Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 29-11-2008] Vào lúc 9:30 sáng ngày 28 tháng mười một, 2008, Tòa án vùng Tây An thị xã Mẫu Đơn Giang tổ chức một cuộc xử án chống các học viên Pháp Luân Đại Pháp Ông Zhao Boliang, bà Zhang Yuhua, ông Li Haifeng và ông Li Yongsheng. Thân nhân và bạn bè của bốn học viên này đi đến phòng xử từ những nơi như là thành phố Cáp Nhĩ Tân, huyện Hulin, thành phố Mishan, thành phố Jixi, thành phố Jidong, huyện Hailin. Kể cả các thân nhân và bạn bè trong địa phương của họ, tổng số gần 150 người.

Vào khoảng 8:00 giờ sáng, họ đi vào phòng xử để được xem buổi xử án. Nhân viên tòa án, nói rằng theo lệnh bên trên, chỉ cho phép những người có thẻ cá nhân đi vào. Khi các bạn bè và thân nhân đi vào phòng xử, thẻ cá nhân của họ lại bị xét, và lần này, chỉ những thân nhân cận kề của các học viên là được phép đi vào. Cuối cùng chỉ có 14 người được phép đi vào phòng xử để xem. Còn 140 người khác bị nhân viên lùa ra ngoài sân.

Một số các người mà không được phép vào phòng xử đi thương lượng với nhân viên tòa án, nhưng họ bị các người này hăm dọa dùng lời lẽ cộc cằn. Cảnh sát cũng dùng một máy camcorder và máy camera để chụp hình và thâu ảnh các người đứng nơi này, nói rằng, “Chúng tôi thâu băng để chuẩn bị một hồ sơ của tất cả chư vị.” Cảnh sát huơ cái máy camcorder để đuổi đi những người đứng bên ngoài cửa. Một số cảnh sát đóng cửa sắt lại trong khi đồng thời tiếp tục thâu hình và chụp ảnh từ bên trong.

Vào khoảng 10:00 giờ sáng, cảnh sát bắt đầu chặn các xe hơi, và một số xe bị chặn lại bên ngoài ngã tư đường. Không bao lâu, sáu bảy xe cảnh sát đã ngừng trước cửa tòa án. Gần 40 cảnh sát nhảy ra khỏi xe và đứng trong sân hàng ba. Một người nói chuyện với họ ngắn gọn, và họ bị giải tán nhanh chóng. Cảnh sát đứng hai bên bên trong cửa chánh phòng xử. Dân chúng bên trong không được phép đi ra ngoài, và người bên ngoài không được phép đi vào trong. Trong khi đó, cảnh sát bắt đầu bắt các thân nhân và bạn bè mà đang chờ đợi yên hòa để nghe kết quả của cuộc xử án.

Tất cả các cuộc bắt bớ được chỉ thị bởi giám đốc Li Zhe của Sở cảnh sát nhóm thị xã quốc phòng, và Peng Fuming và Yang Danbei (nữ). Nhiều viên chức cảnh sát địa phương cũng tham gia vào các cuộc bắt bớ. Tất cả là 40-50 người đã bị bắt. Thân nhân họ hỏi vì sao họ bị bắt, nhưng cảnh sát không trả lời.

Cuộc nghe chứng cớ chấm dứt vào khoảng 12:30 giờ trưa và các thân nhân mà được phép xem cuộc xử án khám phá ra rằng tất cả các thân nhân và bạn bè của họ ở bên ngoài đều mất dạng. Sau khi vặn hỏi nhiều lần, họ được cho biết là thân nhân và bạn bè họ bên ngoài đã bị cảnh sát bắt. Một vài thân nhân mà được xem cuộc xử án tức thời đi đến sở cảnh sát, Hội đồng Đảng thị xã Mẫu Đơn Giang, Hội đồng ĐCSTQ chánh trị và luật pháp, Quốc hội Nhân dân thị xã, Đại hội Chánh trị Tham vấn, và văn phòng khiếu nại để kêu giúp đỡ, nhưng không ai nghe họ. Một cô thư ký tiếp tân của hội đồng chánh trị và luật pháp nói rằng: “Đối với các vấn đề Pháp Luân Công, được ghi rằng chúng tôi không được phép nhận đớn khiếu nại hoặc liên hệ vào đó, vì vậy chúng tôi cũng không thể giúp đỡ.” Có người gọi thị xã trên mạng lưới, nhưng đường giây cứ bị bận luôn.

Vào lúc 5:30 giờ chiều., một số thân nhân và bạn bè đến sở cảnh sát thị xã và hỏi ở cửa. Lính gát nói rằng: “Quả thật chúng tôi đã bắt đi 40 đến 50 người, nhưng họ đã được giải quyết. Một số trong họ đã được thả ra và một số bị mang đến nhà tù. Chư vị nên trở lại thứ hai tới đây.” Một người trong nội bộ nơi đó nói rằng sau khi bắt người, giám đốc Nhóm Quốc phòng cúp tất cả điện thoại cầm tay, điện thoại văn phòng, từ chối mọi cú điện thoại.

Quan tòa chủ tọa Liu Hui của Tòa án vùng Tây An: 86-453-6299901 (Văn phòng)
Giám đốc Phòng 610 Mẫu Đơn Giang Guan Jiumian: 86-13836378002 (Di động), 86-453-6412208 (nhà), 86-453-6528931 (văn phòng)
Giám đốc sở cảnh sát thị xã Mẫu Đơn Giang Zhao Jincheng: 86-13314636111 (Di động)
Sở cảnh sát quốc phòng nhóm thị xã: 86-453-6282523, 86-453-6282520, giám đốc: Li Zhe


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/29/190699.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/8/102858.html
Đăng ngày 19-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share