Bài viết của Lan Linh, phóng viên báo Minh Huệ ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 18-05-2013] Chiều ngày 17 tháng 05 năm 2013, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công và người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã tập trung tại quảng trường phía trước trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York. Cuộc mít tinh kêu gọi cộng đồng quốc tế nhận ra bản chất thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ lên Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác khủng khiếp trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Cuộc mít tinh cũng là để ủng hộ hơn 138 triệu người dân Trung Quốc, những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mít tinh phía trước trụ sở của Liên Hợp Quốc phơi bày tội ác của ĐCSTQ và ủng hộ cho những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đại diện của Hạ viện Hoa Kỳ, ông Chris Smith, đã gửi một lá thư chúc mừng đến buổi mít tinh và nhấn mạnh rằng việc hàng triệu người đang bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là một điều không thể chấp nhận được. Ông nói rằng các thông tin gần đây cho thấy chính sách khủng bố đã leo thang ở Trung Quốc và khẳng định rằng những nỗ lực của ông trong việc phơi bày sự vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản Trung Quốc sẽ không dừng lại.

Một học viên Pháp Luân Công nói rằng trong suốt 14 năm qua, chính quyền cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn đê hèn và độc ác nhất để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Kết quả là, cuộc bức hại đã làm hư hại phần còn lại cuối cùng của nền văn hoá truyền thống ở Trung Quốc. Đạo đức đang xuống cấp theo cấp số nhân và ngày càng có nhiều người Trung Quốc trở nên lúng túng và thờ ơ.

Bà Triệu Thục Hoàn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của bà để phơi bày cuộc bức hại đẫm máu đối với các học viên Pháp Luân Công tại trại lao động Mã Tam Gia

Bà Triệu Thục Hoàn là một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc mới đến Hoa Kỳ gần đây. Bà đã bị giam giữ ở trại lao động Mã Tam Gia trong suốt 07 tháng và đã phải chịu đựng những tra tấn vô nhân tính, bao gồm không được ngủ và bị 05 đến 06 người đàn ông đồng thời đánh đập trong nhiều giờ. Bà nói rằng cảnh sát của Cộng sản Trung Quốc không chỉ đánh đập các học viên Pháp Luân Công mà còn bịa đặt những dối trá để lừa dối công chúng. Bà đã đưa ra ví dụ về một đoạn băng video quay tại trại giam cho một bộ phim tuyên truyền, trong đó có cảnh một lính canh trong trại đưa tô mì cho một học viên lớn tuổi. Trong khi đưa tô mì cho người học viên lớn tuổi, người lính canh nói rằng: “Tôi mang [tô mì] đến cho bác như cho mẹ ruột của tôi vậy. Bây giờ bác là mẹ của tôi.” Ngay khi đoạn video được quay xong, người lính canh liền mang tô mì đi và tiếp tục chửi rủa người học viên. Nhưng đoạn video này đã được chiếu trên TV, cho công chúng thấy các lính canh trong trại “chăm sóc các học viên Pháp Luân Công”. Bà Triệu nói: “Mã Tam Gia là một nơi xấu xa. Các lính canh trong trại là những tên côn đồ vô nhân tính.”

Cô Cát Lệ Phương đến từ “Đại Liên minh những người dân Trung Quốc bị chèn ép” nói rằng dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, người dân không có được phẩm giá của con người. Cô nói rằng chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ thì người dân ở Trung Quốc mới có thể khôi phục lại phẩm giá của con người.

Bác sỹ Damon Noto, phát ngôn viên cho Hiệp hội Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, phát biểu tại buổi mít tinh

Bác sỹ Damon Noto, phát ngôn viên của Hiệp hội Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, đã có một bài phát biểu tại buổi mít tinh và chỉ ra rằng tại Trung Quốc, số lượng các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng lớn hơn số lượng người hiến tạng. Điều này cho thấy rằng có một “ngân hàng nội tạng người” khổng lồ không được ghi chép vào hồ sơ được sử dụng để cung cấp nội tạng cho các ca phẫu thuật cấy ghép. Điều này cũng chứng minh sự gia tăng của các ca phẫu thuật cấy ghép ở Trung Quốc tương ứng với chính sách khủng bố Pháp Luân Công, khi mà hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công vô tội bị bắt giữ hoặc chỉ đơn giản là biến mất.

Hiện tại, ngày càng có nhiều người đã nhận ra bản chất thật sự của chính quyền cộng sản. Phó chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền châu Âu, bà Natalie Ng, cho biết bà đã liên hệ với các quan chức chính phủ Đức, Thụy Điển, và Hoa kỳ, để điều tra về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Các quan chức ngoại giao của các nước đều đồng ý rằng mổ cướp nội tạng sống có tồn tại ở Trung Quốc. Bà nói: “Tất cả họ đều đang tìm cách để có thể chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống này.”

Chủ tịch Đường Bá Kiều của Liên đoàn Hoà bình Trung Quốc nói rằng ông cảm thấy chỉ có một cách duy nhất để ĐCSTQ ngừng bạo lực là khi nó bị giải thể. Ông nói: “Ngày càng có nhiều người chống lại sự kiểm soát bằng bạo lực. Quy mô này đang ngày càng trở nên lớn hơn. Một ngày nào đó, nếu tất cả chúng ta đều đứng lên [đòi công lý], thì đảng cộng sản sẽ giải thể.”

Bà Teresa Chu, phát ngôn viên cho nhóm Luật sư Nhân quyền của Pháp Luân Công, phát biểu tại buổi mít tinh: “Chính quyền Cộng sản Trung Quốc xin gia nhập Uỷ ban Nhân Quyền với tư cách là thành viên thường trực. Các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc không nên ôm giữ bất kỳ hy vọng nào về sự thay đổi của chế độ Cộng sản và họ cũng không nên đồng lõa với những tội ác chống lại nhân loại của nó [ĐCSTQ].”

Bà Jeremy Taylor, Giám đốc Liên đoàn Bảo vệ Phụ nữ châu Á, cũng phát biểu tại buổi mít tinh.

Trong buổi mít tinh, có hơn 10 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và nhận được giấy chứng nhận tuyên bố đã thoái xuất. Họ cầm những tờ giấy chứng nhận trên tay trong niềm hạnh phúc, vui mừng vì đã có thể tự tách mình ra khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/18/各界纽约联合国前集会揭中共邪恶声援三退-274278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/140001.html

Đăng ngày 30-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share