Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 11-05-2013] Ngày càng nhiều du khách từ Trung Quốc đang đến thăm Châu Âu bất chấp không khí lạnh vào mùa xuân này. Họ đã bày tỏ sự thất vọng, tuyệt vọng, và bi quan đối với tình trạng ô nhiễm vốn là một vấn đề về sức khỏe. Một số nói: “Thật khó chỉ để sống sót. Chúng tôi có thể làm gì?” Họ lập tức đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó và cầu xin Thần Phật ban phước sau khi các học viên Đại Pháp giảng chân tướng cho họ. Một số du khách nói: “Giang Trạch Dân hết thời rồi. ĐCSTQ hết thời rồi. Hãy thoái ĐCSTQ!” Hơn một lần chúng tôi đã nghe những người thoái ĐCSTQ nói rằng: “Pháp Luân Công đã cứu chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Nhóm du khách từ Bắc Kinh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một tình nguyện viên đã đến phân phát các tài liệu giảng chân tướng cho các du khách đến từ Trung Quốc trong khi họ đang xếp hàng chờ lên xe buýt. Một số đã tán dương phần mềm mà cho phép họ vượt qua tường lửa Internet ở Trung Quốc để họ có thể an toàn tìm thấy sự thật. Họ bình luận: “Không có thứ này, chúng ta sẽ bị lừa gạt và biết không nhiều hơn một kẻ mù và điếc. Cám ơn vì những trang web giảng chân tướng.” Những du khách đã hiểu chân tướng nhờ sử dụng phần mềm đặc biệt đã thoái ĐCSTQ ngay khi họ được đề nghị. Một số thậm chí còn tiếp cận người tình nguyện viên để giúp họ thoái ĐCSTQ và lấy các tài liệu giảng chân tướng.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi thường xuyên vượt qua phong tỏa Internet đã nói với những người đang đợi xếp hàng thoái ĐCSTQ: “Các bạn hãy lấy một tờ Đại Kỷ Nguyên sau khi thoái ĐCSTQ. Các bạn không thể tìm thấy tờ báo này ở Trung Quốc.” Khi được hỏi liệu nó có phải là một tờ báo Pháp Luân Công không, tình nguyện viên đáp: “Tờ báo do các học viên Pháp Luân Công xuất bản.” Người du khách nói: “Tôi muốn có một tờ báo và vài tài liệu giảng chân tướng. Ngày nay ở Trung Quốc, chỉ có các học viên Pháp Luân Công là không nói dối.” Các du khách khác cũng làm như vậy và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tất cả tài liệu trên xe đẩy đã được lấy hết nhanh chóng. Với nụ cười trên mặt, các du khách đã háo hức bắt tay các học viên để bày tỏ lòng cảm kích. Họ nói: “Thật lòng cảm ơn rất nhiều. Pháp Luân Công đã cứu chúng tôi. Cảm ơn Pháp Luân Công! Chúng tôi cầu xin phúc lành từ Thần Phật. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Du khách từ Bắc Kinh: “Thật là một cách tốt để bảo đảm an toàn. Tại sao tôi không thoái?”

Một xe buýt chở du khách từ Bắc Kinh bắt đầu phàn nàn về tình trạng ô nhiễm thậm chí trước khi các tình nguyện viên Đại Pháp giảng chân tướng. Các du khách nói: “Mọi thứ chúng tôi ăn, uống, thở ở Bắc Kinh đều là độc hại. Người ở Thượng Hải ăn canh lợn (đề cập đến 10.000 con lợn chết trên sông). Tệ hơn, người ở Bắc Kinh hít thở không khí độc. Chúng tôi đang tự giết mình. Chúng tôi không có nơi nào để trốn khỏi những gì đang giết chúng tôi. Nhìn thấy môi trường trong lành ở nước ngoài, chúng tôi cảm thấy Bắc Kinh không phải là nơi thích hợp để con người sống. Chế độ Cộng sản không quan tâm đến phúc lợi của người dân, nó chỉ muốn lợi ích riêng cho nó. Chúng tôi có thể làm gì?”

Người tình nguyện viên đã giải thích rằng chính chế độ đã gây ra môi trường độc hại. “Các bạn không thể dựa vào nó để giải quyết vấn đề. Nhưng các bạn có thể tự cứu mình. Trời sẽ diệt Đảng, và thoái ĐCSTQ sẽ cho các bạn một tương lai an toàn.”

