[MINH HUỆ 18-04-2013] Ngày càng có nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công trong những năm qua, vì sự thật về môn tu luyện và cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ Trung Quốc đã được lan xa và rộng. Đây là câu chuyện của một giám đốc của một đoàn biểu diễn, người mà sau khi biết sự thật về cuộc bức hại, đã quyết định cấm đoàn của ông hát những bài hát tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cũng giúp người khác thoái đảng, cắt đứt mối quan hệ với chế độ vô đạo đức.

Có rất nhiều đoàn ca hát – múa dân gian tại Trung Quốc. Họ thường xuyên được mời tham gia vào mọi sự kiện, như khai trương kinh doanh, hôn lễ, lễ kỷ niệm, và thậm chí là tang lễ.

Tại tỉnh Hà Bắc, có một đoàn như vậy được thành lập từ hai năm trước. Sau khi có hiểu biết rõ ràng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và bản chất thối nát của ĐCSTQ, giám đốc đoàn đã ra một vài điều luật cơ bản áp dụng cho tất cả các buổi trình diễn của họ: Họ không thể hát bất kỳ bài hát nào của ĐCSTQ, ai vi phạm, người đó sẽ bị đuổi khỏi đoàn. Những nghệ sĩ mà chỉ biết các bài hát của ĐCSTQ cũng không được thuê.

Một lần nọ, trong buổi lễ khai mạc, một nghệ sĩ đã hát một bài hát của ĐCSTQ. Khi nghe bài này, vị giám đốc đã hỏi người nghệ sĩ: “Tại sao anh hát bài đó?” Sau đó người nghệ sĩ hỏi rằng bài hát có gì sai.

Người giám đốc nói: “Ngày nay mọi người đều biết ĐCSTQ thối nát thế nào. Thức ăn chúng ta ăn bị nhiễm độc, và thậm chí hít thở cũng khó. Ai có lỗi trong việc này? Ngày nay có nhiều tội ác không bị phơi bày, bởi vì ĐCSTQ đã dốc hết sức để đàn áp những người tốt. Nó phá hủy nhà của người dân và lấy đất đai của họ, và đẩy những người thỉnh nguyện vào các trại lao động và bệnh viện tâm thần. Nếu ai cố ngăn nó thì sẽ bị nó bức hại. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt bụng nhất và luôn tuân thủ pháp luật, nhưng họ đã bị ĐCSTQ bức hại nhiều năm qua.”

“Tuy nhiên, anh/chị đang hát các bài hát của ĐCSTQ. Điều này sẽ làm những người thường giận dữ, bởi vì họ ghét ĐCSTQ. Nó chẳng phải sẽ làm tổn hại danh tiếng của chúng ta sao? Ngày nay bao nhiêu người nghĩ rằng ĐCSTQ là tốt? Vì thế, chúng ta không thể hát những bài của ĐCSTQ nữa. Hãy nghĩ xem, Bạc Hy Lai tổ chức hát các bài của ĐCSTQ ở Trùng Khánh, và ông ta đã bị vào tù. Lý Tống Giang, vua hát nhạc đỏ, cũng bị rắc rối nặng. Đạo diễn các bài hát trước đây của chúng ta thật sự là bạn tốt của tôi. Tôi đã nhiều lần khuyên ông ấy đừng hát nhạc của ĐCSTQ, nhưng ông ấy vẫn không nghe. Năm ngoái ông ấy đã chết vì ngộ độc khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, vợ ông ta, người đã nghe lời khuyên của tôi và luôn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ đã thoát chết trong vụ tai nạn khí đốt.”

Người nghệ sĩ nói: “Những điều ông nói rất giống những gì mà một học viên Pháp Luân Công từng nói.” Vị giám đốc đáp: “Tôi đã từng có những thắc mắc giống như anh. Tôi cũng từng có nhiều nghi ngờ về Pháp Luân Công. Nhưng sau khi tôi biết được các học viên – và thấy được tiêu chuẩn đạo đức cao của họ, thái độ an hòa của họ, và đặc biệt là sự từ bi của họ – tôi đã có một nhận thức mới về Pháp Luân Công. Tôi từng có nhiều lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng khi nói chuyện với họ, họ đã không đổ lỗi cho tôi và chỉ khuyến khích tôi. Tôi rất cảm động.”

“Sức mạnh của Pháp Luân Công đã thay đổi tôi. Trong quá khứ, tôi khá nổi tiếng trong khu vực này. Tôi có thể nói gì đó và một trăm người sẽ đứng dậy và nghe lệnh tôi. Khi điều gì đó khiến tôi giận dữ, tôi sẽ dẫn những người này đi tranh đấu. Tại sao tôi không làm những việc như thế nữa? Vì các nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn – đã thay đổi tôi. Thậm chí tôi đã ngừng giết động vật. Tôi từng trải nghiệm nhiều lần rằng khi tôi muốn hủy hoại mọi thứ, sức mạnh vô hình của các nguyên lý này đã ngăn tôi lại. Những lần khi tôi không thể kiềm chế và muốn làm việc đó, tôi vẫn không thể. Dần dần tôi nhận ra rằng có một sức mạnh đang ngăn tôi làm điều xấu. Đây là những gì mà tôi đã thực sự trải nghiệm.”

“Bây giờ tôi đã hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công lại tốt như vậy – lý do thực sự là Pháp Luân Công có một lực lượng vĩ đại và mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh này hoàn toàn là tốt lành. Nó ngăn người ta làm điều xấu. Tôi hy vọng rằng anh/chị có thể nhìn vào sự thật về Pháp Luân Công và dùng lương tâm để phân rõ tốt xấu.”

Sau khi nghe xong, người nghệ sĩ nói: “Giờ tôi đã hiểu. Thậm chí người như ông, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, cũng có thể ngăn mình làm điều xấu [bằng cách theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn]. Nếu mọi người đều tu luyện Pháp Luân Công, thì sẽ không còn bất kỳ người hay xấu việc xấu nào trong xã hội nữa. Từ bây giờ tôi sẽ không hát bất cứ bài hát nào của ĐCSTQ nữa.”

Trong hai năm kể từ khi đoàn thành lập, vị giám đốc đã có thể khuyên hàng chục người thoái khỏi ĐCSTQ.

Nhiều lần ông cũng can đảm giúp đỡ người khác. Bạn ông hỏi: “Khi ông giúp đỡ người khác, điều gì sẽ xảy ra nếu họ tống tiền ông?”(Ghi chú của Ban biên tập: Tại Trung Quốc ngày nay, có nhiều trường hợp khi ai đó giúp đỡ một người và sau đó họ lại bị chính người đó tống tiền, thay vì cảm ơn. Ví dụ, một ông lão bị ngã và ai đó bước đến để giúp ông ta; sau đó ông lão sẽ đổ lỗi rằng người đó làm ông ta ngã để ông ta có thể tống tiền.)

Vị giám đốc trả lời: “Khi họ gặp nguy hiểm. Tôi không có thời gian để nghĩ nhiều như thế. Trước đây, tôi sẽ có một số lo lắng. Nhưng bây giờ tôi đã dũng cảm hơn, bởi vì Sư phụ của Pháp Luân Công đang trông chừng và bảo hộ tôi, vì thế tôi không sợ gì cả.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/18/不唱红歌的民间歌舞团-272186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/10/139319.html

Đăng ngày 15-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share