Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 30-04-2013] Ngày 28 tháng 04, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại King’s Road Playground ở North Point để tổ chức một buổi mít tinh và diễu hành nhằm phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sự kiện này kỷ niệm ngày các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến Bắc Kinh thỉnh nguyện hòa bình vào 25 tháng 04 năm 1999. Lúc bấy giờ có khoảng hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Trung Nam Hải [khu tổ hợp của chính quyền Trung ương Trung Quốc] tại Bắc Kinh để kiến nghị với các nhà lãnh đạo Trung ương, yêu cầu họ cho phép [người dân] có được một môi trường hợp pháp để có thể tập luyện Pháp Luân Công.

Nhiều nhân vật chính trị quan trọng, các học giả và các nhà hoạt động nhân quyền đã tham dự sự kiện ở North Point hoặc gửi đến thông điệp được ghi lại để ủng hộ cho buổi mít tinh giúp chấm dứt cuộc đàn áp.

Nhiều nhân vật chính trị quan trọng, các học giả và các nhà hoạt động nhân quyền đã tham dự sự kiện để ủng hộ cho buổi mít tinh giúp chấm dứt cuộc đàn áp

Sự ủng hộ của mọi giai tầng trong xã hội giúp ngăn chặn cuộc đàn áp

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, kể lại cho đông đảo người tham dự buổi mít tinh về những gì đã xảy ra ngày 25 tháng 04 năm 1999. Ông nhấn mạnh rằng trong 14 năm qua, ngày càng có nhiều người hơn hiểu được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và đã có hơn 137 triệu người dân Trung Quốc công khai thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. “Chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách tại Hồng Kông chấm dứt việc đàn áp Pháp Luân Công, ngăn chặn băng đảng của Giang Trạch Dân quá cảnh [tới Hồng Kông] để hành hung và thực hiện các hành vi phạm tội,” ông Giản nói.

Albert Hà Tuấn Nhân, một nhà lập pháp của Hồng Kông và là Chủ tịch của Hội các Luật sư quan tâm đến nhân quyền tại Trung Quốc đã lên án việc bức hại không ngừng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ: “Nhiều người đã bị bắt giữ, tra tấn, hoặc bị mổ cướp nội tạng để bán. Bất kỳ một xã hội văn minh nào đều khinh thường tất cả [những tội ác này].” Ông Hà cũng đã phơi bày sự bạo lực của Hiệp hội Quan ái Thanh niên Hồng Kông trong việc quấy rối, kích động, và hành hung các học viên. Ông tin rằng Trung Cộng đứng đằng sau tất cả: “Tôi đã nhiều lần nói với cảnh sát Hồng Kông rằng các hoạt động [của Hiệp hội Quan ái Thanh niên Hồng Kông] đã gây rối loạn an ninh và điều đó là không được phép.”

Bà Teresa Chu, phát ngôn viên của Hội các Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Đại Pháp đã nói chuyện qua điện thoại tại buổi mít tinh. Bà đã kêu gọi các luật sư trên khắp thế giới tham gia vào việc đưa Giang Trạch Dân và hàng ngũ của ông ta ra xét xử vì vai trò của họ trong việc tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công: “Chúng ta hãy sẵn sàng cho một phiên tòa lớn xét xử những thủ phạm của cuộc đàn áp dã man – Giang Trạch Dân và hàng ngũ của ông ta.”

Cuộc diễu hành hoành tráng thu hút những người đến xem

Buổi mít tinh kết thúc lúc 02 giờ chiều và hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã xuất phát diễu hành từ King’s Road Playground. Đoàn nhạc Tian Guo đã dẫn đầu cuộc diễu hành và đã biểu diễn nhiều bản nhạc diễu hành hoành tráng. Đoàn diễu hành bước qua các tuyến phố đông đúc trên hòn đảo và đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân chúng.

