Bài viết của Vương Mai, phóng viên báo Minh Huệ Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 10-06-2013] Vào ngày 08 tháng 06 năm 2013, các học viên Canada đã tổ chức một buổi mít tinh trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver, Canada, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều học viên đã kể lại trải nghiệm của họ khi bị giam giữ và tra tấn trong các trại lao động ở Trung Quốc.

Người qua đường tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver

Suýt trở thành nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng

Kinh Thiên đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã kể lại việc cô và cả gia đình cô đã bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Em gái cô, Kinh Thải, đã bị kết án 13 năm tù vào năm 2003; em trai cô, Kinh Ngư, bị kết án 10 năm tù; và mẹ cô, Trần Quân, bị kết án ba năm tù.

Em gái cô đã được thả theo cam kết điều trị y tế sau khi bị tra tấn gần chết. Hai chị em cô cuối cùng đã được giải cứu và xin tị nạn chính trị ở Canada. Em trai của cô đã được thả vào tháng 12 năm 2010, còn mẹ của họ đã chết vào năm 2011 sau khi bị tra tấn một cách tàn bạo.

Kinh Thiên kể về trải nghiệm của cô khi bị giam giữ trong một trại lao động ở Trung Quốc

Chồng của cô Kinh, anh Trần Tùng, đã bị cầm tù hai lần ở Trung tâm Tẩy não Trương Thị, thành phố Trầm Dương, trong vòng ba năm. Các lính canh có lần đã sốc anh bằng hơn 20 dùi cui điện trong suốt một ngày. Da của anh Trần đã bị bỏng và lở loét nặng.

Cô Kinh nói rằng cô và em gái cô đã bị cưỡng bức xét nghiệm máu năm lần khác nhau. Sau khi biết về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đều nhận ra rằng họ đã suýt nữa phải chịu số phận tương tự như thế nào.

Một trường hợp tra tấn khác

Đường Phong đến từ tỉnh Cát Lâm, đã chia sẻ về quãng thời gian bảy tháng mà ông bị bắt giữ, giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã mô tả lại cách mà ông bị đánh đập, còng tay, cấm ngủ, xiềng xích, sốc vào bộ phận sinh dục bằng dùi cui điện, phun cay bằng tiêu ớt, bị đốt bằng thuốc lá đang cháy, bức thực và nhốt trong lồng sắt. Ngoài ra, ông còn bị xông khói vào lỗ mũi.

Tình trạng của ông nhanh chóng xấu đi và ông đã trở nên rất tiều tụy, cơ chân của ông bị teo và ông đã bị mất cảm giác từ thắt lưng trở xuống.

Ông Đường nói rằng ông đã tận mắt chứng kiến nhiều học viên bị tra tấn đến chết.

Biết chân tướng về cuộc bức hại là rất quan trọng

Nhân Vị đã bị giam cầm trong Trại lao động Cưỡng bức Nữ số 02 ở tỉnh Sơn Đông trong ba năm. “Tôi đã bị biệt giam trong 13 tháng; cấm ngủ trong 40 ngày liên tiếp, cưỡng bức đứng yên trong chín ngày liêp tiếp và không được phép dùng nhà vệ sinh hay rửa tay. Kết quả là tôi đã bị liệt trong sáu tháng.”

“Các lính canh đã xúi giục các tù nhân khác đánh vào chân và khớp của tôi bằng một cây gậy gỗ cho đến khi tôi không thể cử động,” cô giải thích. “Cánh tay tôi đầy những vết thương và bầm tím vì bị cào cấu bởi móng tay sắc nhọn của các tù nhân. Mặc dù bị tra tấn như vậy, tôi vẫn phải lao động nặng nhọc 17 giờ một ngày.”

Cô Nhân cho biết các lính canh đã cưỡng bức cô xét nghiệm máu toàn diện và siêu âm thận và gan. Vào năm 2002, một lính canh đã bảo cô rằng họ chuẩn bị đưa cô đến một địa điểm không xác định và rằng cô sẽ không thể trở về.

Vài ngày sau, họ bảo cô rằng họ sẽ không đưa cô đi nữa vì gia đình cô thường đến thăm cô trong tù và các lính canh không muốn bất cứ phản ứng dữ dội nào từ gia đình cô nếu cô không thể trở về.

“Sự quan tâm và chăm sóc của gia đình đã cứu tôi thoát khỏi việc trở thành một nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng,” cô Nhân quả quyết.

Nâng cao nhận thức quốc tế

Cô Trương Tố, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp Học hội Vancouver, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và đặc biệt chú ý đến vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.

Cô Trương cho biết cô sẽ gửi một tập kiến nghị ký kêu gọi chính phủ Canada lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang bị bức hại vì niềm tin của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/10/温哥华集会-揭露中共劳教所酷刑(图)-275189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/16/140525.html

Đăng ngày 21-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share