Bài viết của Nghinh Xuân, một học viên từ Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 01-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Anh quốc đã tổ chức các hoạt động cuối tuần ở khu phố Tàu tại thành phố London để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Họ đã nâng cao nhận thức về hành vi tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng khuyến khích người dân Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ (và các tổ chức liên đới) để tránh xa khỏi những điều kinh khủng mà ĐCSTQ đã gây ra, và tránh xa khỏi số phận đang chờ những ai gắn chặt với nó.

Các học viên đã tổ chức một buổi thỉnh nguyện vào ngày 29 tháng 06, do Hiệp hội Bác sĩ Chống mổ cắp nội tạng (DAFOH) khởi xướng để kêu gọi sự ủng hộ quốc tế trong việc chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, mà một luật sư nhân quyền nổi tiếng đã nhận xét là “Một loại tội ác chúng ta chưa từng thấy trên hành tinh này.”

Học viên Pháp Luân Công tại Anh quốc giảng rõ sự thật ở khu phố Tàu, London

Các bảng thông tin sự thật

Khu phố Tàu, London là một địa điểm nổi tiếng đối với người dân Trung Quốc địa phương và khách du lịch. Nhiều du khách thấy các hoạt động này và nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe về Pháp Luân Công. Họ nhận thấy sự tương phản rõ ràng giữa sự yên tĩnh ôn hòa của Pháp Luân Công và hành vi mổ cắp nội tạng sống dã man và đẫm máu của chế độ ĐCSTQ, khiến họ cảm thấy hết sức chấn động. Người xem nói: “Thật là kinh khủng!” “Cuộc bức hại còn đang diễn ra không?” “Cảm ơn nhiều vì đã nói cho tôi biết điều này.” “Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên internet.” Nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công, chống lại tội ác mổ cướp nội tạng.

Kí tên thỉnh nguyện chống lại nạn mổ cướp nội tạng sống đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Alfred Monk: “Sự tàn ác của mổ cướp nội tạng sống còn tồi tệ hơn tội ác của Hitler”

Ông Alfred Monk xem các bảng thông tin

Ông Alfred Monk, 85 tuổi, là một người dân lâu năm ở London, đã trải qua Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng ông vẫn cảm thấy hết sức kinh hoàng vì nạn mổ cướp nội tạng sống dã man của ĐCSTQ. Ông còn nói rằng tội ác đó còn vượt quá cả Hitler. Ông đã kí tên thỉnh nguyện một cách không do dự và nói rằng ĐCSTQ giống như Hitler ở chỗ nó chỉ quan tâm đến quyền lực và dám làm bất kì điều gì để đạt được quyền lực.

Ông Monk tỏ ra rất hứng thú với Pháp Luân Công và dành nhiều thời gian để đọc các bảng thông tin. Khi ông sắp rời đi, ông gặp một học viên nữ đang phát các tờ rơi. Ông đã rơm rớm nước mắt khi nghe câu chuyện về những bức hại mà cô đã phải chịu trong tù ở Trung Quốc.

Ông nói đầy cảm xúc: “Tôi đã có bốn người bạn cách đây đã lâu, nhưng không biết rằng họ là người Do Thái. Sau đó, Hitler đã đàn áp họ. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tại sao những người tốt như vậy bị đàn áp chỉ vì đức tin của họ. Điều đó cho thấy Hitler tàn ác thế nào! Ngày hôm nay tôi lại hỏi, tại sao có nhiều người Trung Quốc tốt như vậy đang bị bức hại?!”

Em Luke 10 tuổi và mẹ kí tên thỉnh nguyện

Luke là một cậu bé 10 tuổi dễ mến. Cậu và mẹ đã đọc các bảng thông tin một lúc lâu. Một học viên đã đến và hỏi mẹ cậu rằng bà có muốn kí tên thỉnh nguyện không. “Có, tôi sẽ kí”, bà trả lời. “Xin hãy viết tên cháu lên đó nữa!” Luke nói một cách háo hức. Mẹ đã khuyến khích cậu tự kí, và cậu đã kí một cách rất trang trọng vào bản thỉnh nguyện.

Cô Sarah, một người qua đường đã nhận được tờ rơi có tựa đề: Bị giết lấy nội tạng vì tín ngưỡng của mình. Cô đã dừng lại ngay lập tức, và hỏi thêm thông tin từ người học viên đưa cô tờ rơi. Cô rõ ràng đã bị sốc bởi lời giải thích của người học viên, đặc biệt là về tội ác mổ cướp nội tạng. Cô đã cảm ơn vì thông tin, và về tầm quan trọng của việc biết về cuộc bức hại. Cô muốn biết thêm, và muốn thông báo cho những người khác. Cô đã kí tên và lấy một vài tờ danh sách kí tên [cho bạn bè].

Người Trung Quốc ở hải ngoại thể hiện sự ủng hộ

Khu phố Tàu ở London cũng là một nơi nổi tiếng đối với người Trung Quốc ở hải ngoại. Hoạt động thỉnh nguyện cũng là một dịp để họ biết được sự thật về Pháp Luân Công. Sinh viên từ Trung Quốc rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người từ nhiều quốc gia và dân tộc kí tên thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Hai sinh viên Trung Quốc đã đọc tài liệu giảng thanh chân tướng ngay lập tức và trò chuyện thân thiện với một học viên. Khi họ rời đi, họ đã quay đầu lại và nói: “Hãy cố gắng nhé!” Trong khi giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công, các học viên đã khuyến khích một số lượng người Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, giúp họ có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/1/在伦敦唐人街揭露活摘器官–民众支持(图)-276088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/6/140900.html

Đăng ngày: 11-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share