[MINH HUỆ 27-10-2008] Ngày 6 tháng mười 2008, lính canh tại Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia tại Thẩm Dương cố buộc các học viên Pháp Luân Công mà bị giam trong Đội số Một để ký một tờ Đánh giá Lao động. Khi các học viên từ chối ký tên, họ bị tra tấn nghiêm trọng. Họ không còn có thể bước đi ngay thẳng sau đó. Các lính canh đè đầu của các học viên dưới một cái giường và còng tay họ lại. Bà Wang Chunying và bà Wang Haiying bị còng tay như vậy trong ba ngày đêm. Một học viên khác bị còng tay trong năm ngày. Bà bây giờ cũng bị mất trí và không còn nhớ gì cả.

Yang Jian, trưởng của Đội Nữ của Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia, và bà Zhou đích thân điều động sư tra tấn này. Hai lính canh nam cũng đặc biệt được chuyển đến từ đơn vị đầu não của Trại Lao động Mã Tam Gia để giúp thực hiện sự tra tấn.

Các học viên trong Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia bị buộc ký tên vào bản Đánh giá Lao động hàng tháng. Nếu có ai từ chối ký tên vào, các lính canh sẽ đánh đập và tra tấn người ấy. Vào tháng mười một 2007, khi học viên bà Wang Chunying từ chối ký tên vào, các lính canh Zhang Chunguang, Zhou Qian, Zhai Yaohui, Chen Qiumei, Li Mingyu, và những người khác tra tấn bà bằng cách “treo bà lên”(1) trong một thời gian dài đến 16 giờ. Vào cuối tháng ba, hai lính canh Chen Qiumei và Wang Guangyun, ra lệnh cho hai tù nhân đè hai cánh tay bà Wang Chunying và buộc bà ký tên. Họ cố với hai cây bút và không thành công. Bà Wang nắm chặt nắm tay bà lại và làm sáng tỏ sự thật với họ và nói với họ rằng họ đang phạm tội lỗi. Bà kêu lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt!” Hai nắm tay bà vẫn nắm chặt trong suốt thời gian đó. Các lính canh phải giả chữ ký của bà.

Ngày 30 tháng tư 2008, trại lao động lại thay đổi địa điểm nơi mà tờ đánh giá được ký. Nó bây giờ được làm tại văn phòng của đội trưởng và văn phòng hành sự. Một cùi điện to lớn được đặt trên mặt bàn. Nếu những lời hăm dọa không đủ, họ sẽ dùng tra tấn, sau đó giữ các ngón tay của học viên để ký tên. Nếu người học viên không hợp tác, họ sẽ bị đánh đập. Học viên bà Teng Shiyun bị mang đến văn phòng trưởng đội. Các lính canh Li Mingyu, Gao Yuan, nhân viên hành chánh Qu Yanhui, Li Shuling, và Zhang Chunguang đóng cửa lại và bắt đầu đánh bà. Sau đó họ đè tay bà xuống để lấy dấu tay của bà trên tờ đánh giá.

Trại lao động cưỡng bách đội nữ của Mã Tam Gia:
Trưởng chánh trị Yang Jian: 86-24-89295000
Trưởng trại Wang Naimin: 86-24-89295001
Ba phó trưởng: 86-24-89295002, 86-24-89295003, 86-24-89295005
Ba trưởng đội: Đội 1: 86-24-89295133 Đội 2: 86-24-89295132 Đội 3: 86-24-89295135

Ghi chú: (1) Cách tra tấn “Treo lên” – Có hai hình thức trong sự tra tấn này:
(a) Còng hai tay ra sau lưng và chỉ để đầu ngón chân đụng đất, nạn nhân bị treo bởi một sợi giây mà được cột vào một thành cửa sổ,
(b) Một cánh tay của người học viên bị còng vào một thành giường và cánh tay kia vào một thành giường khác. Hai cái giường bị kéo ra hai hướng khác nhau, tạo nên sự đau đớn vô cùng. Xin xem hình ảnh trên https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/17/54624.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/27/188637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/7/102051.html
Đăng ngày 10-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share