[MINH HUỆ 13-12-2008] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Zhou Ning bị kêu án năm năm tù. Sau khi ông khiếu nại, tòa án cao cấp hơn đã duy trì bản án nguyên thủy, và ngày 12 tháng mười một 2008, ông bị nhốt tại Đôi phía Tây của Nhà tù Taian tại tỉnh Sơn Đông.

2008-12-18-zhouning--ss.jpg
Ông Zhou Ning

Zhou Ning Sau khi gia đình Zhou Ning nhận được thông tri vào cuối tháng mười một, họ đi gặp ông tại Nhà tù Taian ngày 26, nhưng lính canh tù chỉ cho phép người cha ông gặp ông. Một lính canh tên gọi Gao, phụ trách giám sát ông Zhou, giải thích rằng họ cũng đã biết tình cảnh của toàn gia đình ông Zhou, và biết rằng vợ ông Zhou cũng là một học viên Pháp Luân Công. Vì vậy họ cấm bà ta được gặp ông ta, và hỏi bà ta nghĩ thế nào về Pháp Luân Công lúc bấy giờ. Bà hỏi ngược lại họ, “Tôi nghĩ thế nào về Pháp Luân Công có dính dáng gì với việc tôi có thể gặp chồng tôi hay không?” Lính canh trả lời, “Dĩ nhiên nó có liên hệ. Sự suy nghĩ của ông Zhou Ning vẫn còn khá cứng đầu. Nếu bà không thay đổi ý tưởng về Pháp Luân Công, nếu bà gặp ông ta thì sẽ làm cho ông ta càng khó ‘chuyển hóa’ hơn. Dù sao thì các cấp chính quyền cao hơn đã có luật rằng họ chỉ cho phép thân nhân mà không là học viên Pháp Luân Công đi gặp các tù nhân.” Khi cha ông Zhou gặp ông, sự gặp gỡ bị thâu băng, và phía sau lưng ông Zhou có hai tù nhân đứng đấy.

Ngày 9 tháng mười hai 2008, vợ ông Zhou nhờ các luật sư Li Subin và Mo Hongluo đi đến nhà tù Tai’an và gặp Zhou Ning. Họ muốn tìm xem ông ta có muốn khiếu nại không, cùng với một số chi tiết về khi nào và nơi đâu Zhou Ning đã bị bắt và ai đã bắt ông ta. Tuy nhiên lính canh tù Taian họ Li, cùng với một lính canh tên là Gao mà đang giám sát Zhou Ning, không từ một cố gắng nào để cản ngăn họ. Chúng từ chối không cho phép 2 luật sự gặp ông Zhou, và cả dùng thời gian nghỉ buổi chiều để bắt ông Zhou viết một tờ tuyên bố nói rằng ông không muốn khiếu nại. Cho dù bức thư viết bằng chữ viết của ông, nó có rất nhiều lỗi và cả ngày và ngày trong tuần cũng sai. Không được rõ là có phải ông Zhou đã thật sự viết nó với một trí óc sáng suốt và tự ý mình hay không.

Luật sư Li đưa ra các đoạn luật pháp liên hệ, nói rằng khi một tù nhân bị giam, người đó có quyền gặp luật sư của mình. Tuy nhiên, lính canh Gao và lính canh Li cả không thèm nhìn nó, và chỉ nói rằng, “Đây là một lệnh của thượng cấp. Khi cần phải chỉnh đốn các học viên Pháp Luân Công, các chính quyền cao cấp có những lệnh đặc biệt mà chúng tôi phải nghe theo chặt chẽ. Nếu chư vị muốn gặp Zhou Ning, chư vị cần có giấy phép từ các sở liên hệ, và chỉ khi đó chư vị mới có thể gặp ông ta.” Luật sư Li kêu họ đưa ra các giấy tờ hoặc đoạn văn luật pháp liên hệ từ các chính quyền đó, nhưng lính canh Li nói rằng không có giấy viết về điều đó. Mỗi lần một lệnh được làm ra liên hệ đến Pháp Luân Công, nó chỉ được đưa ra bằng miệng.

Mẹ Zhou Ning thường có tính chăm sóc và thân thiện, nhưng từ khi Zhou Ning bị nhốt và bị bức hại, bà thường hay chảy nước mắt mỗi ngày. Ngày đêm bà lo lắng cho sự an nguy của con trai bà. Cha mẹ ông Zhou dùng tiền hưu trí của mình để chăm sóc cho đứa con lớn của Zhou Ning. Vợ ông. Zhou không có nhà để trở về, và bà phải còn chăm sóc cho đứa con trai nhỏ hơn của bà.

Nhà tù Taian Đội phía Tây : +86-538-8413744


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/13/191540.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/23/103210.html
Đăng ngày 28-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share