[MINH HUỆ 28-04-2013] Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999 cách đây 14 năm, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục đã đến Văn phòng Kháng cáo Hội đồng Nhà nước gần Trung Nam Hải, nơi tập trung của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh, để Thỉnh nguyện hòa bình. Mục tiêu của họ là gì? Đó là kiến nghị cho quyền tự do tín ngưỡng cơ bản của họ.

Vào ngày 25 và 27 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Hamburg, Đức đã tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp để kỷ niệm 14 năm ngày các học viên thỉnh nguyện vì Pháp Luân Công. Sự kiện này cũng giúp người dân địa phương hiểu rõ thêm sự thật về Pháp Luân Công, và phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc đàn áp những người dân vô tội một cách tàn nhẫn.

Tại trung tâm của thành phố Hamburg, người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Trên một tuyến phố mua sắm nổi tiếng tại trung tâm thành phố Hamburg gần kề hồ Alster, các học viên đã treo các biểu ngữ kỷ niệm Ngày thỉnh nguyện Ôn hòa 25 tháng 04. Cũng có cả các biểu ngữ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc đàn áp cùng tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công và mô tả lại một phương thức tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng đối với các học viên, giúp người dân hiểu rõ hơn về những tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc. Họ cũng phân phát các tờ rơi cung cấp những thông tin bổ sung. Hoạt động này của các học viên là lời kêu gọi về lương tâm và công lý tới những người dân của thành phố Hamburg tự do.

Nhiều người đã đến để ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Một quý bà thanh lịch người Đức khi đi ngang qua nơi diễn ra sự kiện đã nhìn thấy các biểu ngữ cũng như bảng thông tin của các học viên. Khi một học viên đưa cho bà một tờ rơi, với sự hiểu biết và lòng cảm thông, giọng nói của bà đã run lên: “Tôi biết, tôi đã nhìn thấy chúng rồi, tôi không biết phải nói điều gì cả. Thật là kinh khủng, thật đáng buồn.” Bà ngừng nói, như thể không biết diễn tả nó như thế nào cả. Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người học viên một hồi lâu, ánh mắt đầy ắp sự ủng hộ, rồi sau đó lặng lẽ rời đi.

Hai phụ nữ trung niên đi ngang qua đã dừng lại để xem. Một trong số họ lắng nghe đoạn băng ghi âm về chính sách đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, còn người kia chăm chú xem tất cả các tư liệu trên bảng thông tin. Cả hai đều tỏ ra rất quan tâm.

Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, họ không nói gì mà lấy ra một số tiền để ủng hộ. Tuy nhiên, các học viên đã vui vẻ nói với họ rằng Pháp Luân Công không có bất kỳ sự quyên góp tài vật nào cả. Sau đó, không một chút do dự, họ đã đi thẳng ra phía trước và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Sau đó, hai người phụ nữ đã nói chuyện với các học viên một hồi lâu. Họ cho biết mặc dù họ biết một số việc mà chế độ Đông Đức cũ đã làm, nhưng họ đã không nhận ra rằng ĐCSTQ còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần. Thật khó để có thể tưởng tượng được ĐCSTQ tàn bạo như thế nào trong việc tra tấn và mổ cướp nội tạng từ những người dân vô tội của nó.

Vào buổi chiều, ngày càng có nhiều người xuất hiện trên đường phố khi họ đi làm về. Một quý ông diện đồ vest một phụ nữ ăn vận lịch sự đi ngang qua gian hàng của các học viên. Cả hai cùng dừng lại, chăm chú lắng nghe sự thật về cuộc đàn áp và sau đó đã lấy các tờ rơi.

Một phụ nữ đã nói với một học viên rằng, nhìn thấy những người tốt bị bức hại khiến cô cảm thấy đồng cảm sâu sắc và rất buồn. Trong cuộc nói chuyện, cảm xúc ấy đã được biểu lộ rõ trên khuôn mặt cô. Cô cũng đã bày tỏ mong muốn của mình về việc tìm hiểu Pháp Luân Công và tu luyện.

Bốn thanh niên Trung Quốc đi qua gian hàng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những biểu ngữ của các học viên. Một học viên đã nói chuyện với một trong số họ về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công [của ĐCSTQ]. Một trong số họ tỏ ra sốc khi nghe đoạn băng ghi âm về cuộc đàn áp và đọc các biểu ngữ về tội ác mổ cướp nội tạng. Học viên này cũng đã giải thích cho anh ấy Pháp Luân Đại Pháp là gì và lý do tại sao Trung Cộng lại đàn áp pháp môn này. Anh nói rằng ĐCSTQ không đại diện cho đất nước Trung Quốc, và rằng các học viên Pháp Luân Công không chống lại Trung Quốc mà chỉ phơi bày tội ác của ĐCSTQ, bao gồm tội ác phi nhân tính mổ cướp nội tạng. Người thanh niên đã rất chăm chú lắng nghe và nói: “Thật may vì tôi đã không gia nhập ĐCSTQ.”

