[MINH HUỆ 18-7-2007] Để tìm bắt học viên Pháp Luân Đại pháp ôngYue Guomin, mà đã bỏ nhà đi để tránh bị bức hại bởi chính quyền, cảnh sát viên Dong Ning từ sở cảnh sát Binhai tại Đồng Dầu Shengli, tỉnh Sơn Đông, đã bất hợp pháp bắt con gái của ông Yue, Yue Qun, một học sinh tại trường Trung học số 1 tại Đồng Dầu Shengli. Cảnh sát mang cô đến trại tẩy não Hãng Jishu, nơi này cô bị khủng bố trong năm ngày. Cảnh sát buộc Yue Qun tiết lộ các tin tức của cha cô.

Ô Yue Guomin là một người lái xe cho Công ty quản lý tài sản Jingan (Property Management Company) bên trong cộng đồng Shengbei. Ông là một người lái xe xuất sắc tại Đồng Dầu Shengli. Từ khi cựu độc tài Giang trạch Dân bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999, ông Yue đã bị bức hại nghiêm trọng. Ông bị mang đến trại tẩy não nhiều lần. Hơn nữa, ông là một người lái xe hơi xuất sắc nhưng ông đã bị giáng hạ xuống lái xe đổ rác và làm việc như người canh cửa cho hãng. Hãng đôi lúc còn không trả tiền lương cho ông.

Mẹ của cô Yue Qun, bà Zou Aifen, làm việc tại Y viện Khoan Giếng tại Đồng Dầu Shengli. Bà cũng bị bức hại trầm trọng bởi các cấp chính quyền vì đức tin của bà nơi Pháp Luân Đại Pháp.

Vào tháng Sáu 2006, nhiều tờ bướm được phát ra để phơi bày viên chức Dong Ning và các viên chức khác tại công đồng Shengbei mà bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các viên chức Dong Ning, Yang Hongjin và các người khác tin rằng ông Yue Guomin đã phát các tờ bướm. Vì vậy, vào chiều ngày 26 tháng Sáu 2006, dẫn đầu bởi Dong Ning, hơn mười cảnh sát viên thường phục mang ông Yue đến trại tẩy não Sở Cung cấp vật liệu để bức hại ông. Họ cũng tịch thu của ông một máy vi tính và các đồ vật khác. Khi ông Yue tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, Dong Ning ép ăn ông Yue với chất nước muối cao độ. Ép ăn là một trong một trăm phương cách được sưu tầm để tra tấn dùng trên các học viên Pháp Luân Công. Vì Dong Ning bắt ông Yue chỉ dựa trên nghi vấn và không có một bằng chứng nào, dưới áp lực công chúng, cảnh sát không còn cách nào khác hơn là thả ông Yue ra. Để tránh bị bức hại hơn nữa, ông Yue đã bỏ nhà ra đi. .

Ngày 29 tháng Sáu 2006, vợ ông Yue, học viên cô Zou Aifen, đi đến trại tẩy não sở cung cấp vật liệu. Cô đòi hỏi cảnh sát mang chồng cô đế bệnh viện do vì điều kiện cơ thể của ông. Cô sau đó bị bắt bởi Dong Ning và mang đến trại tẩy não Hãng Jishu. Cô tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, và cô cũng bị ép ăn.

Chiều ngày 18 tháng chín 2006, cô Zou Aifen lại bị mang đến trại tẩy não Hãng Jishu tại Đồng Dầu Shengli và sau đó bị kêu án đến ba năm tù trong một trại lao động cưỡng bách. Con gái của cô Yue Qun, một học sinh Trung học 17 tuổi, phải sống một mình.

Sau khi kỳ thi vào đại học xong năm đó, He Wei, giám đốc từ Nhà thương Khoang Giếng ĐCSTQ tại Đồng Dầu Shengl, gạt Yue Qun nói với nó rằng đến văn phòng ĐCSTQ. Khi nó đi đến văn phòng, các viên chức Dong Ning, Zhao Xianwen và các người khác núp gần đấy chạy ra và bắt nó. Dong Ning còng tay nó ra sau lưng bằng cách đè lưng nó xuống bằng đầu gối của y. Cảnh sát mang nó đến Trung tâm tẩy não Hãng Jishu, nơi đó họ buộc nó nói ra chỗ ở của cha nó. Cảnh sát cũng lấy mất cái đồng hồ, chìa khóa, điện thoại cầm tay và các thứ đồ khác của Yue Qun.

Số điện thoại của viên chức cảnh sát Dong Ning : 86-546-8623821 (Nhà), 86-13854685511 (di động), 86-546-7555008 (Văn phòng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/18/159094.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/31/88189.html
Đăng ngày 30-12-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share