Bài viết của Tiểu Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ ở Montreal, Canada

[MINH HUỆ 22-04-2013] Một cơn bão kèm theo mưa đá bất ngờ kéo đến, bao trùm lấy khu phố Tàu ở Montreal vào chiều ngày 20 tháng 04 năm 2013. Những tấm bảng trưng bày bị lật qua lật lại trong gió lớn và mưa đá trút xuống các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ngồi, tuy nhiên không một ai rời khỏi vị trí của mình. Cảnh tượng này có nét phảng phất giống như cuộc bức hại kéo dài 14 năm đối với Pháp Luân Công, trong đó Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tìm mọi cách để tiêu diệt môn tu luyện này, nhưng các học viên Pháp Luân Công đã kháng cự một cách ôn hòa trước cuộc bức hại phi pháp này và đã hướng tới nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại này] cho người dân trên toàn thế giới.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Montreal, Canada đã tổ chức mít tinh ở khu phố Tàu, kêu gọi người dân Trung Quốc hải ngoại nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Trong 14 năm, ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Công, không ngừng sử dụng những lời dối trá và tuyên truyền. Nhưng một lời dối trá sẽ không bao giờ tồn tại lâu hơn sự thật. Với sự kiên trì giảng rõ chân tướng của các học viên, một lượng lớn người dân Trung Quốc đã thức tỉnh khỏi những lời dối trá và công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sự sụp đổ của ĐCSTQ là không thể tránh khỏi.

Ông Trương, một hoa kiều, nói: “Sự sụp đổ của ĐCSTQ là không thể tránh khỏi. Chắc chắn như vậy. ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi cho tốt hơn. Nó cơ bản là không có gì tốt cả

“Sự sụp đổ của nó chỉ là vấn đề thời gian. Nó sẽ sụp đổ nhanh hơn khi bản chất và hành vi tà ác của nó bị phơi bày nhiều hơn, ví dụ như việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và tra tấn các học viên trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Nếu chúng ta phơi bày nó, nó sẽ nhanh chóng sụp đổ. ĐCSTQ nói một đằng, nhưng lại làm một nẻo. Nó giết người, và sau đó che đậy. Nó phát hành tin tức bịa đặt để đánh lừa người dân. Nó luôn luôn làm ngược lại những lời hứa của mình. Ví dụ, nó nói rằng nó đã giải phóng đất nước nhưng trên thực tế là khống chế nhân dân; nó hứa cho người dân Trung Quốc tự do tư tưởng và ngôn luận, nhưng nó thực sự đã khống chế tư tưởng của người dân. Nó nói đã cứu người dân từ sự bóc lột của tư bản và địa chủ nhưng cuối cùng ĐCSTQ đã trở thành giai cấp bóc lột lớn nhất.”

Ông Trương đã bày tỏ sự khâm phục của mình đối với các học viên Pháp Luân Công vì nỗ lực kéo dài cả thập kỷ của họ.

Ông Tô đến từ Trung Quốc nói: “Từ cuộc thỉnh nguyện lớn ngày 25 tháng 04 đến một thập kỷ dài kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại, tôi có thể thấy rằng các học viên Pháp Luân Công là những người có tố chất cao. Tôi tin đó là vì họ làm theo những nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Họ đã chịu đựng quá nhiều để giữ đức tin của mình.”

Sau đó, ông đề cập đến các báo cáo gần đây về nạn tra tấn diễn ra ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia: “Những cái loa [tuyên truyền] của ĐCSTQ gần đây đã phơi bày sự tra tấn ở Mã Tam Gia. Nhưng sau đó họ đã cố gắng phủ định mọi thứ và nói rằng đây là do ‘sự thiếu sót nghiêm trọng của nghiệp vụ’. Không, đây không phải là thiếu sót nghiệp vụ. Sự thật còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì nó đã bị phơi bày.”

Ông Tô kêu gọi người dân Trung Quốc không nên giữ bất kỳ ảo tưởng nào về việc ĐCSTQ sẽ trở nên tốt hơn.

Nhiều người Trung Quốc đã nhân cơ hội này để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại buổi mít tinh. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi khi dẫn đường cho một cụ ông lớn tuổi hơn đến trạm xe buýt, đã nhìn thấy buổi mít tinh trên đường đi. Sau khi nghe một số thông tin được trình bày, ông đã lập tức thoái ĐCSTQ.

Một người đàn ông Trung Quốc khác đến Canada không lâu trước đó đã đi thẳng tới bàn phục vụ thoái ĐCSTQ và yêu cầu được thoái Đội thiếu niên Tiền phong (một tổ chức liên đới của ĐCSTQ). Sau khi đămg ký thoái xuất bằng một bí danh, ông đã lấy một số tài liệu giảng chân tướng và lập tức bắt đầu đọc chúng.

Một học viên đã tặng cuốn Cửu Bình cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc đang đi gần khu vực mít tinh. Họ nói rằng họ đã đọc cuốn sách và đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong khi rời đi, họ nói: “Chúng tôi ủng hộ các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/22/纪念“四二五”-蒙城集会唤良知(图)-272377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/25/139050.html

Đăng ngày 28-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share