[MINH HUỆ 16-11-2008] Chiều ngày 13 tháng 11, học viên Pháp Luân Công Kui Huang được mời đến Đại học Hiram để nói chuyện về đề tài, “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tình trạng nhân quyền hiện nay tại Trung quốc.” Ông Huang, một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Tsinghua, chính bản thân đã kinh qua cuộc bức hại tại Trung quốc. Đề tài ông nói bao gồm: Pháp Luân Công là gì? Sự phổ truyền Pháp Luân Công trên thế giới, và cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung quốc. Các Sinh viên Chống Bất Công Xã Hội tổ chức buổi nói chuyện này tại Đại học Hiram phòng họp Teachout Price, và cuộc nói chuyện của ông Huang lôi cuốn nhiều thành viên và sinh viên của Đại học, kể cả nhiều sinh viên Trung quốc quốc tế.

2008-11-16-hiram-college--ss.jpg
Kui Huang nói chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân Công với đại học Hiram và các sinh viên

Ông Huang chia sẻ kinh nghiệm bản thân của ông trong cuộc bức hại. Vì ông tập luyện Pháp Luân Công, ông đã bị giam cầm nhiều lần tổng cộng 5 năm. Khi ông bị giam tại Trại giam Zhuhai và sau đó Nhà tù Zhuhai, ông bị buộc làm lao động nô lệ sản xuất áo khoác và các đèn trang trí mùa đông, và đập quả hồ trăn. “Tôi đã nhìn thấy nhiều món đồ rẻ tiền tại các tiệm Mỹ quốc mà giống hệt như các thứ mà tôi đã làm ra. Các món đồ đó đều được đóng nhãn ‘Sản xuất tại Trung quốc.’

“Các trường đại học không phải là nơi an trú trong thời gian bức hại. Ông Huang nói, “Đến ngày hôm nay, hơn 10 học viên từ trường học của tôi –Đại học Tsinghua—vẫn còn bị giam và tra tấn trong các trại tập trung Cộng sản.”

Ông Huang sau đó nói về cách nào các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc và hải ngoại đã chống đỡ cuộc bức hại tàn bạo chưa từng có bằng những phương tiện bất bạo động, như là đi đến chính quyền trung ương và sau đó đế quảng trường Thiên an Môn để khiếu nại, nộp đơn kiện chống cựu lãnh tụ cộng sản Giang trạch Dân, và làm sáng tỏ sự thật với người dân trên thế giới. Các học viên Pháp Luân Công đã tạo nên một sự mầu nhiệm trong lịch sử nhân loại với chử ký của họ là hòa bình và kiên định.

Ông Huang thúc dục các người tốt bụng hãy đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại này, và ông kết luật bài nói chuyện của ông bằng nhắc lại các lời của Bs. Martin L. King: Bất công một nơi nào là một đe dọa cho công lý tại bất cứ các nơi khác.

Sau bài nói chuyện, Giáo sư Dewell nói lên sự quí mến của ông đối với chính ông Huang. Đây là lần đầu tiên cho nhiều sinh viên Mỹ biết được về sự khủng bố Pháp Luân Công và tình trạng nhân quyền tại Trung quốc. Họ rất chấn động và nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại. Một số sinh viên cũng nói lên ước muốn của họ được học các bài tập Pháp Luân Công. Gần như mọi người thành viên của đại học và sinh viên đều lấy một bản tập về Pháp Luân Công, đĩa DVD Cửu bình về Đảng Cộng sản, hoặc một bản Đại Kỷ nguyên thời báo Anh ngữ, mà thu tập tài liệu về các tội ác cắt lấy nội tạng của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/16/189843.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/17/102334.html
Đăng ngày 19-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share