Bài viết của Matthew Little. Ngày 9 tháng 1, 2009

[MINH HUỆ 11-1-2008]

TORONTO—Dân biểu quốc hội Borys Wrzesnewskyj xem chương trình biểu diễn thứ 2 của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tại John Bassett Theatre vào ngày thứ Sáu và nói là “một bữa ăn rất bổ dưỡng cho tinh thần”.
“Chương trình có âm nhạc, ca hát, nhảy múa và trang phục – quá tuyệt vời”.

Ông Wrzesnewskyj, đại diện cho vùng Trung tâm Etobicoke, tốt nghiệp Cử nhân Thương mại từ Đại học Toronto và hiện nay là chủ nhân của Future Bakery được dựng nên bởi ông nội, và chủ của M-C Dairy. Ông cũng được biết đến qua những hoạt động từ thiện.
“Con người không chỉ là chỉ biết hưởng thụ, họ không phải là chỉ hưởng thụ mà thôi, chúng ta có tinh thần– một tâm hồn. Và nghệ thuật trong nhiều hình thức khác nhau đối thoại với tâm hồn chúng ta. Nó làm chúng ta thăng hoa. Và đặc biệt là những loại nghệ thuật như thế này, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thăng hoa và rất tự nhiên”

Ông nói rằng có rất nhiều điệu nhảy kể lại một câu chuyện.
“Có một vài câu chuyện trong quá khứ và một số, như là bài cuối cùng, nói lên một câu chuyện hy vọng trong tương lai. Người ta chỉ biết rất phấn khởi bởi sự biểu diễn tài tình này và hiểu được câu chuyện mà điệu nhảy muốn truyền đạt”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.01.10.Borys.JPG

Điệu nhảy cuối “Biết được sự thật sẽ cho hy vọng tột cùng”  nói lên vũ trụ và trái đất đang xuất hiện trong một hình ảnh rất hoành tráng và làm mới trở lại, một tiêu đề mà màn vũ mở đầu chương trình của đêm hôm nay. Nó nói lên một thông điệp mà cái văn hoá sáng lạng của thời cổ đại được mang lại bởi các đấng thần linh để giữ được đạo đức cho nhân loại.

”Qua từng câu chuyện đau lòng, tôi là người tin tưởng rằng, không thể nói hết với tất cả những đại nạn, thảm hoạ và những điều tàn nhẫn quá sức tưởng tượng mà con người đã gây ra cho người khác, tôi rất hy vọng rằng trong tương lai sẽ có được những điều tốt lành hơn cho nhân loại”

Một trong những bài vũ của chương trình là “Thiên đường đang chờ chúng ta mặc dầu bị bức hại”, nói lên câu chuyện của một người cha đang bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Những cảnh trí thật tuyệt vời cuối cùng phô bày trong bài vũ này là nói lên một thông điệp của hy vọng và cũng nói lên được lòng tin tưởng trong truyền thống của người Trung hoa rằng người tốt sẽ gặp hồng phúc, mặc dầu không xảy ra trong cuộc đời này.

Ông Wrzesnewskyj nói rằng ông ước muốn có thêm nhiều dân biểu quốc hội tham dự Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun.
“Bạn biết không các dân biểu quốc hội được mời dự nhiều chương trình — nhiều ban ngành, và dĩ nhiên đó là một phần trong trách nhiệm của chúng tôi. Bên cạnh đó còn có nhiều điều khác chứ không phải chỉ tham dự cho có lệ…nó thật sự là điều mà làm cho chúng ta hứng khởi và tôi ước mong rằng càng có nhiều dân biểu khác đến tham dự, như được nói trong chương trình, âm nhạc, nghệ thuật có nhiều ảnh hưởng sâu đậm cho con người và chúng tôi chắc chắn rằng sẽ bị tranh luận sâu rộng tại Quốc hội” ông ta nói.

“Chúng tôi cũng có thể dùng những thông điệp về tâm linh mà chương trình này đã mang lại cho chúng ta”.
Ông Wrzesnewskyj ca ngợi rất nhiều điệu nhảy và các tiết mục khác của Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun, bao gồm vũ phục và những dàn dựng về phông cảnh mà đã làm nổi bật được nội dung của từng bài múa.
Ông ta cũng thích bài “Chào đón Mùa Xuân”, một vũ điệu đi, nhảy rất nhanh, di chuyển rất khó, nhưng nhẹ nhàng, và màu sắc rất rực rỡ mà làm cho những nốt vũ quạt rất linh động.
Ông ta nói rằng “còn có nhiều hình ảnh sống động mà nói lên những thông điệp mà có lẽ đôi khi chúng ta không thể dùng lời diễn tả được”.

“Tôi tin rằng mỗi một người đều được thu hút trong từng màn, từng thời của những bài vũ này mà đã làm sống lại và thăng hoa trong tâm hồn và tôi thật sự thả hồn trong đêm trình diễn hôm nay”.
Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun sẽ trình diễn thêm 5 chương trình nữa tại Toronto trước khi đi Montreal và sau đó sẽ trình diễn tại nhà hát Radio City Music Hall ở New York.
Trích từ: Đại Kỷ nguyên – https://en.epochtimes.com/n2/content/view/10101/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/11/103825.html
Đăng ngày: 14-1-2009;Bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản.

Share