Bài viết của Uẩn Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-03-2013] Bất chấp trời mưa, một dòng người đều đặn đã tập trung quanh các bảng trưng bày do các học viên Pháp Luân Công dựng lên trước Tòa thị chính Sydney vào ngày 01 tháng 03 năm 2013. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Hội đồng Lập pháp Chính phủ giúp ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng sống đang diễn ra, đã giết hại một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Chủ đề về mổ cướp nội tạng bất hợp pháp do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn đã được đưa ra trong Nghị viện New South Wales vào chiều ngày 28 tháng 02. Nhiều vấn đề và biện pháp đã được thảo luận, bao gồm cả việc từ chối đào tạo cho các bác sỹ Trung Quốc trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, và ban hành lệnh cấm người dân Australia đến Trung Quốc để ghép tạng.

Ông Jamie Parker, một thành viên của Nghị viện New South Wales, đã kêu gọi hội đồng lập pháp giải quyết những vấn đề này.

Trước khi diễn ra phiên họp, hơn 10 nghìn chữ ký kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ và ủng hộ pháp luật ở New South Wales đã được bàn giao cho nghị viện.

Các học viên thu thập chữ ký trước Tòa thị chính Sydney trong mưa.

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Người dân đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Học viên Ou nói: “Mặc dù trời mưa, tôi vẫn đến để tham gia sự kiện vì mạng sống của con người là rất quan trọng. Nếu bạn không đứng lên để ngăn chặn tội ác này, bạn không bao giờ biết, một ngày nào đó nó có thể xảy ra với bạn. Mọi người nên tham gia. Mặc dù trời mưa, nhiều người đã đến để ký tên thỉnh nguyện.”

Học viên Hàn thu thập chữ ký trên các chuyến tàu hàng ngày. Bà nói: “Tôi đi tàu từ nam ra bắc, và sau đó quay lại, để phân phát các tài liệu thông tin phơi bày việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ luật pháp New South Wales chống lại mổ cướp nội tạng sau khi đọc thông tin.”

Một người qua đường sau khi xem các bảng áp phích phơi bày sự tra tấn của ĐCSTQ đã nói: “Đây là một tội ác vô nhân đạo và phải được phơi bày cho toàn thế giới.”

Một người đàn ông từ Nepal đã đến cùng với gia đình và muốn quyên góp tiền cho các học viên Pháp Luân Công. Một học viên giải thích: “Chúng tôi không nhận quyên góp. Đó không phải là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi ở đây để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.” Cả gia đình ông đã ký tên thỉnh nguyện.

Một cô gái người Trung Quốc khoảng 20 tuổi đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó với sự giúp đỡ của một học viên tại đó. Cô đã ôm người học viên vì cảm kích sự giúp đỡ của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/2/悉尼学员征签-吁立法制止活摘器官-270539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/4/138359.html

Đăng ngày 10-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share