Một du khách trả lời: “ĐCSTQ đã hủy hoại Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Trời nên hủy diệt nó.” Người khác nói: “Tại sao không thoái ĐCSTQ nếu điều đó cứu chúng ta?” Những người khác trả lời: “Không ai tin ĐCSTQ. Họ đều ghét và lên án Đảng.” Hầu hết mọi người trên chiếc xe buýt đó đã thoái ĐCSTQ.

Các Đảng viên lâu năm của ĐCSTQ từ Bắc Kinh: “Hãy thoái ĐCSTQ và được ban phúc”

Một ông lão độ tuổi 70 nói với người tình nguyện viên: “Không khí ở Bắc Kinh năm nay rất bẩn.” Người tình nguyện viên hỏi: “Nghĩa là ông không thể nhìn thấy mặt trời do các đám mây?” Ông ấy tiếp tục: “Đúng, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các đám mây. Đừng quay trở lại Bắc Kinh. Bạn không thể thở được. Nếu hít một hơi sâu, bạn sẽ bị nghẹt thở. Nhưng nếu không thở, bạn sẽ chết. Tôi đã sống ở Bắc Kinh rất lâu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó như thế này trước đây. Con người không thể sống ở đó.” Sau đó ông ấy nói thêm: “Tất cả những vấn đề này là do ĐCSTQ gây ra. ĐCSTQ thật sự ác độc.”

Người tình nguyện viên hỏi ông ấy: “Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Ông đã từng nghe thoái ĐCSTQ có thể tự cứu bản thân không. Ông đã làm điều đó chưa?” Ông ấy trả lời: “Vâng, tôi đã nghe. Nhưng tôi chưa thoái ĐCSTQ. Nó có thật chứ?” Tình nguyện viên nói: “ĐCSTQ ủng hộ chủ nghĩa vô Thần. Nó không quan tâm đến người dân. Ông tin vào Thần Phật và tôn thờ họ – họ sẽ bảo hộ ông.” Ông ấy nói: “Tôi luôn tin vào Thần Phật và cầu xin họ bảo hộ. Tôi sẽ thoái ĐCSTQ.” Vợ ông nói thêm: “Tôi cũng thoái, mặc dù chúng tôi là Đảng viên lâu năm.”

Đảng viên lâu năm của ĐCSTQ: “Hãy chấp nhận lời khuyên của họ và thoái ĐCSTQ để được an toàn”

Nghe đề cập đến những con lợn chết trôi trên sông Hoàng Phố, một người đàn ông lớn tuổi khác cau mày: “Tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Những điều này chưa từng xảy ra trước đây. Dường như ĐCSTQ đang bị hủy hoại. Tôi sợ người dân sẽ chết cùng với nó. Những người dân nghèo không có lối thoát!” Tình nguyện viên nói cách tốt nhất để tự cứu mình là thoái ĐCSTQ. “Hơn 140 triệu người Trung Quốc đã thoái.” Ông ấy nói: “Tôi đã không tin vào Cộng sản trong một thời gian dài. Tôi sẽ thoái ĐCSTQ. Tôi thật sự tin rằng có Thần đang theo dõi ở trên đầu chúng ta.”

Sau đó ông ấy đã bắt kịp vợ và con gái và bảo họ thoái. Ông nói với một tình nguyện viên gần đó: “Tôi là một Đảng viên. Họ chỉ tham gia vào các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Xin giúp họ thoái những tổ chức này.” Tình nguyện viên nói: “Tôi sẽ làm. Nhưng bản thân họ phải đồng ý.” Người con gái đồng ý, nhưng vợ ông ta im lặng. Mất bình tĩnh vì sự im lặng của vợ, ông nói với bà ấy: “Chúng ta đều phải thoái ĐCSTQ. Chúng ta cần được an toàn. Bà đã nghe về những con lợn chết. Nó không an toàn. Hãy chấp nhận lời khuyên và thoái các tổ chức này để được an toàn.” Cuối cùng bà ấy đã gật đầu.

Người đàn ông trung niên: “Tôi cảm thấy đã làm điều tốt và hợp lý sau khi thoái ĐCSTQ”

Một người đàn ông độ tuổi 40 đi cùng với vợ, con gái và mẹ của ông ấy. Ông nói: “Tôi tin rằng ngày tàn của ĐCSTQ sắp đến. Không chỉ tôi, mà mọi người xung quanh tôi đều nói như vậy. Mọi người thật sự ghét ĐCSTQ. Xin cảm ơn vì đã giúp gia đình tôi thoái ĐCSTQ. Tôi cảm thấy tốt và hợp lý”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/7/大陆游客主动“三退”-感谢法轮功-271818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/11/139387.html

Đăng ngày 26-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share