Bài chia sẻ của học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-01-2013] Bà Lai ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên mắc nhiều bệnh tật. Thậm chí, ông thông gia của bà , vốn là một bác sĩ địa phương nổi tiếng, đã không thể làm được bất cứ điều gì cho bà.

Vào tháng 09 năm 2010, Bệnh viện Xinqiao ở Trùng Khánh chẩn đoán bà bị bệnh tim nặng và ung thư ống dẫn mật. Sau khi được đặt ống thông mạch tim, bác sĩ của bà đã bảo bà quay lại để kiểm tra lại và điều trị hóa trị sau ba tháng. May mắn thay bà thông gia, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng sự thật cho bà, tặng cho bà bùa hộ mệnh, bảo bà niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đọc Chuyển Pháp Luân cho bà. Thật không thể tin nổi! Khi bà quay lại để khám sau ba tháng, bệnh tim của bà đã biến mất và không còn tế bào ung thư nào nữa. Bác sĩ của bà ngạc nhiên và nói: “Pháp Luân Công đã làm nên điều kỳ diệu! Bây giờ chúng tôi tin thật rồi!”

Tất cả những người hàng xóm của bà ấy đã biết chuyện và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chúng tôi sẽ không bao giờ đồng hành với bất cứ ai đang bức hại Pháp Luân Công một lần nữa!”

Người đàn ông 80 tuổi bày tỏ lòng biết ơn của mình với Sư phụ

Tôi 86 tuổi và vợ tôi 84 tuổi. Chúng tôi đang sống ở thị trấn Liulin, thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Vợ tôi đã từng luyện Pháp Luân Công nhưng bị ép buộc ngừng tu luyện do cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động năm 1999.

Một khối u có kích thước bằng quả óc chó được phát hiện bên hông phải của vợ tôi hồi tháng 06 năm 2009. Nó càng ngày càng to hơn và có cỡ bằng quả lê vào mùa đông năm đó. Bà ấy đã quyết định làm phẫu thuật vào đầu năm tiếp theo, nhưng một học viên Pháp Luân Công địa phương đã đến thăm chúng tôi đúng lúc và bảo bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Với sự giúp đỡ ân cần của cô ấy, vợ tôi đã bắt đầu tu luyện với cô ấy và tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng cùng với các học viên khác. Sư phụ đã không bỏ rơi bà ấy và đã tịnh hóa toàn bộ thân thể của bà.

Mùa xuân năm sau, khối u đã biến mất khi cô con dâu của chúng tôi lên kế hoạch để đưa bà đi khám bác sĩ. Sau khi chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ là một vị Phật sống. Chúng tôi không có lời nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Sư phụ!

Cháu trai tôi đã hồi phục từ vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng trong 23 ngày

Sớm ngày 29 tháng 09 năm 2012, cháu trai tôi, Tiểu Đông, đã bị thương nặng khi chiếc xe máy của cậu ấy đâm vào góc một ngôi nhà được ốp đá. Cậu ấy được đưa thẳng tới phòng cấp cứu và ca phẫu thuật mổ não được tiến hành vào khoảng 08 giờ sáng.

Bác sĩ đã nói với gia đình của cậu ấy rằng có ba khả năng có thể xảy ra: 1) Cậu ấy có thể chết ngay trên bàn mổ; 2) Cậu ấy có thể trở thành người thực vật; 3) Cậu ấy có thể có thể bị tổn thương não vĩnh viễn. Nếu cuộc phẫu thuật suôn sẻ, cậu ấy sẽ phải phẫu thuật để chỉnh hình thêm xương má, sống mũi và quai hàm.

Tôi đã bảo với vợ cậu ấy qua điện thoại là hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho cậu ấy. Sau khi phẫu thuật, tôi bảo các thành viên gia đình của cháu tôi bật băng giảng Pháp của Đại Pháp trong phòng cho cháu.

Sáng hôm sau, Tiểu Đông đã tỉnh lại, Đầu của cậu ấy, vốn đã bị sưng rất to vào ngày trước đó, bây giờ đã bình thường, và mắt trái bị tổn thương đã thụt vào hốc mắt. Chiều hôm đó, bác sĩ đã ngắt ba ống dẫn dịch chính cho não, dạ dày và phổi của cậu ấy. Sau đó cậu ấy có thể tự mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Vào ngày thứ ba, cậu ấy có thể nhận ra các thành viên trong gia đình của mình và uống một ít súp. Tôi đã khích lệ cậu ấy tiếp tục nghe băng Đại Pháp.

Vào ngày thứ năm, Tiểu Đông có thể ăn được thức ăn đặc. Bác sĩ của cậu ấy ngạc nhiên về ảnh chụp CT của cậu ấy và nói rằng cuộc phẫu thứ hai hoàn toàn không cần thiết nhờ sự phục hồi tốt như vậy.

Vào ngày thứ 23, cậu ấy đã được xuất viện. Bác sĩ của cậu ấy đã thừa nhận rằng quả là điều kỳ diệu!

Cả gia đình cậu ấy hiểu rằng Sư phụ đã ban cho cậu ấy cuộc đời thứ hai. Giờ đây cả Tiểu Đông và vợ cậu đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/23/“哪个再迫害法轮功,我们都不依”-268083.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/12/138904.html

Đăng ngày 19-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share