Do một người thường kể lại và một học viên Pháp Luân Đại Pháp ghi lại

[MINH HUỆ 15-05-2013] Mặc dù tôi không phải là một học viên nhưng Sư phụ Lý đã cứu sống tôi hai lần. Hôm nay tôi kể lại câu chuyện của mình để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và để nhiều người biết đến sự từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Tôi là một phụ nữ gần 80 tuổi và sống ở một ngôi làng. Trong tám người con của mình, tôi yêu cô con gái út nhất. Nó là người đúng mực, có hiếu và có học vấn. Nó đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công không lâu sau khi bắt đầu làm việc ở thành phố. Khi về nhà, nó nói với tôi rằng Pháp Luân Công là tốt, và tôi cũng tán thành.

Năm 1999, chế độ tà ác cấm người dân luyện tập Pháp Luân Công và bắt giữ học viên ở khắp nơi. Tôi đã lo rằng con gái mình sẽ đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh, sẽ bị bắt và tra tấn, bởi vì tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) này xấu xa như thế nào.

Quá khứ của tôi với ĐCSTQ

Bản thân tôi đã từng trải qua những kinh nghiệm như vậy, bởi vì tôi đã bị dán nhãn là thành phần địa chủ và bị trừng phạt. Tài sản gia đình tôi bị sung công và mộ của tổ tiên thì bị đào bới. Con gái không nghe lời tôi và nhất định tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không thể làm gì ngoài việc lo lắng. Sự bứt rứt này khiến tôi mắc chứng mất ngủ. Tôi thường đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với nó hay nói rằng tôi sẽ tự tử. Tôi còn phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ Lý, nhưng câu trả lời và sự giải thích của con gái luôn khiến tôi chỉ biết im lặng. Mặc dù tôi biết rằng điều mình làm là sai, tôi không thể làm khác, bởi vì tôi sợ mất con gái.

Hai cuộc phẫu thuật ung thư

Tôi đã cố ngăn con gái không được tu luyện trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2002. Là một đứa con hiếu thảo, nó thường khóc một mình. Nó cảm thấy tệ hại vì đã làm tôi lo lắng, bởi nó sẽ không từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tôi đã ngã bệnh vì lo lắng quá nhiều. Lúc đó, tôi 65 tuổi và đã phải phẫu thuật 2 lần trong vòng 45 ngày. Một tháng sau lần phẫu thuật đầu tiên để lấy đi khối u tuyến giáp, bác sĩ lại tìm thấy một khối u ở ngực trái của tôi. Bác sĩ nghi ngờ rằng ung thư có thể đã di căn. Hai tuần sau, tôi phải phẫu thuật cắt bỏ. Khi tôi nằm viện, con gái đã xin nghỉ dài hạn để chăm sóc tôi. Thời gian đó, nó luôn giải thích với tôi về ý nghĩa của Đại Pháp và tại sao có nhiều người luyện tập đến vậy. Nó cũng nói với tôi chân tướng về vụ tự thiêu giả tại Thiên An Môn. Dần dần, tôi bớt ác cảm với Đại Pháp. Tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tất nhiên tôi không niệm một cách thành tâm như con gái tôi.

Tôi bắt đầu minh bạch ra

Sau lần bệnh này, tôi cuối cùng đã minh bạch ra. Trong tám người con, cô con gái út là người lo lắng cho tôi nhất, và đối xử với tôi tốt nhất. Nó không bao giờ nổi nóng. Nó kiên nhẫn cho tôi ăn và lau rửa cho tôi. Những người con khác luôn tìm cớ trốn tránh, bởi vì chúng quá bận và chỉ thỉnh thoảng ghé thăm tôi. Những bệnh nhân cùng phòng nói rằng tôi may mắn có người con ngoan. Ngày nay trong xã hội, thật khó tìm thấy một đứa con ngoan. Nhưng con gái tôi nói: “Mẹ, có thể con đã cư xử như mọi người khác trong xã hội và dành thời gian ưu tiên cho việc khác nếu con không tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ đã nuôi con lớn, nhưng Sư phụ Lý đã tịnh hóa tinh thần của con và cho con minh bạch đạo lý làm người và ý nghĩa của nhân sinh.” Quá lo lắng về việc con tôi sẽ càng kiên định tin vào các nguyên lý và có thể bị bắt và tra tấn, tôi đã không dám nói ra miệng lời cảm ơn Sư phụ Lý vì đã dạy dỗ con gái tôi làm người tốt. Nhưng trong tâm, tôi bắt đầu thấy rất cảm kích Sư phụ của Đại Pháp.