Cuộc diễu hành bắt đầu với âm nhạc đầy khí thế của Đoàn nhạc Tian Guo

Lo sợ các hành vi bất hảo bị phơi bày, các thành viên của Hiệp hội Quan ái Thanh niên đã can nhiễu buổi mít tinh bằng cách mở to loa phóng thanh với các nội dung vu khống. Khi cuộc diễu hành bắt đầu, Hiệp hội Quan ái Thanh niêm đã huy động khoảng mười chiếc xe đến để phá cuộc diễu hành. Các thành viên của Hiệp hội này đã đứng giữa đám đông và chửi mắng các học viên có mặt tại cuộc diễu hành với nỗ lực ngăn chặn những người đứng xem biết được sự thật về Pháp Luân Công.

Sự quấy rối này đã không làm cho đám đông bị ảnh hưởng, họ vẫn tụ tập lại dọc theo tuyến đường diễu hành để có thể thấy được [cuộc diễu hành] rõ ràng hơn và nhiều người còn đang bận rộn để chụp ảnh. Một số người còn tập theo các động tác của các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc diễu hành thu hút sự chú ý của một lượng lớn đám đông và rất nhiều người mải mê chụp ảnh

Các học viên được hưởng lợi ích từ việc tu luyện đã chia sẻ kinh nghiệm của họ

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cô Ngô Cần (phía trên bên trái), Ông Vương Minh (phía trên bên trái), ông Hồ Á Phát (phía dưới, bên trái) và bà Ngô Cẩm Vân (phía dưới bên phải) có cùng một nguyện vọng giống như tất cả các học viên khác: Quảng bá vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chấm dứt cuộc đàn áp phi pháp

Hoạt động kỷ niệm những gì đã xảy ra vào ngày 25 tháng 04 mười bốn năm trước đây, và để phản đối cuộc đàn áp bất hợp pháp đã kết thúc vào lúc 05 giờ chiều khi cuộc diễu hành tiến đến phòng Liên lạc của Chính quyền nhân dân Trung ương. Các học viên tham gia sự kiện đến từ tất cả các giai tầng xã hội với những kinh nghiệm sống khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều được hưởng lợi rất lớn từ việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và có cùng một mong muốn, đó là quảng bá vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chấm dứt cuộc đàn áp phi pháp càng sớm càng tốt.

Ông Vương Minh đã từng bị bệnh cao huyết áp và bị liệt nửa phía bên phải của cơ thể. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, ông đã không còn bị liệt nữa, ông có thể đi bộ nhanh và ổn định trong nhiều giờ. Ông nói: “Một tháng sau khi tôi bắt đầu tập luyện, tôi đã có thể đi bộ các nơi để phát các tờ rơi và tham dự các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nói với mọi người rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Một năm trước, cô Ngô Cần bị viêm tròng mắt và hầu như không thể nhìn thấy được. Việc dùng thuốc đã làm mắt của cô bị thương tổn nghiêm trọng nhưng cô không thể ngưng dùng thuốc vì nếu không cô sẽ bị mù. Dùng thuốc mang lại những tác dụng phụ như mất ngủ, đau dạ dày, và rụng tóc.

Cô đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở phía trước bến tàu hỏa Hung Hom và ngay lập tức đôi mắt của cô đã không còn đau nữa. “Từ đó tôi không cần phải sử dụng một giọt thuốc nào cả và tôi đã có thể nhìn thấy được rõ ràng. Tôi đã khóc mỗi khi tôi luyện các bài công pháp, tôi biết rằng tôi thật là may mắn.”

Trước khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Hồ Á Phát có tính khí nóng nảy. Ông đã tu luyện được mười năm. Bây giờ ông đã không còn nóng nảy nữa và đã từ bỏ thói quen xấu đánh bạc. Ông luôn khỏe mạnh và cảm thấy thoải mái.

Bà Ngô Cẩm Vân xuất thân từ một gia đình đông con. Những chuyện gia đình và những mối bất hòa trong nhà thường khiến bà cảm thấy bị ngược đãi và bị áp lực. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã ân cần đối xử với mọi người. Dần dần cuộc sống gia đình của bà đã trở nên hài hòa hơn, các thành viên trong gia đình bà đều ủng hộ việc tu luyện của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/30/纪念四二五-香港学员集会反迫害-272706.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/1/139136.html

Đăng ngày 12-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share