Bài chia sẻ của một thành viên trong gia đình học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 24-02-2013] Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Nhờ ảnh hưởng từ mẹ nên tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và tôi biết rằng Pháp Luân Công dạy con người cách trở thành người tốt.

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Mẹ tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã bị bắt. Sau đó cảnh sát luôn quấy rối chúng tôi. Tôi nhớ mẹ và đã bị bệnh. Tôi được chẩn đoán bị chứng cường giáp. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải sống theo một chế độ điều trị trong suốt quãng đời còn lại.

Tin buồn làm tôi thêm tuyệt vọng. Tôi vẫn chưa lập gia đình, tôi còn trẻ. Làm sao tôi sống được như thế này? Lúc đó tôi lại đang bị viêm họng nặng. Tôi đã tốn rất nhiều tiền nhưng bệnh không khỏi. Tôi uống thuốc mỗi ngày và không biết phải làm gì. Tôi cầu xin Sư phụ Lý để cho mẹ tôi về nhà sớm giúp tôi. Ngay sau đó, tôi mơ thấy một con sếu bay đến nói với tôi rằng mẹ tôi sẽ trở về nhà sớm thôi. Một vài ngày sau, tôi được thông báo rằng tôi có thể đi đón bà. Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của Sư phụ. Tôi biết rằng Sư phụ đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và giúp đỡ.

Khi nghe về tình trạng của tôi, mẹ tôi nói: “Không có thuốc nào có thể chữa trị cho con. Sư phụ sẽ giúp con nếu con niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’” Tôi đã nhẩm theo vào tối hôm đó và cổ họng tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều khi thức dậy vào ngày hôm sau. Một vài ngày sau đó, mẹ tôi nói: “Viêm họng của con chắc đã khỏi rồi vì thấy con không còn ho nữa.” Tôi nhận ra rằng chứng viêm họng của tôi đã được chữa khỏi lúc nào không hay. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Sau đó, tôi ngừng việc uống thuốc điều trị chứng cường giáp của mình. Tôi đã không đi khám ở bệnh viện 10 năm qua, nhưng tôi rất khỏe mạnh.

Sư phụ Lý rất từ ​​bi. Bạn sẽ được phúc lành miễn là thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi cảm thấy an lành và hòa ái, bởi vì tôi tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Tôi xin một lần nữa cảm tạ Sư phụ về sự từ bi vĩ đại của Ngài. Mặc dù tôi không phải là một học viên, tôi biết Sư phụ đã chăm sóc tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/24/大法师父听到了我的祈求-269959p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/7/140335.html

Đăng ngày: 06-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share