Bài của Wang Qinghan ở Sarasota, FL

[MINH HUỆ 24-12-2008] Đoàn nghệ thuật biểu diễn Shen Yun trình diễn buổi đầu tiên ở Sarasota, FL vào ngày 22/12/2008. John Masefield, Chủ tịch của Hiệp hội tia sáng quốc tế và vợ là Grace Masefield, một người dẫn chương trình truyền hình và nhà thiết kế thời trang đã cùng có một ấn tượng về buổi biểu diễn, rằng nó đem đến một thông điệp của niềm hy vọng.

2008-12-24-Masefields--ss.jpg
Ông và vợ đã đến xem tiết mục này ở Sarasota ngày 22/12

Ông nói ” Nó có một nhân tố tinh thần sinh ra niềm hy vọng trong mỗi con người rằng chúng ta có thể vượt qua được rất nhiều khó khăn mà chúng ta phải đối mặt với trên thế giới hôm nay và rằng tinh thần của con người sẽ tồn tại mãi.”

Ông nói tiếp “Cuối cùng thì tinh thần của con người đã chiến thắng – nó đã mô tả điều đó rất là hay và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, tôi nghĩ đó là một thông điệp quan trọng cần được truyền đi khắp thế giới. Bà Masefield nói rằng bà rất ấn tượng với tinh thần được diễn tả trong tiết mục, “Chúng ta phải luôn tiếp xúc với tâm hồn và cảm xúc tinh thần của chúng ta từ bên trong. Tôi nghĩ khi mọi người thấy một tiết mục hay như thế này thì sẽ cảm động đến mức nó chạm đến thâm tâm của chúng ta.”

Bà Masefield đã đọc được lời giới thiệu về tiết mục này ở một tạp chí ở Sarasota và rất phấn khích về nó. Bà bảo chồng mua các vé xem ở chỗ ngồi tốt nhất cho những người bạn của họ. Bà nói nhiều người thân và bạn bè của bà đã đến xem buổi trình diễn. Bà cũng đã mời hàng trăm người bạn đến xem. Bà nói rằng bà sẽ mời hàng trăm người nữa đến xem buổi trình diễn thứ 2 ở Sarasota.

Bà Masefield rất ấn tượng với sự tao nhã, mềm mại, mạnh mẽ, uyển chuyển và bền bỉ của tiết mục. Bà nói “Tôi nghĩ trong thế giới rất cuồng nhiệt này chúng ta thấy các tin tức tiêu cực trên truyền hình và báo chí. Chúng ta có thể làm mới lại mình với những hình ảnh tuyệt vời này cùng với các giá trị truyền thống khi đến xem tiết mục này. Nó thực sự truyền cảm hứng cho chúng ta có nhiều hy vọng hơn.”

Cha của bà là một nhà ngoại giao và từ khi còn nhỏ bà đã học được cách thưởng thức văn hóa của các nước khác.

Bà bình luận, “Tiết mục rất bắt mắt, cực kỳ rực rỡ và bay bổng. Lời của bài hát rất cảm động và thực tại.”

Một khán giả Trung quốc nói: Tôi ủng hộ Chân Thiện Nhẫn

Bà Wang Bin đến từ Bắc Kinh. Bà nói buổi trình diễn là một sự ngạc nhiên thú vị bởi vì đó là lần đầu tiên bà thực sự cảm nhận được văn hóa “Thần truyền” của Trung quốc. Bà nói, “Tôi nghĩ sự mô tả của tiết mục về văn hóa Thần truyền của Trung quốc đã đem đến một cơ hội tốt cho những người phương Tây để hiểu về văn hóa Trung quốc.”

Một khía cạnh đặc biệt hay của tiết mục đối với bà là đó là một sự trình diễn hoàn hảo của văn hóa, vũ đạo và âm nhạc Trung quốc. Bà nghĩ tiết mục đã được dàn dựng công phu và bà ủng hộ Chân Thiện Nhẫn được mô tả trong tiết mục.

Một vũ sư: Trang phục tuyệt đẹp và những điệu vũ đặc sắc

Jen đã từng là một vũ sư chuyên nghiệp. Cô yêu văn hóa, âm nhạc và vũ đạo Trung quốc. Cô thấy rằng âm nhạc của tiết mục là cực kỳ đặc sắc.

Một người quản lý của một công ty: Các vũ điệu uyển chuyển rất đặc sắc và xuất chúng

Bà Kaleve, quản lý của một công ty ở địa phương thấy các động tác múa uyển chuyển của các diễn viên rất đắc sắc và xuất chúng. Bà nói các vũ công di chuyển nhẹ nhàng trên đôi chân cứ như là nước chảy vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/24/192203.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/27/103315.html
Đăng ngày 30-12-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share