[MINH HUỆ 10-10-2008] Vì tôi tập luyện Pháp Luân Công, tôi bị giam cầm bất hợp pháp tại Trại lao động cưỡng bách nữ Bắc Kinh Đội thứ Sáu. Lúc bấy giờ, 90 % những người bị giam cầm nơi đây là học viên Pháp Luân Công. Vào năm 2007, lính canh tù Bai Lianna, mà là trưởng của Đội thứ Sáu, bắt mọi người xem Truyền Hình Trung quốc Trung ương (THTQTU) chương trình “Sky Net”. Chương trình này là về đội chúng tôi, Đội thứ Sáu của Trại Lao động Cưỡng bách nữ Bắc kinh. Nó cho thấy lính canh tù Xia Xi, mà là phụ tá đắc lực nhất của Bai Lianna, kiên nhẫn và hiền từ giúp ‘chuyển hóa’ một người gọi là học viên Pháp Luân Công. Người ‘học viên’ này rất cảm động và biết ơn, và gia đình của y thị xem như biết ơn công việc làm của người lính canh tù. Người lính canh và học viên hôn nhau khi y thị được thả ra khỏi tù, họ cả xem như không muốn rời nhau. Ai mà không biết sự thật về Pháp Luân Công và sự tàn bạo của cuộc bức hại sẽ bị gạt bởi chương trình này.

Sau khi xem nó, mọi người đều chưng hửng, vì người mà gọi là ‘học viên Pháp Luân Công’ đó kỳ thật không là học viên chút nào, mà là một tù nhân hình tội. Không ai trong Đội thứ Sáu mà bao giờ được chứng kiến cái loại ‘giúp đỡ’ và ‘kiên nhẫn’ mà biểu hiện trong chương trình. Điều mà thật sự xảy ra là, nếu chư vị không ‘chịu chuyển hóa’ (đó là nếu chư vị không gục ngã dưới áp lực và từ bỏ đức tin của chư vị nơi Pháp Luân Công), thì chư vị không được phép ngủ và chư vị sẽ bị chửi bới, đánh đập, và la mắng, giữa các hình thức tra tấn khác. Ví dụ học viên Pháp Luân Công bà Lu Yulian, hơn 60 tuổi, bị bức hại vì bà từ chối bị ‘chuyển hóa’. Chúng tôi nhìn thấy rằng bà thường bị bắt đứng không động đậy trong phòng họp vào giờ trưa và tối. Bà kỳ thật đã bị tra tấn nặng nề đến độ bà không thể cả ăn uống và bà chỉ còn da và xương.

Các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù hết sức ngạc nhiên nhìn thấy một chương trình giả tạo và bôi nhọ như vậy. Họ nhìn thẳng vào các lính canh và đòi một sự giải thích. Một lính canh trẻ nói rằng đó là điều đã xảy ra trong quá khứ trong một vụ không có liên hệ gì với Pháp Luân Công, nhưng Đài THTQTU đã kết nối nó với nhau để tạo ra chương trình này.

THTQTU và Trại Lao động cưỡng bách nữ Bắc Kinh hợp cùng nhau để tạo ra một câu chuyện tin tức giả dối để gạt dân chúng Trung quốc. Không lạ gì mà người ta bình phẩm rằng cái sự thật duy nhất trong kênh thông tin của ĐCSTQ là cái ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/10/187415.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/8/102122.html
Đăng ngày 20-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share