nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đào Duy Quân ở Bắc Giang, vào mùa đông năm 2012 tôi cùng các bạn đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng, thi bị công an công an can nhiễu tôi đã ký kết và biên bản nhận sai và lấy dấu vân tay, do tu luyện và học Pháp chưa tốt nên tôi đã làm việc xấu hổ này, và ngoài ra do chấp chước vào tình nên tôi đã làm nhiều việc xấu, làm ảnh hưởng tới Đại Pháp, phụ công của Sư Phụ, nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết mọi an bài và can nhiễu của cựu thế lực, mọi biên bản mà tôi ký kết là vô giá trị, xin Sư Phụ thứ lỗi cho đệ tử, con xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa làm tốt ba việc, chân tu nghiêm chỉnh để chuộc lỗi.

Đào Duy Quân

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Như Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Trong khoảng năm 2011, vì sự can nhiễu của ngành Công an, do hồ đồ và nghĩ rằng phần in lỗi thì coi như vứt đi và tôi đã đưa một số trang in bị lỗi của cuốn Chuyển Pháp Luân cho đơn vị an ninh, nay tôi phủ nhận tất cả việc làm ấy; những biên bản làm việc mà có chữ ký của tôi đều vô giá trị, không đúng với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp. Trong khoảng cuối năm 2011 đầu năm 2012, tôi có đưa một số cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho một học viên viên khác cất giữ. Vì nhân tâm còn nhiều chưa nhận ra sự trân quý của sách, nên khoảng thời gian giữa năm 2012 tôi có liên lạc lại với học viên ấy thì đươc biết là vị ấy thôi tu luyện nhưng số sách ấy thì đã bị hỏng không đọc được. Bản thân sau khi đối chiếu với Pháp thấy vô cùng hối hận và tội lỗi, đã liên lạc lại với những bạn liên quan họ đã nhận ra lỗi lầm và cầu xin Sư phụ tha thứ. Vậy con thành tâm viết Nghiêm chính thanh minh xin Sư phụ chứng giám và xá tội cho chúng con. Con sẽ tận dụng mọi thời khắc làm tốt hơn 3 việc cứu độ chúng sinh.

Xin Sư phụ xá tội.

Hợp thập!

28 tháng 03 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trương Thùy Trang – học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Vào cuối năm 2008, chồng tôi là học viên Pháp Luân Công đi hồng Pháp và giảng chân tướng trên đường Liễu Giai, Hà Nội có bị công an Phường Liễu Giai đưa về đồn công an. Trong thời gian tại đồn công an, chồng tôi không ký bất kỳ một biên bản nào của cơ quan công an về việc yêu cầu ngừng phát tài liệu Pháp Luân Công. Vì vậy cơ quan công an đã gọi điện cho tôi đến bảo lãnh cho chồng tôi về. Khi đó tôi chưa tu luyện Pháp Luân Công, chưa hiểu rõ về Pháp Luân Công nên tôi đã ký vào biên bản bảo lãnh có nội dung sẽ khuyên can để chồng tôi không đi phát tài liệu Pháp Luân Công nữa. Việc ký vào biên bản bảo lãnh này chồng tôi không biết. Cho đến nay, tôi đã thực sự tu luyện Pháp Luân Công, tôi tự nhận thấy việc làm của mình là sai và có gây tổn hại cho Đại Pháp. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, mọi biên bản mà tôi đã ký đó là vô giá trị và bị huỷ bỏ.

Kính mong Sư Phụ tha lỗi cho con, con xin hứa sẽ tu luyện tốt trên con đường mà Sư Phụ đã an bài và cứu độ con!
Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Đình Quân, là học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang sống tại Hà Nội. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2013 khi tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, sau khi phát xong thì bị công an thị xã Mường Lay phát hiện và mời về làm việc. Sau một ngày ở trong trụ sở công an, tôi đã tuyệt thực một ngày để phản đối việc giữ người trái phép. Nhưng do bản thân tu luyện chưa tốt, vẫn còn nhiều chấp trước nên tôi đã khai và ký kết đối với công an thị xã Mường Lay. Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì đã khai và ký kết với công an ngày hôm đó.

Cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí bỏ qua cho lỗi lầm của con lần này, con xin hứa cố gắng hết sức mình làm thật tốt ba việc Sư phụ giao phó.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

Nguyễn Đình Quân

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Bá Tươi Học viên ở Việt Nam. Vào năm 2012 tôi đi phát tài liệu Giảng chân tướng tại Lạng Sơn và bị công an can nhiễu. Do vì không thanh tỉnh trước lời lẽ dối trá lừa phỉnh của công an, tôi đã ký vào một số bản cam kết theo yêu cầu của họ. Giờ đây tôi rất hối hận về việc làm xấu hổ này. Tôi Nghiêm chính thanh minh những gì đã ký với công an là vô giá trị và phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ luôn tu luyện theo Đại Pháp và làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm chiểu theo an bài của Sư Phụ.
Hợp thập!

12/4/2013

 

Share