnh sát ở công viên không những đã tạo ra một ngoại lệ mà thậm chí còn bảo cho các học viên vị trí đứng tốt nhất để phân phát tài liệu của mình.

Một số phóng viên truyền hình bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và hứa sẽ nói với người thân và bạn bè về cuộc bức hại.

Một nhà báo nói rằng anh ấy sẽ bảo vài người bạn đang công tác trong lĩnh vực y học không sử dụng những nội tạng đến từ Trung Quốc, không hợp tác với những chuyên gia ghép tạng từ Trung Quốc Đại Lục, đề nghị các bệnh nhân của họ không đến Trung Quốc để phẫu thuật ghép tạng, và hoàn toàn không tham gia vào việc đào tạo cấy ghép tạng cho các bác sỹ Trung Quốc Đại Lục.

Một phóng viên truyền hình đã hỏi xin một tập các tờ rơi để có thể chia cho những đồng nghiệp của mình.

Một số khách qua đường nói rằng bản chất vô nhân đạo và tác ác của chế độ Trung Quốc rất đáng lo ngại và thật khó lý giải. Nhiều người ca ngợi nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày tội ác của ĐCSTQ với thế giới. “Các bạn đang làm điều đúng đắn trong dịp rất đặc biệt này,” một người phụ nữ nói. “Tôi đã đọc báo cáo nhân quyền của các bạn,” một người đàn ông đứng cách xa đã nói rất to, “và chắc chắn tôi sẽ đưa nó cho thủ tướng Đức Meck, người sẽ có mặt ở đây tối nay; tôi biết rõ bà ấy!”

Một người đàn ông vừa kết thúc bữa tiệc đêm, đã nhận một trong những tờ rơi của các học viên, và ca ngợi họ. “Tôi thực sự ngưỡng mộ sự kiên định của các bạn,” ông ấy nói. “Bây giờ đã là một giờ sáng, và các bạn vẫn ở đây phát tờ rơi. Những việc các bạn đang làm quả thật là tuyệt vời!”

Hai cảnh sát mà hàng năm có nhiệm vụ  bảo vệ những người nổi tiếng tham gia sự kiện, đã trở nên khá quen thuộc với thông điệp của các học viên.

“Đây là thời khắc lịch sử thích hợp để các bạn phơi bày tội ác của ĐCSTQ,” một trong hai cảnh sát nói sau khi đọc báo cáo điều tra về mổ cướp tạng cưỡng bức. “Các bạn đã ở đây nhiều năm, nói với mọi người điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Các bạn đang làm một công việc siêu phàm. Xã hội chúng ta cần thêm nhiều người như các bạn!”

Nhân viên cảnh sát kia thêm vào, “Đúng, các bạn đã và đang nỗ lực phi thường để thế giới biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Thật xuất sắc!”

Một vị khách VIP tại lễ hội là bác sỹ phẫu thuật nói rằng ông ấy thường đến Trung Quốc. “Sau khi về nhà tôi sẽ cẩn thận đọc hết báo cáo mổ cướp tạng,” ông ấy nói. Khi nghe thấy rằng một cựu bác sỹ quân y tiết lộ đã nhìn thấy hơn 60.000 mẫu đơn hiến tạng tự nguyện được điền và có chữ ký bằng tay giống nhau, ông ấy đã bị sốc bởi bản chất tà ác và hèn hạ của đảng.

Lễ hội chính thức kết thúc vào khoảng ba giờ sáng. Khi các học viên đang thu xếp đồ đạc ra về, nhân viên an ninh đang thực thi nhiệm vụ đã hỏi xin các học viên một số tờ thông tin để đọc.

 


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/28/德国瓦格纳歌剧节开幕式上传真相-277334.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/8/141422.html

Đăng ngày 14-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share