Bài viết của một học viên từ Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2013] Vào năm 2009, cả hai người hàng xóm của tôi đều được chẩn đoán bị ung thư dạ dày. Một trong số họ là một phụ nữ cao tuổi từ Tỉnh Sơn Đông, người còn lại là ông Vương, gần đây mới chuyển đến [khu chúng tôi].

Vào đầu năm 2009, bà cụ cao tuổi cảm thấy đau bụng. Các bác sĩ đã chẩn đoán bà bị bệnh ung thư dạ dày. Sau ca phẫu thuật, dạ dày của bà đã bị cắt bỏ đến ba phần năm. Bà phải tiến hành hóa trị. Bà bị sút cân, da xám lại và cũng không ăn uống được gì cả.

Bà bắt đầu sử dụng phương pháp trị liệu thảo dược của Trung y nhưng cũng không thuyên giảm được nhiều. Vào tháng 10 năm 2009, các bác sĩ lại phát hiện ra tế bào ung thư trong dạ dày của bà. Con của bà không muốn nói điều này với mẹ mình và bác sĩ cũng không muốn tiến hành phẫu thuật cho bà nữa vì bà đã gần 80 tuổi rồi.

Một ngày, tôi gặp bà ở chân cầu thang và đã nói với bà về Pháp Luân Công. Bà tin vào lợi ích của môn tu luyện này và theo gợi ý của tôi bắt     đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” một cách thường xuyên, đôi lúc bà đọc thầm nhưng cũng có khi bà đọc to. Dần dần, bà có thể ăn trở lại và diện mạo của bà cũng đã được cải thiện.

Vào dịp năm mới năm 2010, con bà đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ không tìm thấy tế bào ung thư trong người bà nữa. Cả bác sĩ lẫn con cái bà đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hiện tại, người phụ nữ này đang rất khỏe mạnh và hạnh phúc.

Một vài người cao tuổi trong khu của tôi theo đó cũng niệm những từ này. Sau đó họ cũng có được một số trải nghiệm khác nhau. Một người vấp ngã cầu thang, một người bị ngã trên đường và một người khác bị ngã từ trên xe ô tô xuống. Thật thần kì là không một ai bị đau hay bị thương gì cả.

Người phụ nữ đến từ Sơn Đông cũng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã nhận được những điều kì diệu.

Một bệnh nhân bị ung thư khác là ông Vương đã phải chịu một kết cục khác. Ông đã qua đời vào năm 2011. Bị đầu độc bởi thuyết vô Thần, nên ông rất bảo thủ. Khi tôi cố gắng nói với ông về Pháp Luân Công và gợi ý ông nên thoái khỏi Đảng Cộng sản, ông đã từ chối lắng nghe. Ông đã thử tất cả các loại phương pháp điều trị: xạ trị, Trung y, Tây y và nhiều phương pháp khác. Ông cũng đến gặp các bác sĩ nổi tiếng tuy vậy không ai có thể cứu được mạng sống của ông.

Kết cục khác nhau của hai bệnh nhân ung thư này đã nói lên một điều rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người. Hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và niệm những chữ này thường xuyên. Bạn sẽ được phước báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/5/都是癌症-却一生一死-274932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/24/140637.html

Đăng ngày 29-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share