Ủng hộ Đại Pháp

Người ta nói rằng bị ung thư, nếu không bị tái phát sau ba đến năm năm, thì mọi việc sẽ ổn. Năm năm đã trôi qua và tôi không mắc thêm bệnh gì mới. Trong thời gian đó, con gái út của tôi đã hai lần cho tôi nghe bài giảng của Sư phụ tại thành phố Tế Nam. Tuy nhiên, tôi ngủ ngay lập tức mỗi khi bắt đầu nghe. Tôi đã giúp con gái phân phát rất nhiều tài liệu giảng thanh chân tướng. Khi nó mang những tài liệu đó về nhà, tôi đã không cho nó đi phân phát vào ban đêm vì sợ chó trong làng sẽ cắn nó. Thay vào đó, tôi đi phát thay cho nó. Con gái tôi nói rằng tôi làm như vậy nên đã tích được đại đức, nhất định sẽ có phúc báo.

Tôi đã trải nghiệm uy lực của Đại Pháp

Năm thứ sáu sau cuộc phẫu thuật, tôi thường cảm thấy lạnh và lưng bị cứng. Tôi bị đau ngực và phải vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi bị ung thư phổi thời kỳ cuối và căn bệnh này là vô phương cứu chữa. Tôi nghĩ rằng, vì tôi đã hơn 70 tuổi, tôi có lẽ không thể chịu đựng nổi phẫu thuật, vì thế tôi đã về nhà. Tôi muốn dùng thuốc khi quá đau, nhưng con gái đã ngăn tôi, và nói rằng chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi niệm bất cứ khi nào rảnh rỗi và cơn đau đã dần dần biến mất.

Sáu tháng sau tôi đến bệnh viện để xét nghiệm, vết đen ở phổi của tôi đã biến mất. Bác sĩ rất ngạc nhiên. Ông nói: “Đúng là phép màu! Nhiều bệnh nhân trẻ hơn cùng bị bệnh này đã qua đời. Làm sao mà chị lại khỏi bệnh như vậy? Tôi làm bác sĩ đã nhiều năm, và chưa bao giờ chẩn đoán sai cả.” Tôi đáp: “Pháp Luân Công đã giúp tôi, bởi vì tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’” Tất cả bác sĩ đều rất chấn động.

Từ đó trở đi, tôi cảm kích Sư phụ Lý từ tận đáy lòng. Tôi nhận ra rằng Pháp Luân Công thật sự là Đại Pháp đạo đức cao siêu và nó có thể cứu người. Con gái út sau đó nói với tôi rằng ở không gian khác, nó đã thấy tôi gây ra cái chết của năm người trong hai sự kiện riêng biệt trong kiếp trước, và những người mà tôi đắc tội đã đến đòi nợ. Vì tôi đã làm điều tốt cho Đại Pháp, Sư phụ Lý đã hóa giải oán hận này cho tôi, nên họ đã để tôi yên.

Giờ đây tôi rất khỏe mạnh. Không như những bà cụ 80 tuổi khác, tôi có thể tự nấu ăn và giặt đồ của mình. Hầu hết mọi người đều đoán sai tuổi tôi và nghĩ rằng tôi chỉ khoảng 70 tuổi.

Lý do tôi kể câu chuyện của mình hôm nay là vì tôi muốn mọi người biết để không tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ. Đừng bị đe dọa mà phạm tội với Đại Pháp và Sư phụ Lý. Đó chính là tà đảng đang đẩy chúng ta xuống địa ngục.

Tôi xin cảm tạ Sư phụ Lý và Đại Pháp đã cứu sống tôi! Xin Sư phụ của Đại Pháp hãy tha thứ cho những sai lầm mà tôi đã gây ra do không biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/【庆祝513】大法师父为我化解了冤怨-273166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140019.html

Đăng ngày 16-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share