Bài viết của Kerry Huang

[MINH HUỆ 04-02-2008] Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán vẫn tiếp tục trình diễn tại Nhà hát Radio City Music Hall. Khi tấm màn được kéo lên và hạ xuống, những tiếng vỗ tay lòng hâm mộ của khán giả cho những màn trình diễn. Tại chương trình cuối vào ngày 4 tháng 2, một số khán giả vẫn lảng vãng và ngồi rán lại tại ghế của họ, và một số trên hành lang, không muốn ra về. Họ nói họ muốn giữ lại giây phút và hình ảnh của chương trình.


Khán giả chăm chú theo dõi chương trình


Kenneth, gốc Hoa, đã sống tại Hoa kỳ hơn 30 năm. Ông ta nói rằng chương trình rất độc đáo, với vũ phục lộng lẫy và các điệu múa tuyệt vời. Ông ta chưa bao giờ được xem chương trình như vậy.


Martine Gold, một nhà nữ trang, và vợ rất thích chương trình. Ông ta nói “Vũ phục, âm nhạc, và tất cả chương trình đều tuyệt vời. Chúng tôi rất thích”.


Ann Sideris, một nữ thương gia tại New York, nói về chương trình với lòng vui mừng. Cô ta mỉm cười “tôi rất thích nhạc, vũ phục, các bài múa, và nội dung của chương trình…hết mọi thứ”


Ken Choie, một kỹ sư tại New York, nói các bài múa rất tuyệt đẹp. Ông ta tin rằng cái ý mà làm cho con người thức tỉnh có thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại.


Nigel Wright, quản lý một tiệm Home Depot, đưa vợ là, Wendy Himnelsbach; và hai người con gái; cha mẹ của họ đi xem chương trình. Họ đồng ý rằng chương trình rất tuyệt diệu và dự định của họ là sẽ nói với bạn bè và thân nhân của họ.

Jiang Xuebin, môt di dân từ Phúc Kiến, Trung Quốc, đến xem chương trình với con trai. Cô ta nói rằng đây là lần đầu tiên trong 7 năm sống tại Hoa kỳ cô được xem chương trình đặc sắc như vậy. Cô ca ngợi chưong trình “Nó chứa đựng năm ngàn năm văn hoá Trung Hoa, các bài hát và những điệu múa rất thanh lịch”.

Một cô giáo: Giữ lại những hình ảnh này thêm một chút nữa

Bà Maryann Burnsite, 77 tuổi, trước đây dạy tại một trường Do thái. Bà và con gái vẫn ngồi tại ghế một thời gian rất lâu sau khi chương trình đã kết thúc. Bà ta nói rằng bà ta muốn giữ lại nhửng hình ảnh của chương trình thêm một chút nữa.


Maryann Burnsite và con gái, Pat Brown (bên trái)

Maryann nói “Rất là tuyệt diệu và thần thánh. Mọi thứ đều rất độc đáo, bao gồm vũ phục, phông cảnh và âm nhạc. Tôi rất vui mừng và danh dự được tham dự. Tôi rất cảm động từng màn. Chương trình không những rất là vui thích, giải trí, mà còn có giá trị về tâm linh nữa”. Bà ta khóc trong chương trình “The Power of Awareness”. Bà ta nói ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” được bà ta chú ý và các màn trình diễn được nói lên sự đẹp đẽ về con người tôn trọng lẫn nhau và xây dựng một xã hội hoà bình.
Cô con gái của Maryann, Pat Brown, dạy múa tại một trường công lập tại Quêns. Cô ta cảm thấy như mẹ cô về chương trình. Cô ta nói nó nói lên những gì đang xảy ra tại Trung Quốc và nó hy vọng về tương lai Trung Quốc trong một cách hết sức tốt đẹp.

Quản lý về An ninh: Tôi học được nhiều điều về văn hoá Trung Hoa

Marsha Mcneill viên quản lý về an ninh tại JP Morgan Chase. Marsha đến tham dự và nói “Chúng tôi rất thích. Tôi xem nhiều chương trình về múa ba lê trước đây, bao gồm nhiều chương trình của Trung Quốc. Tôi chưa bao giờ xem chương trình về văn hoá Trung Hoa. Tôi rất thích chương trình — rất tuyệt diệu. Tôi học được nhiều thứ từ văn hoá Trung Hoa”


Marsha Mcneill (bên trái) và các bạn. Marsha nói, “Nó thật sự là chương trình cho toàn gia đình.”

Marsha đặc biệt rất thích về “Múa đũa” — đó là màn cô thích nhất. Qua lời giới thiệu của người giới thiệu chương trình, cô ta học được sức mạnh của đoàn kết.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/4/171772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/7/94091.html

Đăng ngày 4-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share