[MINH HUỆ 22-11-2008] Vào tối ngày 23 tháng 4, 2008, công an tại thành phố Benxi tiến hành một vụ bắt bớ đông đúc hơn 40 đệ tử Pháp Luân Công, bao gồm các đệ tử lão thành trong lứa tuổi 70, và các phụ nữ có con. Đó là một phần trong công cuộc chuẩn bị “An ninh cho Thế vận hội”.
Đêm đó, công an từ đồn công an Mingshan, xông vào lục soát nhà ông Xiong Anming, đập cửa, và xông vào nhà. Ông Xiong và vợ là Zhang Yulan cố gắng vượt thoát bằng cách nhảy xuống từ lầu ba. Xương sống của Bà Zhang bị gãy, và bà ta bị đưa vào bệnh viện. Công an lục soát nhà của họ, lấy hết tiền bạc và của cải, và bắt Xiong.

Bà Zhang được thả từ bệnh viện trước khi bà hoàn toàn hồi phục, vì lý do không thể trả tiền bệnh viện. Công an tiếp tục hành hạ bà ta tại nhà. Chúng đe doạ bà, nói rằng đồn công an Mingshan, Công an thành phố Mingshang và Ủy ban an ninh thành phố Benxi sẽ bắt bà lại để đưa ra toà. Để tránh bắt bớ, bà Zhang bỏ nhà trốn cùng hai con. Bà ta bị đau đớn vô cùng và chết vì thương tích vào ngày 15 tháng 11, 2008. Đưá con nhỏ nhất chỉ mới 7 tuổi. Cả hai con của bà hiện nay không ai chăm sóc.

Ông Xiong Anming vẫn bị giam giữ chờ ngày ra toà. Vào ngày 17 tháng 11, 2008, cha của ông đưa hai đứa con của ông đến Toà án Mingshan để xin thả ông ra. Toà án chỉ cho phép ông Xiong đến nhìn thi hài của vợ lần cuối tại nhà quàng, với sự canh gác cẩn thận.

Công an còn hành hung cha mẹ của ông Xiong vài lần. Mẹ của ông Xiong bị đau liệt giường vì bị đe doạ và lo lắng quá mức. Cha mẹ của ông Xiong không có tiền để làm đám tang cho vợ ông Xiong.

Số điện thoại Huang Dantao, quan toà Mingshan District: 86-414-2885577 (Văn phòng)
Số điện thoại đồn công an Mingshan: 86-414-3117703


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/22/190284.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/24/102504.html
Đăng ngày 25-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share