[MINH HUỆ 28-05-2013]

Cô Tiết không cần đến Insulin nữa

Cô Tiết từng phải chống chọi với căn bệnh tiểu đường trong suốt 20 năm. Sức khỏe của cô ngày càng giảm sút dù đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào các loại thuốc; cô phải phụ thuộc vào việc tiêm Insulin. Ban đầu khi cô nghe nói về hiệu quả chữa bệnh của tu luyện, cô đã bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không dám học Pháp Luân Công. Tuy nhiên hai năm trước, chị gái của cô nói rằng công việc kinh doanh của cô ấy phát đạt và bệnh tật của cô ấy đã biến mất sau khi một phụ nữ tốt bụng khuyên cô ấy thoái ĐCSTQ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Cô Tiết đã nhờ chị gái giới thiệu người phụ nữ này cho cô ấy. Cô Tiết đã thoái ĐCSTQ sau khi người phụ nữ giảng chân tướng về vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn. Cô cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Không lâu sau, cô Tiết báo với chị gái mình rằng cô không cần đến Insulin nữa. Thay vì là một gánh nặng, cô đã trở thành trụ cột của gia đình và có quan hệ hòa thuận với họ. Cô Tiết nhận ra rằng ĐCSTQ tà ác là gốc rễ của những gánh nặng cho mỗi gia đình ở Trung Quốc.

Người đàn ông 90 tuổi bị liệt bước xuống cầu thang để nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Cô Cương là một học viên Pháp Luân Công ở Quận Dương Phổ, Thành phố Thượng Hải. Người hàng xóm 90 tuổi của cô bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Khi bệnh viện trả ông về, ông được mang về nhà trên một chiếc cáng. Cô Cương đã đến thăm ông và thì thầm vào tai ông: “Xin hãy niệm theo cháu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Điều đó sẽ giúp ông hồi phục.” Cô thấy mắt ông lấp lánh sáng khi nghe thấy những từ này. Ông gật đầu và bắt đầu niệm theo cụm từ.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngày hôm sau, người đàn ông cao tuổi này đã tự mình bước xuống cầu thang để cám ơn cô Cương. Ông nói rằng ông bị liệt, nhưng từ khi ông bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông đã có thể tự bước đi và ông tin rằng Pháp Luân Công là một phép màu!

Cô Cương còn biết một người đàn ông cao tuổi khác bị liệt vì đột quỵ, nhưng cũng đã hồi phục một cách kì diệu sau khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Pháp bảo của ông Căn

Ông Căn bắt đầu công việc kinh doanh cách đây hơn 20 năm. Ông đã trở thành triệu phú ngay từ năm đầu tiên, nhưng một kẻ lừa đảo đã lừa mất của ông hàng ngàn nhân dân tệ. Một trong những nhân viên của ông Căn đã cố đấu tranh chống lại sự bất công bằng cách tìm kẻ lừa đảo và dọa cắt dây chằng cổ tay và mắt cá chân của hắn. Ông Căn đã ngăn nhân viên của ông hành động. Mọi người đều gọi ông là kẻ ngốc, nhưng ông trả lời: “Đó đúng là một tổn thất lớn cho việc kinh doanh của tôi, nhưng tiền thì sau này có thể kiếm lại được, còn mạng sống của một người thì không thể lấy lại.”

04 năm trước, một học viên Pháp Luân Công nói với ông Căn: “Ông không ngốc! Ông đã tạo được đại đức; ông sẽ được đền đáp.” Ông Căn vui vẻ đồng ý thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó và thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo” hàng ngày. Từ đó, ông đã gặp may mắn hết lần này đến lần khác.

Một trong những may mắn liên quan đến nỗ lực thi lấy bằng lái xe của ông Căn. Người ta nói với ông rằng bài thi này không dễ dàng với một người đã 60 tuổi. Ông nói: “Tôi có một Pháp bảo!” Trước giờ thi, ông tĩnh tâm lại và thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Kết quả là, ông đã vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng. Giám thị trông thi nói rằng rất hiếm người nào ở tuổi 60 có thể đạt được điểm số cao như vậy. Ông Căn tự nói với bản thân rằng ông sẽ không thể vượt qua được bài thi nếu không có sức mạnh thần kì của Đại Pháp.

Sức khỏe, công việc kinh doanh và các mối quan hệ với mọi người của ông Căn, tất cả đã được cải thiện một cách đáng kinh ngạc kể từ đó. Ông thường kể với gia đình và bạn bè về “Pháp bảo” của mình. Sau đó, họ cũng bắt đầu niệm cụm từ đó trong tâm và không chần chừ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/28/上海市民明真相的故事-274442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/13/140483.html

Đăng ngày 09-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share