Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, Chu Dung, và Lưu Văn Tân, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 23-04-2103] Vào một buổi chiều mùa xuân, trời hơi se lạnh, hơn 100 học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc đã tập trung ở trước tòa nhà cao chọc trời 101 tầng nổi tiếng ở Đài Bắc để kỷ niệm lần thứ 14 ngày các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến Bắc Kinh thỉnh nguyện hòa bình 25 tháng 04. Các hoạt động trong ngày bao gồm luyện các bài công pháp bình hòa của Pháp Luân Công, mô phỏng lại các tội ác tra tấn và nạn mổ cướp nội tạng sống [từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)], và một buổi họp báo.

Trong suốt 14 năm, trải qua cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa, [và điều này] tương phản với những mô phỏng cảnh tra tấn và mổ cướp nội tạng được minh họa tại sự kiện. Sự kiện đã thu hút nhiều người dân qua đường dừng lại xem, chụp ảnh, và thảo luận về những gì họ đang nhìn thấy. Sau khi biết được sự thật, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công Đài Loan tổ chức các hoạt động trên quảng trường Tín Nghĩa trước tòa nhà 101 tầng ở Đài Bắc để kỷ niệm ngày các học viên đến Bắc Kinh thỉnh nguyện 25 tháng 04

Ngày 25 tháng 04 [năm 1999], hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa yêu cầu chính phủ trả lại công lý cho Pháp Luân Công

Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, ông Trương Thanh Khê nói rằng vào ngày 25 tháng 04 năm 1999 hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tới Văn phòng Kháng cáo Trung ương gần Trung Nam Hải, phù hợp với các quy định về khiếu nại được quy định trong Hiến pháp của Trung Quốc, để thỉnh nguyện cho việc thả hàng chục học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát ở Thiên Tân bắt giữ bất hợp pháp. Họ đã yêu cầu có được một môi trường hợp pháp và không bị đe dọa để có thể tu luyện và tự do xuất bản các cuốn sách của Pháp Luân Công. Vài ngày trước đó, cảnh sát ở Thiên Tân đã bắt giữ và đánh đập một cách bất hợp pháp hơn 40 học viên Pháp Luân Công, và hoàn toàn làm ngơ trước những khiếu nại [của các học viên] đối với hành động phi pháp của họ.

Ông Trương Thanh Khê, chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, kêu gọi sự ủng hộ của tất cả các giới cộng đồng nhằm chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông nói: “Theo chỉ lệnh của Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ, cảnh sát đã dẫn các học viên đến Bắc Kinh tạo thành một vòng tròn bao quanh Trung Nam Hải, và sau đó dùng điều này như là một cái cớ để buộc tội cho Pháp Luân Công đã “bao vây Trung Nam Hải”. Thực tế, điều này là một thủ đoạn [của ĐCSTQ] mở đường cho cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] mang tính diệt chủng trên khắp Trung Quốc ba tháng sau đó. Giang Trạch Dân đã sử dụng toàn bộ các phương tiện truyền thông mà ĐCSTQ kiểm soát để vu khống Pháp Luân Công và dùng toàn bộ các công cụ nhà nước để bắt giữ và đàn áp các học viên trên một quy mô lớn. Cho đến nay, cuộc đàn áp vẫn đang còn tiếp diễn. Chúng tôi nói với mọi người sự thật [về cuộc đàn áp] và phơi bày những bất công để nâng cao nhận thức của người dân để chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn cuộc đàn áp tàn bạo này.”

Cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc vẫn tiếp diễn trong suốt 14 năm qua

Bà Theresa Chu, phát ngôn viên của hội các luật sư nhân quyền Pháp Luân Công nói rằng trong suốt 14 năm qua, từng ngày, từng phút, hàng chục ngàn người dân Trung Quốc tin vào Chân – Thiện – Nhẫn đang bị giam giữ và tra tấn, thậm chí bị giết chết để lấy nội tạng. Vào đầu tháng 04, các nạn nhân tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng đã phơi bày các phương thức tra tấn dã man được sử dụng trong trại, trong đó có lao động cưỡng bức, nhục hình, giam trong xà lim biệt giam, sốc điện, treo lên không trung, trói vào “ghế cọp” hoặc “giường chết”, v.v…

Bà Chu đã chỉ ra rằng Trung Cộng hiện nay đã yêu cầu hệ thống Ủy ban các vấn đề về Chính trị và Pháp luật – thủ phạm của cuộc đàn áp – điều tra hành vi của chính mình. Kết quả là họ đã hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc chống lại họ. Tin tức mới nhất cho thấy rằng ĐCSTQ đã không hề điều tra việc tra tấn trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, và tất cả những gì họ nói đều là những lời dối trá. Tất cả những điều này đã minh chứng rõ ràng rằng dù bất cư ai đứng đầu chế độ ĐCSTQ, miễn là hệ thống ĐCSTQ vẫn còn tồn tại, thì không bao giờ Trung Quốc có thể tiến đến được một nền dân chủ pháp chế.

