[MINH HUỆ 10-12-2008] Bà Xie Shuihua 60 tuổi. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997 và bị bức hại sau ngày 20 tháng bảy 1999, vì bà vẫn kiên định. Dưới sự chỉ thị của Phòng 610, Văn phòng Thương mại Quí Dương theo dõi bà sát. Họ ra lệnh cho đứa con thứ hai của bà, Zeng Chunyou, để mắt tới bà suốt ngày đêm và cản không cho bà đi ra ngoài. Cả hai người con lớn, Zeng Huachun, và đứa con dâu của bà làm việc tại sở cảnh sát tỉnh. Đứa con gái của bà, Zeng Pingqing, làm việc tại Sở cảnh sát Quí Dương. Tất cả đều giúp một tay trong việc bức hại mẹ chúng.

Vào đầu năm 2000, bà Xie bị bắt và bị gửi đi một Trại lao động cưỡng bách Bạch Mã Long tại thành phố Zhuzhou. Bà bị giữ nơi đó trong 15 tháng, ba tháng lâu hơn bản án gốc của bà. Chúng theo dõi bà càng chặt chẽ hơn sau khi bà được thả ra từ trại lao động, và bà bị mất tự do của bà. Vào cuối 2003, bà lại bị bắt bởi Đội quốc phòng tại huyện Quí Dương và bị kêu án ba năm rưỡi tù, bị giam tại Nhà tù nữ Changsha tỉnh Hồ Nam. Các lính canh tại Nhà tù nữ Changsha ra lệnh cho tù nhân Liu Qin bức hại dã man các học viên trong hy vọng buộc họ từ bỏ đức tin của họ nơi Pháp Luân Đại Pháp. Khi bà Xie mới đến, bà từ chối hợp tác với các lính canh và từ chối mặc đồng phục của nhà tù. Kết quả là bà bị cởi hết áo quần bởi các tù nhân được chỉ định kiểm soát bà.

Lính canh Li Chunhui ra chỉ thị cho Liu Qin chụp hình bà bằng máy ảnh số và đưa cho các học viên khác xem. Họ truyền bá lời xàm rằng bà Xie không mặc áo quần vì bà không biết mắc cỡ. Họ hợp cùng bác sĩ tâm lý Huang, mà đến nhà tù để làm cuộc nghiên cứu tâm lý về những người trong những nhóm đặc biệt, để tuyên bố rằng bà Xie bị rối loạn thần kinh và dùng đó để tấn công Pháp Luân Công.

Dưới chỉ thị của các lính canh, tù nhân Zhang Genlin từ thành phố Lianyuan vi phạm bà Xie cả thể chất lẫn tinh thần mà không hạn chế. Một lần, sau khi bà Xie bị gửi đi trại tẩy não của nhà tù, Zhang xô bà Xie thật mạnh vào cái thành tường của hành lang khiến cho bà không thể thở bình thường trong một thời gian lâu sau đó. Zhang hăm dọa bà, “Có biết ta là ai không? Ta từ địa ngục lên.” Bà Xie cũng bị nhốt vào xà lim nhiều lần.

Khi bản án của bà chấm dứt và bà được thả ra trong năm 2007, bà Xie lại bị người con trai bà, Zeng Huachun, mà làm việc tại văn phòng quốc phòng tại tỉnh Hồ Nam, lôi bà đến nhà thương tâm thần. Họ chích những thuốc lạ vào mình bà và giữ bà dưới sự theo dõi trường kỳ. Bà cũng bị theo dõi cả khi bà đi nhà cầu. Sự tra tấn khiến bà bị mất trí nhớ đôi lúc và mất sự sáng suốt. Hai tháng sau khi bà được thả ra từ y viện tâm thần, bà bị gửi đi về quê nhà của bà tại thành thị Liuhe, huyện Quí Dương.

Giám đốc Phòng 610 tại Huyện Quí Dương Li Feng: 86-735-4426903 (nhà), 86-13975593868 (Di động)
Phó Giám đốc Hu Yunguo: 86-735-44421285, 86-13975533726 (Di động)
Đội trưởng Đội quốc phòng Huyện Xiao Rengzhong: 86-735-4422457, 86-13873515111 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/10/191393.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/25/103258.html
Đăng ngày 28-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share