[MINH HUỆ 14-9-2008] Ông Xie Jin, phụ tá giáo sư tại Đại học Bưu điện và Viễn Thông Trùng Khánh bị bắt ngày 15 tháng bảy 2008. Vào khoảng 11 tháng tám, ông bị chuyển đến Đội 2 của Nhóm 7 tại Trại lao động cưỡng bách Xishanping tại Trùng Khánh. Ông Xie đã bị kêu án đi lao động cưỡng bách tại Trại Xishanping ba lần.

Ông Xie Jin, 46 tuổi, tốt nghiệp tại Đại học Trùng Khánh với một bằng tốt nghiệp Đại học. Từ khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1996, ông luôn đi theo các nguyện lý Chân Thiện Nhẫn. Tại nhà trường, họ được biết tiếng là một giáo sư với tiêu chuẩn đạo đức cao và khả năng dạy tốt. Tại nhà, ông là một đứa con, một người chồng và một người cha tốt.

Nhưng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, trong chín năm qua, ông Xie đã bị bắt, bị giam, và kêu án đi lao động cưỡng bách nhiều lần. Một lần ông bị tra tấn đến gần bị tinh thần tán loạn tại trại lao động. Vào tháng mười hai 1999, ông Xie bị kêu án một năm lao động nặng. Sau khi được thả ra, ông đi Bắc Kinh để khiếu nại công lý, nhưng ông bị bắt và bị kêu án ba năm lao động nặng.

Ngày 1 tháng giêng 2001, nhiều lính canh từ Đội Giáo huấn và kiên định treo lên các học viên mà kiên định trong đức tin của họ nơi Pháp Luân Công vào các song cửa sổ trong ba ngày. Chân của ông Xie bị sưng vù và ông không thể cử động chúng nữa.

Ngày 31 tháng mười hai 2001, ông Xie báo cáo lại các sự tra tấn cho các viên chức điều tra từ Văn phòng Tội phạm và Luật pháp thành phố Trùng Khánh, mà đi đến Đội kỷ luật Gia tăng của Trại lao động Xishanping. Sau khi các viên chức rời đi, trưởng đội Tan Wei đánh đập tàn bạo ông Xie 50 lần với cái cây đòn của y. Kết quả, ông Xie bị sốt cao và kéo dài như vậy cho đến ngày hôm sau. Ông phải bị mang đến phòng cấp cứu.

Vào giữa tháng tư 2002, ông Xie lại bị tra tấn tàn bạo đến độ ông trong một thời gian bị loạn trí.

Vào đầu 2004, ông Xie được thả ra từ trại lao động, nhưng nhân viên tại đại học từ chối cho phép ông trở lại chức vụ giáo sư của ông và buộc ông làm những công việc trong các văn phòng hành chính. Hơn nữa, nhân viên đại học lợi dụng tình trạng của ông Xie để giữ lại tiền lương đã thấp của ông. Cả trong tình trạng như vậy, ông Xie vẫn hết sức làm các công tác mà không than vãn.

Ông Xie was bị tra tấn dã man tại Trại lao động cưỡng bách Xishanping. Khi ông bị giam tại trại lao động lần thứ nhì, chân của ông đã bị tê liệt do vì sự tra tấn, và ông không thể bước đi. Cả cho dù ông được thả ra năm 2004, đôi chân ông vẫn còn chưa lành bệnh.

Bài viết liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/25/24461.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/14/185746.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/27/100980.html
Đăng ngày 4-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share