Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-04-2013] Vào ngày 25 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trên cầu Prince ở trung tâm Melbourne để kỷ niệm năm thứ 14 của ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04. Họ cầm các băng rôn và giải thích sự thật cho những người qua đường. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc giúp đỡ chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công thắp nến thỉnh nguyện trên quảng trường phía trước toà nhà chính phủ của thành phố Melbourne

Người dân ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc thông qua dự thảo luật cấm mổ cướp nội tạng

Một cựu chiến binh đã giành được nhiều huy chương tham gia buổi lễ kỷ niệm Anzac Day đã bước đến và nói với các học viên: “Hãy tiếp tục làm những việc mà các bạn đang làm. Tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc, nhưng một chế độ độc tài và bạo lực giống như thời của Hitler thì không thể kéo dài lâu!”

Hồi tưởng của một người từng tham gia sự kiện thỉnh nguyện 25 tháng 04 năm 1999

Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đi đến Văn phòng Hội đồng Kháng cáo Nhà nước ở Bắc Kinh để yêu cầu chính phủ trả tự do cho các học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân và chấm dứt sách nhiễu Pháp Luân Công.

Bà Vương Vĩ An, người đã tham gia sự kiện này, nhớ lại: “Vì sự can thiệp của chính phủ mà cuốn Chuyển Pháp Luân và các cuốn sách khác của Pháp Luân Công bị ngừng xuất bản. Việc tu luyện của chúng tôi bị theo dõi và chúng tôi thường xuyên bị quấy rối. Nghe tin các học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân khiến chúng tôi hết sức lo lắng và quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Chúng tôi đến nơi sau 07 giờ sáng ngày 25 tháng 04. Rất nhiều học viên khác đã có mặt ở đó rồi.

“Tối hôm đó, Thủ tướng Chính phủ đã giải quyết vấn đề bằng cách yêu cầu cảnh sát Thiên Tân lập tức trả tự do cho các học viên và hứa cho phép tự do tín ngưỡng. Nghe nói vấn đề đã được giải quyết, các học viên chúng tôi liền trở về nhà. Tôi ra về sau hơn 10 giờ tối một chút. Ngày hôm đó trật tự được duy trì rất tốt. Chúng tôi đứng ở đó một cách lặng lẽ. Một số người trong chúng tôi thì đọc Pháp. Không có băng rôn, và không cái ai hô khẩu hiệu. Tất cả mọi thứ đều bình yên. Giao thông cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Môi trường xung quanh được giữ gìn sạch sẽ.

Điều chấn động là Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ, sau này đã miêu tả ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04 như là “một cuộc bao vây chính quyền Trung ương” và sử dụng nó như một cái cớ để bắt đầu chiến dịch đàn áp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, và cho đến giờ nó vẫn còn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Thế giới cần hiểu về bản chất thật của Đảng

Ông Vương đến từ Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ ở Melbourne cho biết: “Nhiều người không biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, vì thế tôi có cảm giác thôi thúc phải tham gia sự kiện này. Đây là một cơ hội cho mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp vô nhân tính đối với các học viên ở Trung Quốc.”

Ông Phiền đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne nói: “Chúng tôi muốn mọi người biết rằng, trong suốt hơn 14 năm qua, ĐCSTQ đã không ngừng đàn áp Pháp Luân Công. Các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc hiếm khi đưa tin về Pháp Luân Công, nhưng hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù và bị tra tấn. Chúng tôi muốn mọi người hiểu được bản chất thật sự của Đảng và không ôm giữ bất kỳ ảo tưởng gì về nó.

“Tại sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi tập trung vào việc nâng cao nhận thức nhằm chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng. Tất cả mọi người đều biết rằng thời gian chờ đợi để có được một nội tạng ở Úc sẽ phải mất từ vài tháng đến vài năm. Nhưng ở Trung Quốc, một nội tạng thích hợp có thể được tìm thấy trong vòng một tuần. Các chuyên gia y tế đã chỉ ra rằng chỉ có thể có một khả năng duy nhất là [tồn tại] một lượng lớn nạn nhân sẵn sàng cho việc mổ cướp nội tạng sống. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị kiểm tra sức khoẻ. Tất cả các kết quả [kiểm tra] của họ đều được lưu lại trong máy tính. Khi có một bệnh nhân cần nội tạng, có thể dễ dàng tìm thấy chúng từ kho dữ liệu trên máy tính. Một khi nội tạng của học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp xong, họ sẽ bị giết. Thi thể còn lại thì bị hoả táng [để phi tang]. Chúng ta cần phải thu thập chữ ký kêu gọi Quốc hội Úc thông qua dự luật giúp chấm dứt những tội ác tàn bạo này.”

Từ 06 giờ tối đến 08 giờ tối ngày 25 tháng 04, các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến cầu nguyện trên quảng trường phía trước toà nhà chính phủ của thành phố Melbourne để tưởng nhớ ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/27/澳洲墨尔本学员纪念四二五上访十四周年(图)-272589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/29/139106.html

Đăng ngày 01-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share