Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2013] Tôi có lần nói chuyện cùng một người đàn ông cao tuổi về sự tàn bạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi tôi đề cập đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công và vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên để kiếm lợi nhuận ông đã nói: “Tôi tin điều này.”

Người đàn ông đã kể với tôi về cái chết bi thảm của con trai vì vấn nạn mổ cướp tạng. Con trai ông bị kết án tử hình do tội danh sát nhân, đã dự định sẽ bán giác mạc của mình để lấy tiền cho bố mẹ. Nhưng anh ấy được cho biết rằng sự lựa chọn duy nhất của anh chỉ là hiến tặng chúng.

Người đàn ông này nói rằng ông không được thông báo gì về việc con trai ông bị thi hành án năm 2003 nên họ đã không được gặp nhau lần cuối. Tất cả những gì ông nhận được là nắm tro tàn của con trai ông. Ông kể rằng con trai ông đã xuất hiện trong giấc mơ của ông và nói rằng anh bị chết rất thảm, bị mổ cướp giác mạc và hai quả thận. Anh cũng hỏi cha mình xem có nhận được tiền bồi thường từ tòa án không, khi người cha trả lời rằng không có khoản tiền nào hết, anh liền rời đi.

Người đàn ông này đã biết được sự tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ thông qua cái chết bi thảm của con trai mình. Ông đã có một thời kỳ rất khó khăn vì nguồn thu nhập duy nhất để nuôi sống gia đình là đồng lương của ông. Sau khi ông nghe sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Vợ ông cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/2/“你说的(中共活摘器官)我相信”-274566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/17/140537.html

Đăng ngày 24-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share