Bài viết của một học viên ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2013] Trong quá trình giảng chân tướng [về Pháp Luân Công] và khuyên tam thoái, tôi có thể cảm thấy ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công hơn. Dưới đây là một vài ví dụ dẫn chứng cụ thể cho điều tôi muốn nói.

“Tôi thường nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và cũng niệm ‘Sư phụ Lý Hồng Chí hảo’.”

Khi tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông 50 tuổi, ông đã nói: “Bà chị à, tôi đã biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và tôi cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới. Hàng ngày tôi đều nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Sư phụ của các chị thật vĩ đại. Tôi luôn mang bên mình lá bùa may mắn của các chị đã tặng. Nói rồi ông liền lấy lá bùa ra cho tôi xem.

Nhân viên bán hàng đưa tận tay tôi danh sách những người thoái ĐCSTQ

Một ngày khi tôi đang mua sắm quần áo và người bán hàng là một cô gái trẻ. Sau khi mua xong, tôi thường giảng chân tướng cho người bán hàng và giúp họ thoái Đảng. Khi tôi mới bắt đầu thì cô ấy đã nói: “Cuối cùng thì tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Công. Một vài ngày trước đây, một người phụ nữ đã đến đây mua sắm. Bà ấy đã nói cho tôi biết về Pháp Luân Công và giúp tôi thoái khỏi Đoàn và Đội thanh niên. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Sau đó tôi bảo các bạn cùng lớp của tôi về những điều bà ấy nói với tôi về Đảng Cộng sản. Mọi người ghen tị với tôi và cũng muốn thoái khỏi các tổ chức này. Nhưng tôi không thể tìm thấy các học viên. Tôi đã nói với các bạn là: “Điều này thật đơn giản. Nếu như tôi gặp một học viên Pháp Luân Công khác nữa thì tôi sẽ giúp các bạn.”

Các bạn cùng lớp đã viết các hóa danh trên một mảnh giấy và đưa cho cô. Sau đó cô ấy đã gặp tôi, cô ấy biết cô ấy muốn giúp các bạn của mình thoái Đoàn và Đội. Cô gái trẻ đó đã đưa cho tôi mảnh giấy với nhiều cái tên và tôi nói: “Tôi sẽ lo việc này giúp cô.” Tôi cảm thấy mừng cho họ. Nhìn vào khuôn mặt chân thành của cô gái đó tôi nói rằng: “Cô đã làm một việc rất tuyệt vời. Những điều cô làm quả thực rất Thần Thánh.”

“Tôi sẽ đưa anh 200 Nhân dân tệ. Hãy dùng nó để làm các tài liệu Pháp Luân Công.”

Sau khi tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ông ấy không nói gì cả, nhưng bắt đầu tìm ví của mình. Ông ấy lấy ra 200 Nhân dân tệ. Sau đó ông nói: “Bà chị này, tôi biết ĐCSTQ rất xấu xa, đã bại hoại rồi, nhưng hiện tại tôi chẳng có khả năng làm được gì cả. Học viên Pháp Luân Công các chị đã dũng cảm nói ra chân tướng, hôm nay gặp chị quả thật tôi rất vui. Đây, tôi đưa cho chị 200 Nhân dân tệ, chị hãy mang về làm tài liệu Pháp Luân Công, tiền không nhiều nhưng đó là tâm ý của tôi.

Người đàn ông này đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và thực sự muốn làm những điều đúng đắn. Với đôi mắt đẫm lệ tôi nói: ”Xin cảm ơn anh. Tôi rất trân trọng lòng tốt của anh nhưng tôi không thể nhận nó vì Đại Pháp chúng tôi có quy định không được nhận tiền của người thường.” Anh đã dần hiểu ra và không ép tôi nữa.

Bùa may mắn của Đại Pháp treo trên xe ô tô

Sau khi giảng chân tướng và người nghe đã minh bạch, chúng tôi thường đưa cho người đó một chiếc bùa may mắn. Nhiều người Trung Quốc coi nó như báu vật và mang nó theo người hoặc treo trên xe. Một ngày nọ, tôi gặp một thanh niên trẻ đi giao nước. Ngay sau khi tôi đề cập đến Pháp Luân Công, anh ta đã nói: “Pháp Luân Công rất tuyệt vời, tôi biết điều đó rồi. Hãy xem trên xe tôi treo gì kìa.” Thật ngạc nhiên là phải có đến sáu hay bảy chiếc bùa đó treo trong xe. Tôi hỏi: “Sao anh treo nhiều vậy?” Anh ấy trả lời rằng: “Tôi tin tưởng vào Pháp Luân Công. Tôi cũng hay nhìn vào những chiếc bùa này. Nếu ai đó đưa cho tôi cái nào, thì tôi sẽ treo nó lên cùng với những chiếc khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/可贵的中国人越来越觉醒-274010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/11/140435.html

Đăng ngày 29-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share