Bài viết của vợ một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-05-2013] Chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sáng sớm ngày 01 tháng 04 năm 2013, cảnh sát địa phương đã bắt anh ấy vì anh gặp một vị khách tại lối vào của khu dân cư nơi chúng tôi sinh sống. Tôi đã đi đến đồn cảnh sát để yêu cầu họ thả anh ấy ra. Tôi đã nói với một cảnh sát: “Anh ấy không phạm bất cứ tội ác gì. Hãy làm điều tốt, tích đức và trả tự do cho chồng tôi.” Tôi không có ý định khiêu khích anh ta, nhưng anh ta đã đẩy tôi ra khỏi cửa.

Tôi đã tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để giải thoát cho chồng trong ngày hôm đó. Đồn cảnh sát đã từ chối và thông báo cho tôi biết rằng chồng tôi sẽ bị giam giữ trong 15 ngày. Cảnh sát không viết bất kỳ biên bản nào, cũng như không thông báo cho tôi trước khi đưa chồng tôi đến trung tâm giam giữ.

Trong hai hoặc ba ngày sau đó, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ từ các mối quan hệ của tôi trong Uỷ ban Chính trị, Uỷ ban Pháp luật và Phòng cảnh sát Hình sự. Lúc đầu, họ đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên sau đó, họ tìm đủ mọi lý do để từ chối. Cuối cùng họ chẳng làm gì cả.

Cùng với những người đồng tu khác, mỗi ngày tôi đều đi đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả chồng tôi ra. Nhờ sự hướng dẫn của các học viên, tôi đã học Pháp. Tôi hiểu được rằng tôi không thể dựa vào người thường để giải cứu chồng mình. Tôi nên tin vào chính niệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bốn ngày sau khi chồng tôi bị bắt, một học viên đã đi cùng tôi và cả gia đình tôi đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả chồng tôi ra. Ngày hôm đó, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã phát chính niệm phía trước đồn cảnh sát. Tôi đã đi vào đồn cảnh sát với chính niệm.

Tôi đã đối xử với cảnh sát một cách có lý trí và phát chính niệm. Lúc đầu, một người hướng dẫn tên là Cao đã hét những lời tục tĩu vào mặt chúng tôi và nói: “Các học viên Pháp Luân Công suốt ngày gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi nên trừng phạt họ.” Nhờ sự hỗ trợ của chính niệm, tôi đáp: “Chúng tôi đã phạm những tội gì? Tại sao các anh lại bắt giữ chúng tôi mà không theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào?”

Các học viên đã nhắc nhở tôi tiếp tục phát chính niệm, và tình hình đã thay đổi. Cao đã thay đổi thái độ và đồng ý thả chồng tôi càng sớm càng tốt. Anh ta yêu cầu chúng tôi quay lại đồn cảnh sát vào ngày hôm sau. Chồng tôi đã được thả ra vào lúc 05 giờ chiều ngày hôm đó.

Cảm ơn, Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu vì sự giúp đỡ vị tha của các bạn. Cảm ơn Đại Pháp vì đã ban cho tôi chính niệm và năng lượng. Sư phụ đã dùng cơ hội này để giúp tôi, một người chỉ mới bước vào Đại Pháp, thăng tiến và thật sự trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một lần nữa, con xin cảm ơn Sư phụ vì đã điểm hoá cho con. Cảm ơn các bạn đồng tu vì đã hỗ trợ và phối hợp với tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/21/大法弟子家属正念营救亲人-273593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/11/140426.html

Đăng ngày 08-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share