Một đôi vợ chồng trung niên đã tiến đến các tấm bảng trưng bày, chăm chú lắng nghe các học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ban đầu, họ ngần ngại ký tên thỉnh nguyện và nói rằng sẽ đưa ra quyết định sau khi họ đọc các tờ rơi. Nhưng trong vòng hai phút, cặp đôi này đã trở lại và kiên quyết ký tên thỉnh nguyện.

Một cặp vợ chồng trẻ khác đã chủ động đến để tìm hiểu về Đại Pháp. Khi họ biết tin sẽ có một hội thảo hướng dẫn các bài công pháp miễn phí vào Chủ nhật hàng tuần, người chồng đã hào hứng nói rằng anh sẽ tham gia. Nhiều người phương Tây đã bày tỏ sự quan tâm của họ với Pháp Luân Công ngay sau khi tìm hiểu về nó.

Một người đàn ông khoảng 40 đã bày tỏ sự hứng thú rất lớn với Pháp Luân Công sau khi nghe về cuộc đàn áp và nạn mổ cướp nội tạng. Ông nói: “Những gì các bạn đang làm ở đây là rất tốt. Cảm ơn các bạn! ”

Một thanh niên trẻ người Việt Nam thể hiện sự quan tâm rất lớn với Pháp Luân Công. Anh đã lấy một số tài liệu và hỏi về tác dụng đối với sức khỏe và hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công. Anh nói với người học viên: “Gia đình tôi nói rằng Pháp Luân Công rất có lợi cho sức khỏe và họ bảo tôi tập nó. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem. Khi nào các bạn luyện công với nhau? Tôi sẽ tham gia.” Anh còn nói: “Tôi thực sự cảm thông với người dân Trung Quốc. Thật không hề dễ dàng để thoát ra khỏi hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ.”

Một thanh niên khoảng 20 tuổi đã tiến thẳng đến bàn triển lãm và ký tên thỉnh nguyện mà không nói bất kỳ một lời. Sau khi anh được một học viên chào, anh bắt đầu nói: “Vâng, tôi đã nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng. Thật là kinh khủng. Thật tuyệt vời khi nói cho mọi người biết về những gì đang xảy ra [ở Trung Quốc], để họ có thể thức tỉnh. Tôi đi ngang qua đây và tình cờ nhìn thấy cảnh minh họa về phương thức tra tấn [mà ĐCSTQ đã sử dụng với các học viên Pháp Luân Công], tôi đã đột nhiên thức tỉnh. Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là thực sự đáng sợ.”

Một học viên sau đó đã nói thêm về những tội ác mà ĐCSTQ đã làm trong suốt 45 năm qua. Người thanh niên chăm chú lắng nghe và cuối cùng đã hỏi: “Làm sao để tôi có thể tìm hiểu thêm về nó?” Người học viên đã đề nghị anh ấy nên đọc hoặc xem video Cửu Bình [Chín bài bình luận về ĐCSTQ]. Học viên này cũng nói với anh ấy một cách chân thành: “Có một số hình ảnh có thể sẽ khiến người xem thấy bối rối.” Người thanh niên đáp: “Điều đó không quan trọng. Mọi người cần phải biết lịch sử chân thực của quá khứ và hiện tại.”

Một cặp vợ chồng cao niên đứng trước các học viên đang biểu diễn các bài công pháp. Người vợ nói: “Hãy nhìn kìa, cô gái trẻ này thật tập trung.” Người chồng cho biết ông tin rằng mọi người đều sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ nền văn hóa, các pháp môn tu luyện và thiền định của Trung Quốc. Ông nói rằng qua việc thực hành các bài tập, mọi người có thể dễ dàng tĩnh tâm và giải tỏa căng thẳng.

Khi đôi vợ chồng nói với một học viên rằng họ cảm thấy họ đã quá già để có thể học Pháp Luân Công, các học viên nói rằng có nhiều người ở độ tuổi tám mươi, chín mươi đã đến để học và tuổi tác không phải là một vấn đề. Họ thấy hạnh phúc khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả thân lẫn tâm và có thể kéo dài tuổi thọ. Người học viên nói thêm rằng ngoài việc luyện các bài công pháp, điều quan trọng là mọi người phải tu tâm tính của mình theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

Đội vợ chồng này đã xin một số tài liệu về Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ cảm thấy tiếc khi họ không thể đến điểm luyện công ở địa phương vì họ không sống ở Hamburg, nhưng họ sẽ xem và tập theo các video hướng dẫn có sẵn trên Internet. Họ đã rời đi với một nụ cười hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/28/德国汉堡法轮功学员纪念四二五(图)-272611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/4/139182.html

Đăng ngày 12-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share