Bài viết của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 27-04-2013] Tối ngày 25 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ở Bắc Kinh cách đây 14 năm. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo chống lại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

 

Các học viên thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York

Các biểu ngữ của họ là: “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn”, “Đưa Giang [Trạch Dân], La [Cán], Lưu [Kinh] và Chu [Vĩnh Khang] ra công lý” và “Kỷ niệm năm thứ 14 của ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04″. Những ngọn nến được thắp sáng để tưởng nhớ các đồng tu bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc.

Cô Trương Lâm đến từ Bắc Kinh đã tham gia sự kiện lịch sử này và hồi tưởng lại các sự kiện. Cô cho biết cô đã bị sách nhiễu và bắt giữ sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi chế độ cộng sản chính thức bắt đầu cuộc bức hại. Cô đã bị đưa đến các lớp học tẩy não hai lần và bị sa thải vì nói với đồng nghiệp của mình về Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, và bệnh viêm cơ tim của tôi đã biến mất một thời gian ngắn sau đó. Nhìn thấy một môn tu luyện tốt như vậy bị đối xử bất công, tôi chỉ đơn giản là muốn lên tiếng.”

Cô Lưu Tử Ngọc đến từ Bắc Kinh cho biết, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công theo cha mẹ cô khi cô còn nhỏ. Cô ở Thẩm Dương vào năm 1999 và đã không đi đến Bắc Kinh. Cô nói: “Nhiều người thân của tôi, bao gồm mẹ tôi, bà ngoại, ông nội, và hai dì, đã tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi đã bị bức hại bằng nhiều cách khác nhau trong suốt những năm qua. Một người dì của tôi đã bị giam cầm trong một thời gian dài và bị tra tấn đến chết.”

Cô Lưu đã đến Mỹ sau rất nhiều khó khăn. Cô nói: “Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn đêm nay. Giữ một ngọn nến trong tay, tôi nghĩ đến các đồng tu đã bị tra tấn đến chết và những người đang bị bức hại mà rơi nước mắt. Tôi muốn cộng đồng quốc tế sẽ cùng nhau ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

Các học viên ngồi trước lãnh sự quán sau khi trời đã tối, chỉ còn lại những ánh nến lung linh trong sự tưởng nhớ và cảm phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/27/纪念四二五-纽约学员中领馆前烛光守夜(图)-272586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/29/139105.html

Đăng ngày 02-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share