Chúng tôi đều biết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”

Các nhóm khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục đã rất ngạc nhiên khi thấy cảnh ôn hòa của hàng trăm học viên Pháp Luân Công đang luyện công. Nhiều người đã nhận các tài liệu giảng rõ sự thật và một số cũng đã hỏi về các vấn đề mà họ thấy khó hiểu, chẳng hạn như vụ “Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” và sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04.

Các du khách đến từ Trung Quốc Đại lục dừng lại để hỏi về lễ kỷ niệm 14 năm buổi thỉnh nguyện 25 tháng 04

Việc mô phỏng lại các phương thức tra tấn và mổ cướp nội tạng đã thu hút được hầu hết các du khách, những người xem nó khó có thể tin được rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công lại quá tàn bạo đến như vậy. Nhưng sau khi họ tìm hiểu về những trường hợp bị tra tấn gần đây trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia trên các trang mạng ở Trung Quốc, họ đã thở dài và nói: Chúng tôi đã đến nhiều quốc gia và đọc rất nhiều tài liệu giảng rõ sự thật. Thực tế, từ tận trong tim, chúng tôi đều biết điều này.

Một du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã tách ra khỏi nhóm và lặng lẽ nhìn vào các biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang ra trước công lý”, “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, suy ngẫm một cách sâu sắc, dõi theo các học viên đang tập các bài công pháp. Khi một học viên tiến đến để nói chuyện với anh ta, anh ta đã rất xúc động và nói: “Trước đây, đã có rất nhiều các học viên Pháp Luân Công trong khu vực của chúng tôi, nhưng nhiều người trong số họ đã ngừng tu luyện sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, nhiều người cũng đã chết vì cuộc đàn áp. Nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tu luyện một cách âm thầm. Chúng tôi đều biết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Chính nghĩa không có biên giới quốc gia

Mô phỏng lại việc mổ cướp nội tạng thu hút các du khách từ Trung Quốc Đại lục

Khách du lịch từ nhiều quốc gia đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra và ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công

Ngoài các du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, việc [các học viên] tập hợp lại để kỷ niệm ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04 đã thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch đến từ các quốc gia khác nhau như Anh, Pháp, Canada, Brazil, Malaysia và các nước khác. Hầu hết du khách đều đã nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng sống và đã ký tên thỉnh nguyện. Hai người đến từ Brazil cho biết họ đã đích thân chứng kiến cảnh tượng ​​cảnh sát đánh người một cách thô bạo ở Trung Quốc, và rất biết ơn [các học viên] đã cho họ cơ hội để đóng góp vào các nỗ lực ngăn chặn cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ ĐCSTQ.

Như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công đã phát các tài liệu giảng rõ sự thật cho người qua đường. Một vài người trẻ tuổi đã nói với [các học viên]: “Văn phòng của chúng tôi ở trong tòa nhà 101 tầng này. Hàng ngày, chúng tôi có thể nhìn thấy các bạn giảng rõ sự thật cho các du khác đến từ Trung Quốc Đại lục. Pháp Luân Đại Pháp quả là tuyệt vời! ”

Học viên Dương Xương Anh nói rằng khi nghe nói về việc có một bản thỉnh nguyện, một người phụ nữ đến từ nước Anh đã tiến đến ký vào đó theo cách riêng của mình và nói bằng tiếng Trung Quốc, “Cảm ơn các bạn đã cho tôi biết thông tin này.”

Một doanh nhân đến từ Ấn Độ đã dừng lại và quan sát các học viên đang luyện các bài công pháp, điều này khiến ông cảm thấy rất yên bình. Sau đó ông đã thấy ở phía bên phải mình các hình ảnh mô phỏng lại các phương thức tra tấn “ghế cọp” và “treo người lên không trung”, cũng như “mổ cướp nội tạng sống”. Ông đã cảm thấy rất bối rối và đã hỏi các học viên về nó. Sau khi biết được sự thật, ông đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện.

Người dân Trung Quốc tìm hiểu chân tướng và thoải ĐCSTQ

Quảng trường Tín Nghĩa nằm đối diện với tòa nhà 101 tầng mang tính biểu tượng [của Đài Loan], nơi có nhiều khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục tới tham quan. Họ chụp ảnh bằng máy ảnh hoặc điện thoại di động của mình. Khi họ thấy cảnh mô tả lại các phương thức tra tấn, họ đã bị sốc khi biết rằng các trại lao động cưỡng bức lại bức hại các học viên Pháp Luân Công tàn nhẫn đến như vậy. Các học viên đã nói với họ: “‘Ghế cọp’ và ‘treo người lên không trung’ chỉ là mô tả lại, nhưng trên thực tế nó thậm chí còn tàn bạo hơn rất nhiều, và nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang còn xảy ra ở Trung Quốc.”

Các du khách đã bị sốc và lúc đầu còn thấy điều đó rất khó để có thể tin nổi, nhưng sau đó họ đã nhận ra rằng nhiều sự kiện đã bị ĐCSTQ che đậy. Nhiều người đã tận dụng cơ hội để thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Học viên Dương Xương Anh nói: “Có sáu người vừa cùng thoái khỏi ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/23/台北学员纪念“四二五”十四周年(图)-272427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/26/139065.html

Đăng ngày 03-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share